+Aa-
    Zalo

    Truy đuổi xe chở gỗ lậu, kiểm lâm viên phải nhập viện vì bị “lâm tặc” dùng đá đập vào đầu

    • DSPL
    ĐS&PL Trong quá trình truy đuổi xe "lâm tặc" chở gỗ lậu, một kiểm lâm viên bị đối tượng dùng đá tấn công khiến anh bị thương vùng đầu.

    Trong quá trình truy đuổi xe "lâm tặc" chở gỗ lậu, một kiểm lâm viên bị đối tượng dùng đá tấn công khiến anh bị thương vùng đầu.

    Số gỗ đối tượng đổ lại - Ảnh: Người Đưa Tin

    Theo Người Đưa Tin, ngày 13/7, Hạt Kiểm lâm thị xã Ba Đồn (Quảng Bình), cho biết đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra việc một kiểm lâm bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ trên địa bàn.

    Trước đó, lúc 2h30 ngày 13/7, đoàn liên ngành, gồm: Lực lượng Hạt kiểm lâm thị xã Ba Đồn; Đội kiểm lâm cơ động Phòng chống cháy rừng số 2 thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình; Ban quản lý rừng phòng hộ Quảng Trạch làm nhiệm vụ tại chốt chặn qua địa bàn xã Quảng Sơn thì phát hiện một chiếc xe tải (chưa rõ biển số) chạy qua có dấu hiệu nghi vấn.

    Khi Tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra thì đối tượng lợi dụng đêm tối đã đổ gỗ trở lại và lái xe bỏ trốn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 5,8m3 gỗ, chủ yếu là gỗ nang, gỗ vạc,... bị bỏ lại.

    Anh Nguyễn Trung Nghĩa đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Người lao động

    Bị lực lượng chức năng truy bắt, đối tượng này đã liều lĩnh dùng đá tấn công vào đầu của anh Nguyễn Trung Nghĩa (SN 1992), là cán bộ thuộc đội Kiểm lâm cơ động Phòng chống cháy rừng số 2.

    Hậu quả khiến anh Nghĩa bị thương vùng đầu và phải vào bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình cấp cứu trong đêm.

    Hiện, Công an thị xã Ba Đồn đang vào cuộc điều tra làm rõ đối tượng, làm rõ sự việc theo đúng quy định của pháp luật.

    Trước đó, một cán bộ kiểm lâm chết bí ẩn sau khi đi kiểm tra rừng.

    Theo Thanh Niên, sáng 11/6, Nguyễn Vĩnh Bảo (46 tuổi) tham gia cùng tổ công tác Hạt Kiểm lâm An Lão đi kiểm tra rừng tại khu vực xã An Hưng (huyện An Lão).

    Tuy nhiên, đi được một lúc thì ông Bảo nói mệt nên xin về trước. Đến trưa cùng ngày, đồng nghiệp liên lạc thì ông Bảo nói mình đã về tới một suối nhỏ ở thôn 5, xã An Hưng.

    Đến 15h ngày 11/6, đồng nghiệp và gia đình không liên lạc được với ông Bảo. Các lực lượng chức năng cùng gia đình sau đó đã liên tục tổ chức tìm kiếm ông Bảo.

    Tuy nhiên, tới ngày 16/6 lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể ông Nguyễn Vĩnh Bảo tại rừng keo ở gần khu vực suối Tà Ngao (thuộc xã An Hưng, huyện An Lão).

    Quỳnh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/truy-duoi-xe-cho-go-lau-kiem-lam-vien-phai-nhap-vien-vi-bi-lam-tac-dung-da-dap-vao-dau-a284112.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan