+Aa-
    Zalo

    Truy tố đối tượng "ngáo đá" bắt giữ con tin, chém thương tích cán bộ công an

    • DSPL
    ĐS&PL Sau khi sử dụng ma túy đá, đối tượng đã dùng dao và kim tiêm để khống chế, bắt giữ người đi đường.

    Sau khi sử dụng ma túy đá, đối tượng đã dùng dao và kim tiêm để khống chế, bắt giữ người đi đường. Đặc biệt, trong lúc giải cứu con tin, một cán bộ công an đã bị Huyến chém thương tích ở mu bàn tay.

    Ngày 24/11, VKSND TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Vũ Ngọc Huyến (SN 1984, trú phường Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột) về tội “Bắt người trái pháp luật”.

    Theo cáo trạng, sáng 6/9, do đã sử dụng ma túy “đá” đêm trước nên Huyến lấy 1 con dao dài 31cm ra đứng trên vỉa hè trước nhà trên đường Mai Xuân Thưởng dọa đòi chém người qua lại.

    Thấy đối tượng có dấu hiệu nghi ngáo đá, người dân đã báo tin cho Công an phường Thành Nhất.

    Đối tượng "ngáo đá" bị công an khống chế, đưa về trụ sở lấy lời khai. Ảnh: Lao Động

    Công an phường Thành Nhất phân công hai cán bộ Võ Trần D. và Lê Anh H. đến nơi để xử lý. Hai cán bộ này yêu cầu Huyến buông dao nhưng đối tượng chửi mắng, dùng dao xông đến chém 2 cán bộ nhưng bất thành.

    Bị anh H. và anh D. áp sát khống chế, Huyến bỏ chạy vào trong hẻm gần đó rồi nhặt 1 bơm kim tiêm trên đường cầm theo.

    Khi thấy anh Nguyễn Trọng Nguyên (SN 1985, ở đường Trần Quý Cáp, TP. Buôn Ma Thuột)ngồi hàn sắt ở sân nhà gần đó, Huyến chạy đến kề dao và bơm kim tiêm sát cổ nạn nhân tiếp tục khống chế.

    Huyến ép anh Nguyên đi theo mình thì anh Mai Thế Phong, người dân gần đó, đến khuyên bảo Huyến thả con tin. Tại đây, Huyến ra điều kiện phải chở đối tượng đi trốn nếu không sẽ gây hại cho anh Nguyên.

    Anh Phong lấy xe môtô chở Huyến và anh Nguyên đi đến số nhà 118 Hoàng Hoa Thám (phường Tân Tiến). Tại đây, Huyến thả anh Nguyên thì cũng là lúc hai cán bộ công an là anh H. và anh D. kịp tiếp cận đến hiện trường.

    Huyến tiếp tục chạy vào quán nhậu Alibaba (trên đường Hoàng Hoa Thám) thì thấy anh Vi Thế Quyền (SN 1992, trú đường Hoàng Hoa Thám, TP. Buôn Ma Thuột) đang ngủ nên cầm dao, dùng bơm kim tiêm khống chế nạn nhân. Huyến tiếp tục yêu cầu anh Phong chở mình về nhà.

    Hung khí đối tượng Huyến sử dụng để khống chế con tin. Ảnh: Tiền Phong

    Lúc này, đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, đã chỉ đạo lực lượng Công an TP. Buôn Ma Thuột và lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh tiếp cận hiện trường vụ việc. Đến trực tiếp chỉ đạo hiện trường, ông Vũ Hồng Văn gọi người nhà của Huyến đến thuyết phục Huyến thả con tin. Tuy nhiên, Huyến vẫn ngoan cố không chịu thả con tin và còn dọa giết con tin.

    Trước tình thế cấp bách, ông Vũ Hồng Văn đã chỉ đạo lực lượng công an thành phố và công an tỉnh chia 3 mũi tấn công, phá cửa sau ngôi nhà hoang ập vào tước dao, kim tiêm, khống chế đối tượng Huyến, giải thoát anh Quyền.

    Khoảng 15 phút sau, Huyến bị lực lượng Công an xông vào khống chế, bắt giữ và giải cứu anh Quyền.

    Quá trình giải cứu con tin, Huyến đã dùng dao chống trả quyết liệt, gây thương tích cho anh Võ Trần D. ở mu bàn tay và đâm kim tiêm trúng vào vùng đầu của anh Quyền gây thương tích.

    Được biết, Vũ Ngọc Huyến từng có 3 tiền án về các tội cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản, vừa ra tù vào tháng 4/2018. Tháng 7 vừa qua, Công an phường Thành Nhất (TP. Buôn Ma Thuột) đã lập hồ sơ, đưa vào diện phải giáo dục vì Huyến sử dụng ma túy.

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/truy-to-doi-tuong-ngao-da-bat-giu-con-tin-chem-thuong-tich-can-bo-cong-an-a252490.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan