+Aa-
    Zalo

    Tử hình kẻ chém chết người yêu rồi lên Facebook tự thú

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Kẻ chém chết người yêu rồi lên Facebook tự thú đã bị TAND quận Bình Thạnh tuyên án tử hình.
    (ĐSPL) - Kẻ chém chết người yêu rồi lên Facebook tự thú đã bị TAND quận  Bình Thạnh tuyên án tử hình. 
    Bị cáo Đặng Văn Khuyến (28 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) đứng trước vành móng ngựa để tòa phán xét về tội ác của y đã gây ra cho nạn nhân Lê Thị Thúy Hằng (24 tuổi, quê Quảng Ngãi), từng là người yêu của Khuyến. 
    Trước tòa, Đặng Văn Khuyến khai, bị cáo và nạn nhân Lê Thị Thúy Hằng đã có thời gian quen biết, yêu nhau 5 năm rưỡi. Vì thấy Hằng nhắn tin tình cảm với người khác nên bị cáo ghen tuông rồi ra tay sát hại người yêu. Trước khi gây án, Khuyến đã uống 5- 6 cốc bia nên không kiềm chế được bản thân. 
    Tử hình kẻ chém chết người yêu rồi lên Facebook tự thú

    Kẻ chém chết người yêu rồi lên Facebook tự thú đã bị tuyên án tử hình (ảnh: Ngọc Thạch)

     

    Tuy nhiên, luật sư Nguyễn Đức Chấn (đại diện cho bị hại) cho rằng, hành động giết người của bị cáo đã được nung nấu từ rất lâu và có sự chuẩn bị từ trước. Bị cáo tự cho mình quyền trừng phạt người khác, thể hiện qua những dòng bị cáo ghi trên facebook cũng như ghi gây án xong, bị cáo còn lạnh lùng nhắn tin cho em gái của chị Hằng rằng mình đã trừng trị kẻ có tội. Sau đó bị cáo về nhà lên Facebook chia sẻ như thể: “Cô ấy đáng bị như thế”.

    Được nói lời sau cùng, bị cáo Đặng Văn Khuyến gửi lời xin lỗi đến gia đình mình, đồng thời thừa nhận lỗi lầm này là không thể tha thứ và chấp nhận án mà HĐXX đưa ra. 

    Dù bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hỗi lỗi nhưng HĐXX TAND Q. Bình Thạnh nhận thấy, hành vi của bị cáo dã man, côn đồ, cần loại bỏ khỏi xã hội nên đã tuyên án tử hình đối với Đặng Văn Khuyến vì hành vi "giết người".

    Như báo Đời sống và Pháp luật đã đưa tin, năm 2007, Khuyến quen và nảy sinh tình cảm với chị Lê Thị Thúy Hằng khi chị Hằng đang theo học tại trường đại học Luật. Khuyến đã từng là sinh viên trường đại học Mở TP.HCM, tuy nhiên, việc học hành trục trặc, Khuyến nghỉ học, đi làm. 
    Sau 2 năm yêu nhau, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do Khuyến luôn cảm thấy thua thiệt, tự ti việc mình học hành dang dở. Khuyến hay ghen tuông vô cớ, cộc cằn đánh đập, thậm chí dọa tạt a xít và giết Hằng khi thấy Hằng trò chuyện, thân thiết với những người đàn ông khác. 
     Vài ngày trước khi xuống tay sát hại người yêu cũ, Khuyến liên tiếp đưa những bức ảnh chụp chung với chị H. thời điểm hai người còn yêu nhau.
    Sợ hãi trước hành động của người yêu, tháng 2/2011 Hằng đã chuyển chỗ ở đến P.25, Q.Bình Thạnh (TP HCM), nhưng Khuyến vẫn tìm đến để "nói chuyện" rồi cắt quần áo, đập phá đồ dùng cá nhân, dọa đốt phòng trọ, lớn giọng đe dọa sẽ mua axit tạt và mua dao sát hại.
    Ngay hôm đó, chị Hằng lặng lẽ chuyển đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thuê phòng trọ. Thế nhưng, chỉ một thời gian ngắn sau, gã tìm được địa chỉ mới, tiếp tục gây rối. 
    Tết Nguyên đán năm 2013, Khuyến tìm về quê của chị Hằng, qùy gối trước mặt cha mẹ chị Hằng tạ tội, xin lỗi để xin nối lại tình xưa, nhưng không được Hằng chấp nhận. 
    Ngày 18/2/2013, Khuyến lại đến phòng trọ chửi mắng, lăng mạ Hằng. Gã còn đưa ảnh chị Hằng lên trang cá nhân rồi bêu xấu. Do đó, Hằng đã đến cơ quan công an phường 22, quận Bình Thạnh trình báo.
    Khoảng tháng 3/2013, Khuyến tiếp tục nhắn tin và chặn đường khi Hằng đi làm về để đe dọa.
    Ngày 25/3/2013, Hằng tiếp tục gửi đơn tố cáo Khuyến lên Viện KSND Q.Bình Thạnh về hành vi của Khuyến.
    Bị Hằng tránh mặt, Khuyến đã bỏ ra 30 triệu đồng thuê một người tên Tuấn (không rõ lai lịch) để tìm Hằng, tuy nhiên sau khi nhận tiền Tuấn đã cầm tiền bỏ trốn.
    Ngày 11/4/2013, Khuyến đến chợ Kim Biên mua một con dao và luôn giấu trong túi quần. Hai hôm sau, thấy chị H. đến Công an phường 22, quận Bình Thạnh để làm việc về những đơn tố cáo đã gửi, Khuyến ngồi ở quán cà phê đợi.
    Chừng 16h30 cùng ngày, chị Hằng vừa ra khỏi cơ quan công an, Khuyến liền rú xe đuổi theo. Thấy Khuyến rượt theo mình, chị Hằng bỏ chạy vào một quán cơm trên đường Ngô Tất Tố để trốn. Khuyến liền chạy theo, rút dao đâm nhiều nhát khiến chị Hằng ngã gục. Sau đó Khuyến bỏ trốn và vứt hung khí xuống sông Sài Gòn.
    Chị Hằng được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó. Điều đáng nói, trong quá trình chạy trốn, Khuyến lên mạng viết hai dòng tâm sự khiến mọi người vô cùng bức xúc.
    Sáng 14/4/2013, Khuyến đến công an phường 22, Q.Bình Thạnh, TP HCM đầu thú.
    Đằng sau những lời oán thán của hung thủ trên Facebook
    Ở dòng tâm sự thứ hai, gã viết rất dài, đại loại là kể lại những lúc khó khăn khi tình cảm mặn nồng. Gã cho rằng, khi chị H. mới ra trường, mình chưa kịp vui thì đã phải nhận lời chia tay. Gã viết: “Giờ đổ vỡ, mình chỉ còn là cái xác không hồn, mất hết niềm tin, hy vọng, chỉ còn lại một con người tồi tệ. Đúng là đàn bà, khi yêu thì sẵn sàng vứt hết. Tôi yêu nhiều, nhưng thù hận cũng chả kém. Giết người mình yêu nhất cũng là giết mình. Mình tự hủy hoại vì đàn bà là không đáng, thế mà mình đã làm... Cuộc sống như một củ hành, khi bóc ra thấy mùi hăng, bóc xong rồi lệ tràn mi”. 
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tu-hinh-ke-chem-chet-nguoi-yeu-roi-len-facebook-tu-thu-a48072.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan