+Aa-
    Zalo

    Tự xếp hàng lấy đồ ăn trưa, biểu cảm "căng thẳng" của học sinh tiểu học khiến ai nấy cười ngất

    • DSPL
    ĐS&PL Các em học sinh phải tự đi lấy khay đựng thức ăn, xếp hàng, chờ đến lượt lấy đồ ăn và tự bưng bê đến chỗ ngồi dưới sự giám sát của giáo viên.

    Mới đây, đoạn clip ghi lại biểu cảm của các em học sinh tiểu học khi phải tự phục vụ trong buổi ăn trưa đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng.

    Theo đó, có thể thấy các bé phải tự đi lấy khay đựng thức ăn, xếp hàng chờ đến lượt lấy đồ ăn và tự bưng bê đến chỗ ngồi sau đó thưởng thức dưới sự giám sát của giáo viên. Các em học sinh di chuyển chầm chậm từng bước, trông rất chỉn chu và cẩn thận. Chắc hẳn nhà trường muốn giúp học sinh rèn luyện tính tự lập nên đã sắp xếp như vậy.

    hoc sinh tieu hoc lay do an trua

    Tuy nhiên, biểu cảm căng thẳng cùng bước đi chậm chạp vì sợ khay cơm sẽ đổ xuống sàn của các bé khiến cư dân mạng đồng loạt cười nghiêng ngả.

    Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã thu hút vô số sự chú ý của cộng đồng mạng. Đa số đều bày tỏ sự thích thú với quy định của nhà trường và cho rằng việc làm này cần được nhận rộng trong giáo dục tiểu học.

    Một số bình luận đáng chú ý:

    "Xem đi xem lại mà không chán. Ở nhà được bố mẹ chiều cơm bưng nước rót tận miệng, mà sao đi học ngoan hết ngay từ ngày đầu thế này";

    "Vừa đáng yêu vừa hài nước, mấy đứa trẻ trông hồi hộp lo lắng như sợ rơi mất vật quý trông đến là thương, nhưng phải thế này mới biết tự lập nha các con";

    "Quy định này của nhà trường hay quá, rèn luyện cho các bé thói quen tự lập, tính cẩn thận và tỉ mỉ/ Cứ phải tự thân vận động như này nhiều lần các bé mới có thể mau trưởng thành và không ỷ lại vào bố mẹ mọi lúc mọi nơi";

    "Ủng hộ hai chân hai tay cách làm của nhà trường, mong nhiều ngôi trường khác cũng sẽ học tập. Vừa thiết thực vừa mang tính giáo dục cao";

    "Đúng là trẻ em làm gì cũng đáng yêu, trông rón rén hết sức. Các con phải biết tự lập nha để bố mẹ yên tâm đi làm, nhà trường làm như vậy đúng là hay quá";

    "Các bé kiểu: 'Các bạn phía sau ơi, đừng đụng người tôi nhé'. Trông buồn cười quá". Đi chầm chậm kiểu này, tới bàn ăn là hết giờ trưa mất thôi. Đáng yêu gì đâu luôn ấy".

    Linh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tu-xep-hang-lay-do-an-trua-bieu-cam-cang-thang-cua-hoc-sinh-tieu-hoc-khien-ai-nay-cuoi-ngat-a550236.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan