+Aa-
    Zalo

    TV rơi làm vỡ gạch nền nhà, bé trai 14 tuổi dọn dẹp thì phát hiện thứ khó tin

    ĐS&PL Bé trai nhanh chóng cùng mẹ dọn dẹp đống gạch vỡ trên nền nhà, vô tình phát hiện một thứ cực thú vị.

    Theo Daily Star, bé trai Loukas Cornes (14 tuổi) hiện đang sinh sống cùng gia đình tại thành phố Preston, Lancashire (Anh). Mới đây, trong lúc dọn dẹp phòng ngủ của mình, Loukas vô tình làm chiếc TV 55 inch rơi xuống nền nhà, khiến một phần lớn mặt sàn bị vỡ.

    Ngay sau đó, Loukas đã cùng mẹ là chị Dawn Cornes (48 tuổi) dọn dẹp đống gạch vỡ. Trong lúc dọn dẹp, hai mẹ con bất ngờ phát hiện một bức thư tình có tuổi đời cả trăm năm ở dưới nền gạch.

    be trai 14 tuoi vo tinh lam vo gach nen nha dang don dep thi phat hien thu kho tin1
    Bức thư được tìm thấy dưới nền gạch.

    Kể lại khoảnh khắc phát hiện ra bức thư, chị Dawn cho hay: “Khi hai mẹ con đang dọn dẹp đống gạch vỡ, con trai tôi bỗng nói ‘Sẽ thật thú vị nếu chúng ta tìm được thứ gì đó cất giấu bên dưới mẹ nhỉ?’. Một lát sau, chúng tôi quả thực đã tìm được bức thư. Mọi chuyện thực sự quá kỳ lạ”.

    Được biết, bức thư do một người đàn ông tên Ronald viết cho người tình đã kết hôn của mình, mong cô hãy giữ bí mật về mối quan hệ ngoài luồng của họ. Tuy nhiên, Ronald không ghi rõ ngày tháng nên rất khó để xác định bức thư được viết vào thời điểm nào.

    “Em yêu của anh, anh sẽ cố gắng đến gặp em vào mỗi sáng. Nhưng xin em đừng nói cho người khác biết vì đó là bí mật của riêng anh và em mà thôi. Nếu ai đó biết về mối quan hệ này, chúng ta sẽ gặp rắc rối. Anh thực sự yêu em. Nếu được thì hãy đến gặp anh ở góc trạm xe điện Falwood mỗi ngày vào lúc nửa đêm. Mong được gặp em…”, bức thư có đoạn viết.

    be trai 14 tuoi vo tinh lam vo gach nen nha dang don dep thi phat hien thu kho tin
    Bé trai 14 tuổi và mẹ quyết định giữ lại bức thư như một kỷ vật.

    Chị Dawn cho biết ngôi nhà gia đình chị đang sống được xây dựng từ năm 1917. Cả nhà chị mới chỉ chuyển đến đây sống từ 5 tháng trước, hoàn toàn không biết gì về những người chủ trước của ngôi nhà.

    Để tìm hiểu nhiều hơn về bức thư, chị Dawn đã đăng tải ảnh chụp lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ. Từ kích thước của tờ giấy và chữ viết tay trên đó, nhiều người chỉ ra bức thư có thể được viết từ những năm 1920.

    Bức thư có đề cập tức góc xe điện Fulwood nhưng một số dân mạng cho hay xe điện đã không còn chạy trong thành phố Preston hơn 80 năm nay. Vì vậy, bức thư tình này khả năng cao được viết từ cả trăm năm trước.

    Chị Dawn và cậu con trai Loukas đã quyết định giữ lại bức thư như một kỷ vật và sẽ đóng khung treo lên tường để lưu giữ khám phá thú vị.

    Đinh Kim (Theo Daily Star)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tv-roi-lam-vo-gach-nen-nha-be-trai-14-tuoi-don-dep-thi-phat-hien-thu-kho-tin-a517713.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan