+Aa-
    Zalo

    Valentine 2015: Những bài thơ tình hay và ý nghĩa nhất gửi người ấy

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) – Valentine 2015 đang đến, bên cạnh những món quà độc đáo thì gửi cho nhau những vần thơ tình sẽ làm tăng sự lãng mạn cho bạn và người ấy trong ngày Lễ tình nhân.

    (ĐSPL) – Valentine 2015 là ngày lễ để các cặp tình nhân trao gửi cho nhau những lời yêu thương nồng ấm. Vừa đi bên nhau và đọc cho nhau nghe những vần thơ tình là điều tuyệt vời hơn hết.

    Ngày lễ tình yêu 2015 đang đến rất gần, bên cạnh những món quà độc đáo thì các cặp đôi có thể trao cho nhau những vần thơ tình chan chứa tình cảm. Một số bài thơ dưới đây sẽ là gợi ý cho bạn.

    Nhớ

    Lạ quá! Không hiểu vì sao
    Ðứng trước em anh lạnh lùng đến thế ?
    Nhưng anh đi rồi mình anh với bóng lẻ
    Mới thấy mình khẽ nói: Nhớ làm sao ?!

    Chúng nó cứ bảo nhớ là yêu
    Còn anh thì không biết nữa
    Tình yêu với anh sao kỳ lạ thế
    Lúc xa rồi mới thấy mình yêu!

    Tình yêu đến nào ai có biết
    Tình yêu đi nào ai có hay ?
    Theo thời gian, trái đất nó cũng quay
    Tình yêu đến, tình yêu đi… nào ai có biết

    (Puskin)

    Yêu
    Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu.
    Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu;
    Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết...

    Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt.
    Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu,
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!
    Yêu, là chết ở trong lòng một ít.

    Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt,
    Những người ai theo dõi dấu chân yêu;
    Và cảnh đời là sa mạc cô liêu.
    Và tình ái là sợi dây vấn vít.
    Yêu, là chết ở trong lòng một ít. 

    (Xuân Diệu)

    Valentine 2015 hãy dành tặng người ấy những vần thơ tình đầy lãng mạn, chất chứa tình cảm. Ảnh minh họa. 

    Bài thơ số 1:

    Đến…lúc anh phải nói ra
    Khi..anh đã thấy ta yêu nhau rồi
    Nào..em ta kết thành đôi
    Em..ơi ta hãy như vôi như trầu
    Yêu…Anh em sẽ không sầu
    Anh đây xin hứa đưa dâu về làng.

    Bài 2:

    Tấm lòng thành, gửi tới những tình nhân
    Hạnh phúc bên nhau, đến triệu tỷ lần…
    Không quên chúc, người đơn thân cô lẻ

    Hồn nhiên sống… dù tình mình quạnh quẻ
    Vẫn ung dung, sống vui vẻ hiên ngang
    Trong giấc mơ… tằm kéo nhả nhẹ nhàng
    Tràn hạnh phúc, cuộc đời càng trẻ lại

    Chúc các bạn, nhưng cõi lòng khắc khoải
    Sống cô đơn, mong mỏi góp gạo chung
    Mong những ai, bị gãy gánh giữa chừng
    Cùng dìu bước, đừng ngại ngùng bạn nhé?

    Trời đất rộng… biết cùng ai san sẻ
    Từng giọt thơ, buồn tẻ trái tim côi!
    Phương trời xa, tim em gõ từng hồi
    Mong rủ cánh, thành một đôi ấp ủ…

    (Đoàn Việt)

    Bài 3:

    Ngày Tình Nhân,tặng em đóa Hồng!
    Ngày Tình Nhân,tặng em nụ hôn!
    Cuộc đời trôi đi trong êm ả
    Đã bao năm rồi, em nhớ không?

    Mỗi ngày trong đời đều có hoa!
    Nỗi buồn ngày ấy,đã bay xa!
    Vành khuyên lại hót bên hàng dậu!
    Gian khổ muôn vàn,rồi cũng qua!!

    Hãy giữ trên môi một nụ cười!
    Hãy nhìn con lớn,lấy làm vui
    Thiên Đường vẫn ở bên ta đó!
    Sống giản đơn,thì hạnh phúc thôi!

    Ngày Tình Nhân tặng em tim hồng
    Mong cuộc đời mãi là mùa Xuân!
    Xin gom tất cả hoa Hồng lại!
    Tặng hết cho em, ngày Tình Nhân!!!

    (Võ Thanh Phong)

    Đôi dép

    Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau

    Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia

    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

    Đôi dép vô tri khăng khít song hành
    Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
    Gắn bó nhau vì một lối đi chung

    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia!.

    (Nguyễn Trung Kiên)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/valentine-2015-nhung-bai-tho-tinh-hay-va-y-nghia-nhat-gui-nguoi-ay-a82925.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan