Hội thiện nguyện sinh viên KTX ĐHQG TP. HCM đã tổ chức hoạt động phát cháo đêm cho người vô gia cư ở dọc hai con đường Phan Đăng Lưu và Trần Hưng Đạo (TP. HCM).
Trên đường đi học về, Dung nhặt được một túi xách, bên trong có rất nhiều tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và một số vàng. Cô bé quyết định đứng chờ người đánh rơi.
Nhặt được chiếc túi xách bên trong có một số nữ trang bằng vàng 18 kara và 24 kara, một ít tiền ngoại tệ và khoảng 12 triệu đồng, nữ cán bộ xã ở An tìm trả người đánh rơi
Suốt 7 năm qua, cụ bà Trần Thị Vàng (còn gọi là bà Tư, 80 tuổi, ở huyện Bình Chánh, TP.HCM) vẫn luôn miệt mài may vá những tấm chăn dành tặng người nghèo.
Trong khi làm việc, nữ điều dưỡng phát hiện một túi đựng đồ bên trong có 5 miếng vàng SJC 9999 nên đã báo cáo lãnh đạo bệnh viện và công an để tìm người trả lại.
Sau khi nhặt được 50 triệu đồng, các em học sinh đã chụp ảnh đăng lên mạng xã hội để tìm kiếm người đánh rời và giao nộp lại số tiền cho cơ quan công an.