+Aa-
    Zalo

    Việt kiều về quê ăn Tết: Háo hức sau những năm trông chờ vì dịch Covid-19

    • DSPL
    ĐS&PL Nhiều người đang học tập và sinh sống ở nước ngoài đã có dịp về Việt Nam sau những năm tháng xa cách vì dịch Covid-19.

    Theo ghi nhận của PV Đời sống & Pháp luật, những ngày cuối năm, sân bay Nội Bài luôn chật kín người. Đông đảo dòng người ngồi chờ ngoài sảnh sân bay để đón người thân từ nước ngoài. Mọi người đều tay bắt mặt mừng khi gặp gỡ nhau sau nhiều năm xa cách.

    32562585160847808048868512795472232532410074n
    Sân bay Nội Bài những ngày cận Tết Nguyên đán 2023

    Du học sinh, Cao Ngọc Phi Cơ (Quê tại Nghệ An) sau khi học hết chương trình cấp 3 đã nhanh chóng học tiếng và đi nước ngoài. Hàn Quốc là môi trường được được Cơ lựa chọn để học tập. Tính đến nay, anh ấy đã sinh sống và học tập ở môi trường nước ngoài được 3 năm. Sau 2 năm đầu tiên dù rất muốn về thăm quê nhưng Cơ không thể trở về do những cản trở bởi dịch Covid-19. 

    Chia sẻ với phóng viên, Cơ cho biết: "Năm nay, khi mọi thứ đã dần ổn định, tôi quyết định về quê để ăn Tết cùng gia đình. Tôi bay từ Hàn Quốc về tới sân bay Nội Bài mất khoảng 4 tiếng. Trên máy bay, tôi luôn trong trạng thái háo hức vì rất muốn được gặp gỡ gia đình và bạn bè. Vì không biết phải làm gì, tôi đã mở điện thoại và xem lại những tấm ảnh của bố mẹ ở nhà.

    Hôm nay thật vui vì tôi được anh chị đang sinh sống ở Hà Nội ra sân bay đón. Dẫu vậy, tôi đã đặt vé bay thẳng về Nghệ An. Quá trình bay nhiều giờ liền cũng khiến tôi cảm thấy có chút mệt mỏi. Tuy nhiên, cảm giác sắp được gặp gia đình khiến bản thân phần nào quên đi những khó khăn trong ngày trở về quê hương".

    27298264829159197820398559071090121439703969n1
    Du học sinh Hàn Quốc Cao Ngọc Phi Cơ cùng anh chị trong ngày trở về quê hương

    "Biết ngày em trai trở về, tôi đã đi vội ra sân bay để đón. Dịp cuối năm, Hà Nội thường tắc đường nên tôi đã phải chuẩn bị và ra sân bay sớm. Mấy năm nay, mọi người không gặp nhau nên giờ bố mẹ và tôi rất mong chờ được gặp lại cậu em út", Cao Ngọc Phi, anh trai Cơ hồi hộp nói.

    Để phục vụ cao điểm Tết Nguyên đán, Cục Hàng không Việt Nam đã cấp thêm tổng số suất di chuyển là 150 chuyến/ngày, trong đó các khung giờ tối muộn và đêm là 98 chuyến/ngày. Tuy nhiên vé Tết trong giai đoạn 15/1-26/1 (24 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) vẫn leo ở mức cao đến rất cao.

    Trên trang đặt vé trực tuyến cho chuyến bay ngày 15-20/1, giá vé đã bao gồm thuế, phí, chặng Hà Nội - Nghệ An không thấp hơn 3 triệu đồng/chiều. Mức giá này tương tự tại các chặng từ Hà Nội đến TP.HCM và một số tỉnh khác.

    Theo tìm hiểu, vé máy bay từ Hàn Quốc về sân bay Nội Bài có giá không thấp hơn 14 triệu (bao gồm vé khứ - hồi). Như vậy, du học sinh Hàn Quốc phải chi gần 20 triệu cho chuyến bay về quê hương. Giá vé tàu Tết năm nay cũng tăng 1-6% so với năm ngoái. Đối với chiều Hà Nội đi TP.HCM, giá vé cao nhất ở giường nằm tầng 1 là 2,7 triệu đồng, trong khi ghế ngồi cứng có máy lạnh giá thấp nhất là 1,3 triệu đồng.

    Văn Phong

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/viet-kieu-ve-que-an-tet-hao-huc-sau-nhung-nam-trong-cho-vi-dich-covid-19-a564009.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan