+Aa-
    Zalo

    Vietnam's Next Top Model 2015 tập 2: Thí sinh "vồ ếch" vì đi giày 20cm

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) – Tập 2 Vietnam's Next Top Model 2015 các thí sinh đã có sự lột xác với diện mạo hoàn toàn khác cùng những mâu thuẫn, kịch tính khi về nhà chung.

    (ĐSPL) – Tập 2 Vietnam's Next Top Model 2015 các thí sinh đã có sự lột xác với diện mạo hoàn toàn khác, bên cạnh đó những mâu thuẫn, kịch tính khi về nhà chung cũng là điểm thu hút khán giả.

    [mecloud]IIS5AsVfSS[/mecloud]

    Thí sinh hoang mang khi được thay đổi diện mạo ngay trước khi bước vào Ngôi nhà chung

    Nếu như 5 mùa giải trước, các thí sinh đều phải trải qua những bài học cơ bản trước khi trở thành một người mẫu chuyên nghiệp với diện mạo hoàn toàn mới, thì trong mùa giải thứ 6, các giám khảo và ban tổ chức đã buộc 14 chàng trai cô gái "lột xác" ngay khi chưa bước vào Ngôi nhà chung của cuộc hành trình "Keep Moving - Không ngừng chuyển động".

    Điều này đã thể hiện sự khốc liệt ngày từ đầu cuộc hành trình, các thí sinh phải sẵn sàng trở thành những con người hoàn toàn mới để đối mặt với những thử thách vô cùng cam go phía trước.


    Như Host Thanh Hằng chia sẻ "Ngày hôm nay, các bạn chính thức bước vào con đường trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Là một người mẫu, việc giữ gìn và xây dựng hình ảnh là vô cùng quan trọng. Vì thế, ngày hôm nay, chúng tôi muốn các bạn phải sẵn sàng với diện mạo mới để đối diện với những thử thách vô cùng khó khăn và giành lấy ngôi vị Quán quân của Vietnam's Next Top Model 2015".

    Các thí sinh đã hoàn toàn bất ngờ khi được thay đổi diện mạo từ tập đầu tiên, dường như họ chưa sẵn sàng cho sự thay đổi hình ảnh của mình. Có những người đã khóc khi mái tóc dài bị cắt ngắn, bên cạnh đó cũng có thí sinh hào hứng để "lột xác" mình ngay từ đầu.

    Những vẻ đẹp tiềm ẩn của họ đã được Ban tổ chức và Ban giám khảo khai thác. Những gương mặt cá tính, ấn tượng đã bắt đầu "lộ diện" như “Bản sao Kha Mỹ Vân” Đào Thị Thu, “cô gái Ê Đê” H'Hen Niê, “bản sao Ngô Ngạn Tổ” Hoàng Anh Tú, “bác sĩ đỡ đẻ tương lai” K'Brơi, ...


    Thử thách sàn diễn zik-zak, đôi giầy 20 cm và buổi chụp hình bàn xoay trước hàng trăm báo giới khiến người xem "nghẹt thở".

    Vừa thay đổi diện mạo, các thí sinh tiếp tục đối mặt với thử thách đầu tiên và cũng được đánh giá là thử thách “khó nhằn” nhất của Vietnam's Next Top Model suốt những mùa giải qua.

    Đúng như tiêu chí "Keep Moving - Không ngừng chuyển động", Top 14 thí sinh đã bắt đầu hiểu được để giành chiến thắng trong mùa giải này không phải là điều đơn giản khi giám khảo công bố thử thách catwalk trên đôi giầy cao 20 cm trên sàn diễn zik-zak và tạo dáng chụp ảnh trên bàn xoay. Đặc biệt, họ còn phải trình diễn trực tiếp trước hàng trăm khách mời là phóng viên, đại diện các nhãn hàng và các chuyên gia.

    Dù Top 14 đã liên tục vấp ngã, nhưng bản lĩnh trên sàn diễn, kĩ năng giữ thăng bằng trên đôi giầy cao 20 cm, sự bình tĩnh xử lý các tình huống ngay trên sân khấu, tất cả đều chứng minh được bản lĩnh thật sự của họ trước hàng trăm khách mời.


    Quán quân Vietnam's Next Top Model 2011 Hoàng Thuỳ có mặt tại buổi thử thách đã chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất lo sợ vì đã là người mẫu chuyên nghiệp và từng diễn rất nhiều nơi. Nhưng đối với một đôi giầy cao như thế thì thực sự rất khó khăn cho một thí sinh mới bắt đầu vào chương trình".

    Hay Á Quân Vietnam’s Next Top Model 2015 Cao Ngân xúc động cho biết: "Khi thấy Hồng Xuân bước những bước catwalk, cảm xúc của tôi dâng tràn bởi vì tôi thấy được gương mặt của Hồng Xuân hoảng sợ và run khiến tôi nhớ lại hình ảnh của mình cách đây ít tháng. Họ quả thật xứng đáng là thế hệ đầy bản lĩnh tiếp theo của Vietnam's Next Top Model".


    Những cái tên như Nguyễn Thị Hợp, Đào Thị Thu, Hoàng Anh Tú, Hồng Vân, H'Hen Niê, Kim Phương, Hải Đăng gần như đều hoàn thành tốt phần catwalk trơn tru, phấn khích và hào hứng với thử thách lần này.




    Riêng Hồng Xuân, K'Brơi, Võ Thành An, Hương Ly, Đức Thành, Nguyễn Thành Quốc dù vấp ngã rất nhiều nhưng họ vẫn bản lĩnh đứng dậy, tạo dáng, tự tin hoàn tất phần thi.

    Những vấp ngã đầu tiên cũng như chặng hành trình đầy gian truân và thử thách của họ phía trước.

    Cô nàng cá tính Nguyễn Thị Hợp xuất sắc giành lấy chiếc chìa khoá của căn phòng chiến thắng và trở thành thủ lĩnh của ngôi nhà chung. Và cũng chính cá tính mạnh mẽ và bộc trực của cô gái đến từ Quảng Ninh này đã khiến những mâu thuẫn, tranh cãi nảy lửa tại ngôi nhà chung chính thức nảy sinh từ đây.

    Nguyễn Thị Hợp xuất sắc giành lấy chiếc chìa khoá của căn phòng chiến thắng.

    Mâu thuẫn của ngôi nhà chung lên đến đỉnh điểm, 14 cá tính mạnh khó lòng hoà hợp

    Trong tập 2 khán giả còn chứng kiến cuộc tranh luận nảy lửa của 14 cá tính trong ngôi nhà chung khi họ vừa cùng nhau bắt đầu cuộc sống cùng tại khu căn hộ cao cấp Dragon Hill Residence and Suites. Từ việc tranh giường, giành phòng cho đến việc phân công nhiệm vụ để ổn định cuộc sống bởi "thủ lĩnh" Nguyễn Thị Hợp, đã đẩy không khí cuộc đua lên cao trào.

    Chỉ có 5 chiến giường nhưng có tới 14 người. Dù ban tổ chức đã bố trí đầy đủ chỗ ngủ cho mỗi người nhưng để giành lấy vị trí tốt nhất đã khiến 14 chàng trai cô gái bộc lộ cá tính thật của mình.



    Việc giành nhau chỗ ngủ luôn là thử thách đầu tiên được Ban tổ chức đặt ra để thử cá tính các thí sinh, buộc họ phải đứng trước những tình huống phải cạnh tranh mới có được, giúp khán giả hiểu thêm phần nào sự phản xạ, ứng biến của họ như những mùa giải trước.

    Và đúng như dự đoán, 14 cá tính của mùa giải thứ 6 đã thể hiện họ không phải là những người cam chịu. Mâu thuẫn giữa Hương Ly - Nguyễn Hợp - H'Hen Niê - Hoàng Anh Tú đã khiến nội bộ trở nên lục đục. Cùng với đó, "thủ lĩnh" ngôi nhà chung Nguyễn Hợp đã chứng tỏ tài chỉ huy của mình khi áp đặt quan điểm cá nhân trong việc phân công vai trò, nhiệm vụ của từng thành viên trong ngôi nhà chung khiến không khí trở nên căng thẳng hơn rất nhiều.

    "Nếu các bạn không hài lòng với sự phân công của tôi hãy cố gắng giành chiến thắng ở thử thách tiếp theo để giành lấy vị trí thủ lĩnh", Nguyễn Hợp bộc trực chia.



    Điểm mới của Vietnam’s Next Top Model 2015 chính là căn phòng chiến thắng. Người chiếm giữ được căn phòng này đồng nghĩa với việc họ sẽ là thủ lĩnh của ngôi nhà chung, có quyền phân công vai trò, nhiệm vụ của từng thành viên trong nhà. Chính điều này đã tạo nên những kịch tính cao trào khiến cuộc cạnh tranh trở nên gây cấn hơn và các thí sinh phải nỗ lực không ngừng để giành lấy vị trí thủ lĩnh của mỗi tập.

    Có thể thấy, cuộc chiến của những chàng trai, cô gái mùa giải này dường như không chỉ gây cấn, khốc liệt trong những thử thách cam go, mà còn vô cùng nảy lửa tại không gian sinh hoạt chung của họ.

    Trong tập 2, “chàng trai chung tình” Nguyễn Thành Quốc do không thuyết phục được ban giám khảo đã phải nói lời chia tay với chương trình. Thành Quốc là thí sinh được phát hiện trong vòng sơ tuyển tại Tp. Cần Thơ. Chắc chắn, anh sẽ vẫn tiếp tục viết tiếp hành trình trở thành người mẫu chuyên nghiệp của mình trong tương lai với những gì học được từ Vietnam’s Next Top Model 2015.

    “Chàng trai chung tình” Nguyễn Thành Quốc chia tay với chương trình.

    “Hot boy sinh viên” Đại học Luật Huế - Đinh Đức Thành đã là người nắm thế thượng phong của cuộc đua khi là thí sinh đầu tiên giành nhận được tấm hình đẹp nhất của tập 2, trở thành thủ lĩnh của ngôi nhà chung và căn phòng chiến thắng biệt lập, tiện nghi nhất.

    Tập 3 Vietnam’s Next Top Model 2015 sẽ phát sóng lúc 20h chủ nhật (16/8) trên kênh VTV3.

     HỒNG NHUNG

    Mời độc giả xem thêm video giải trí:

    [mecloud]DA7m8tve5A[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vietnams-next-top-model-2015-tap-2-thi-sinh-vo-ech-vi-di-giay-20cm-a105521.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.