+Aa-
    Zalo

    Vợ bàng hoàng phát hiện chồng treo cổ chết ở nghĩa trang sau 5 ngày mất tích

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau 5 ngày không thấy chồng về, người vợ ra nghĩa trang tìm thì bàng hoàng phát hiện chồng chết trong tư thế treo cổ.

    Sau 5 ngày không thấy chồng về, người vợ ra nghĩa trang tìm thì bàng hoàng phát hiện chồng chết trong tư thế treo cổ.

    Sự việc được phát hiện vào khoảng 14h20 ngày 10/6, tại nghĩa trang xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

    Danh tính nạn nhân là ông K.T.N. (55 tuổi, trú tại xã Sen Chiểu). Theo đó, sau 5 ngày không thấy chồng về nhà, bà L.T.D (vợ ông N.) đã đi khắp nơi để tìm nhưng không thấy chồng. Chiều 10/6, bà D. ra nghĩa trang thì thấy căn nhà quản trang đã khóa phía trong, gọi không thấy ai trả lời.

    Nơi phát hiện thi thể ông N. Ảnh: Dân Trí

    Nghi có chuyện chẳng lành, bà D. đã kêu người dân ra phá khóa giúp. Cửa mở, bà D. bàng hoàng phát hiện chồng tử vong trong tư thế treo cổ.

    Nhận được tin báo, Công an xã Sen Chiểu đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo công an huyện Phúc Thọ điều tra theo thẩm quyền.

    Được biết, ở địa phương ông N. là người hiền lành, ông cũng là quản trang tại nghĩa trang địa phương đã nhiều năm nay.

    Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vo-bang-hoang-phat-hien-chong-treo-co-chet-o-nghia-trang-sau-5-ngay-mat-tich-a232565.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan