+Aa-
    Zalo

    Vỏ bọc hoàn hảo của người chồng quân tử tài hoa bị lộ tẩy trước ngày cưới

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Trinh vốn nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc khi có chồng chưa cưới là người thành đạt, giỏi giang, nào ngờ trước ngày cưới chỉ 10 ngày, cô phát hiện Hướng có..

    (ĐSPL) - Trinh vốn nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc khi có chồng chưa cưới là người thành đạt, giỏi giang, nào ngờ trước ngày cưới chỉ 10 ngày, cô phát hiện Hướng có tình nhân khác, không chỉ một cô mà tận đến hai cô, trong đó có một người phụ nữ mang giọt máu của anh ta. Cô không biết phải giải quyết làm sao khi đứa bé trong bụng ngày một lớn dần, đám cưới cũng đã lên kế hoạch cụ thể, bố mẹ cô đều đã về nước để dự lễ cưới của con gái...

    Vỏ bọc là người quân tử hoàn hảo

    Nhận được một cuộc điện thoại từ khách hàng tên Trinh nhờ xác nhận việc ngoại tình của chồng chưa cưới bằng hình ảnh cụ thể, cô muốn biết rõ thông tin về cô gái đang mang bầu tên Nguyệt mà chồng cô đang qua lại, công ty thám tử đã nhanh chóng điều thám tử theo dõi bước chân của người đàn ông tên Hướng.

    Theo lời kể của Trinh, cô biết chắc chắn Hướng có tình nhân bên ngoài, cô đã hỏi anh ta nhưng Hướng ra sức phủ nhận. Để đánh lạc hướng người đàn ông này, Trinh tỏ ra tin tưởng Hướng trước mặt, nhưng sau lưng liền nhờ thám tử điều tra. Hai thám tử Lân và Quang được điều động quan sát và xác nhận hành tung của Hướng, cũng như những cuộc gặp gỡ của anh ta ở bên ngoài. Hướng làm trưởng phòng maketing một công ty phần mềm máy tính khá lớn, ngoài hình và gia cảnh khá tốt nên được nhiều người để ý. Các cô gái xoay quanh anh ta không ít dù Hướng đã đính hôn được nửa năm

    Ngày theo đầu tiên chân Hướng, các thám tử thấy anh ta đang tranh cãi, hắt hủi một cô gái còn rất trẻ. Người phụ nữ này đợi Hướng trước cổng cơ quan anh ta từ nhiều ngày nay, tuy nhiên Hướng luôn cố tình tránh né. Cô gái khóc khá nhiều mỗi khi gặp được Hướng vào giờ tan tầm nhưng thái độ của anh ta vô cùng quyết liệt, nhiếc móc thậm tệ cô gái kia và bỏ đi một mạch cho dù cô gái này quỳ xuống cầu xin.

    Thám tử Lân và Quang gọi điện về báo cáo tình hình với công ty. Với kinh nghiệm 10 năm làm thám tử chuyên điều tra các vụ ngoại tình, thám tử nhận định cô gái này là người tình của Hướng và bị anh ta bỏ rơi. Vì muốn xác nhận lại những nghi ngờ của mình, thám tử Lân tiếp tục theo chân Hướng và thám tử Quang đóng giả làm một người chồng đang đợi đón vợ để làm quen, dò hỏi cô gái đang khóc kia. Thám tử Lân tiến đến chỗ cô gái đang khóc, anh đỡ cô dậy và an ủi cô gái. Vốn đã khá quen với cảnh này, thám tử Lân mở lời: "Vợ chồng cãi nhau là bình thường em ạ, sáng nay anh với bà xã cũng gây sự với nhau, giờ phải đến làm lành bằng cách đón vợ về rồi mời vợ đi ăn. Đừng buồn nữa, em về nhà nấu cơm ngon rồi nhắn chồng về ăn, kiểu gì anh ta cũng hết giận".

    Ảnh minh họa.

    Chỉ bằng một câu nói đơn giản, cô gái kia đã buột miệng nói: Người yêu đòi bỏ tôi, tôi không còn cách nào khác để khiến anh ta thay đổi", nói xong, cô gái nức nở bỏ đi. Thám tử Lân bí mật theo chân cô gái đến tận phòng trọ của cô. Qua dò hỏi hàng xóm xung quanh, anh biết được danh tính cô gái, cô tên là Nguyệt, hiện là sinh viên năm cuối tại trường Bách khoa. Trước đó cô gái này đã xin vào công ty Hướng thực tập, có lẽ mối quan hệ của họ cũng bắt đầu từ đó.

    Đối chiếu với lời kể của Trinh – vợ chưa cưới của Hướng thì cô gái này tên Nguyệt, quả thực đang mang thai. Trong lúc thám tử Lân đã tìm được thông tin cũng như hình ảnh của Nguyệt thì thám tử Quang cũng có thêm nhiều thông tin về Hướng khi theo chân anh ta. Sau khi bỏ rơi Nguyệt, Hướng tới công ty Trinh để đón cô về. Anh ta đưa vợ chưa cưới của mình đến lớp học Anh văn giao tiếp, rồi sau đó đến thẳng một nơi khác. Ngay lúc Hướng vừa rời đi, Trinh đã gọi nhờ thám tử theo dõi xem thời gian cô đi học thêm thì anh ta làm gì.

    Thám tử Quang đã ngay lập tức dõi theo Hướng. Đưa vợ chia cưới đến lớp học xong, Hướng gọi điện cho một ai đó và đến thẳng căn hộ chung cư của người này trên đường Nguyễn Văn Linh. Hướng bước vào căn nhà số 311, gần 2 tiếng sau anh trở ra và đến đón Trinh về, cả hai cùng đến bệnh viện để khám thai, sau đó trở về căn hộ riêng của họ ở Phú Mỹ Hưng. Những ngày sau đó, Hướng vẫn vừa làm tốt trách nhiệm chồng chưa cưới của mình với Trinh, mặt khác vẫn bí mật gặp gỡ người phụ nữ khác ở căn hộ chung cư cách nhà anh ta không xa. Nguyệt vẫn kiên trì tìm đến Hướng nhưng anh ta bỏ rơi hoàn toàn.

    Các thám tử điều tra được chủ nhân của căn hộ chung cư kia tên là Hà, 27 tuổi, hiện là nhân viên ngân hàng. Cô này độc thân và khá xinh đẹp, họ qua lại với nhau cũng được vài năm, theo hàng xóm của Hà thì Hướng là người yêu của cô ta.

    Sự thật đớn đau

    Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, thám tử liền gọi điện cho Trinh đến nhận kết quả hồ sơ vụ án. Cô vô cùng bất ngờ khi biết được bộ mặt thật của người đàn ông mà cô vốn tin tưởng. Trinh tâm sự với các thám tử rằng vốn nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc khi có chồng chưa cưới là người thành đạt, giỏi giang, nào ngờ trước ngày cưới chỉ 10 ngày, cô phát hiện Hướng có tình nhân khác, không chỉ một cô mà tận đến hai cô, trong đó có một người phụ nữ mang giọt máu của anh ta. Cô không biết phải giải quyết làm sao khi đứa bé trong bụng của cô ngày một lớn dần (Trinh cũng có bầu 3 tháng), đám cưới cũng đã lên kế hoạch cụ thể, bố mẹ cô đều đã về nước để dự lễ cưới của con gái...

    Theo lời Trinh thì cô tình cờ mượn laptop của Hướng để đọc mail sếp vừa gửi. Vì hộp mail của Hướng vẫn chưa thoát ra nên Trinh nhìn thấy lá mail mới nhất được gửi cách đấy vài phút có tựa đề "Em đã có thai, gặp em gấp". Không những vậy, hàng chục lá thư trên hộp mail có tựa đề giống vậy được gửi đến trong những khoảng thời gian khác nhau khiến Trinh hết sức tò mò.

    Trinh vốn nghĩ Hướng chỉ có một tình nhân tên Nguyệt, nào ngờ còn lòi ra một cô khác tên Hà. Cô đau đớn không nói nên lời, bởi ngày cưới chỉ còn cách 10 ngày, cha mẹ cô cũng háo hức về nước dự đám cưới con gái. Bên cạnh đó, gia đình cô và gia đình Hướng vốn thân thiết, bởi vậy cô không biết nên giải quyết sự việc ra sao. Giọt nước mắt bất lực trên hai gò má Trinh báo hiệu cho một cuộc hôn nhân khổ đau bởi bi kịch yêu nhầm kẻ Sở Khanh.

    THU THẢO

    Xem thêm video:

    [mecloud]gNKY0m8ckU[/mecloud]

    Vỏ bọc là người quân tử
    hoàn hảo
    Nhận được một cuộc điện thoại từ khách
    hàng tên Trinh nhờ xác nhận việc ngoại
    tình của chồng chưa cưới bằng hình ảnh
    cụ thể, cô muốn biết rõ thông tin về cô gái
    đang mang bầu tên Nguyệt mà chồng cô
    đang qua lại, ông Lương Hiền Duy – giám
    đốc công ty thám tử Lương Gia đã nhanh
    chóng điều thám tử theo dõi bước chân
    của người đàn ông tên Hướng. Theo lời kể
    của Trinh, cô biết chắc chắn Hướng có
    tình nhân bên ngoài, cô đã hỏi anh ta
    nhưng Hướng ra sức phủ nhận. Để đánh
    lạc hướng người đàn ông này, Trinh tỏ ra
    tin tưởng Hướng trước mặt, nhưng sau
    lưng liền nhờ thám tử điều tra.
    Hai thám tử Lân và Quang được ông
    Duy điều động quan sát và xác nhận hành
    tung của Hướng, cũng như những cuộc
    gặp gỡ của anh ta ở bên ngoài. Hướng
    làm trưởng phòng maketing một công ty
    phần mềm máy tính khá lớn, ngoài hình và
    gia cảnh khá tốt nên được nhiều người để
    ý. Các cô gái xoay quanh anh ta không ít
    dù Hướng đã đính hôn được nửa năm.
    Ngày theo đầu tiên chân Hướng, các
    thám tử thấy anh ta đang tranh cãi, hắt hủi
    một cô gái còn rất trẻ. Người phụ nữ này
    đợi Hướng trước cổng cơ quan anh ta từ
    nhiều ngày nay, tuy nhiên Hướng luôn cố
    tình tránh né. Cô gái khóc khá nhiều mỗi
    khi gặp được Hướng vào giờ tan tầm
    nhưng thái độ của anh ta vô cùng quyết
    liệt, nhiếc móc thậm tệ cô gái kia và bỏ đi
    một mạch cho dù cô gái này quỳ xuống
    cầu xin.
    Thám tử Lân và Quang gọi điện về báo
    cáo tình hình với giám đốc Duy. Với kinh
    nghiệm 10 năm làm thám tử chuyên điều
    tra các vụ ngoại tình, ông Duy nhận định
    cô gái này là người tình của Hướng và bị
    anh ta bỏ rơi. Vì muốn xác nhận lại những
    nghi ngờ của mình, ông Duy ra lệnh cho
    thám tử Lân tiếp tục theo chân Hướng và
    thám tử Quang đóng giả làm một người
    chồng đang đợi đón vợ để làm quen, dò
    hỏi cô gái đang khóc kia.
    Thám tử Lân tiến đến chỗ cô gái đang
    khóc, anh đỡ cô dậy và an ủi cô gái. Vốn
    đã khá quen với cảnh này, thám tử Lân
    mở lời: "Vợ chồng cãi nhau là bình thường
    em ạ, sáng nay anh với bà xã cũng gây sự
    với nhau, giờ phải đến làm lành bằng cách
    đón vợ về rồi mời vợ đi ăn. Đừng buồn
    nữa, em về nhà nấu cơm ngon rồi nhắn
    chồng về ăn, kiểu gì anh ta cũng hết giận".
    Chỉ bằng một câu nói đơn giản, cô gái kia
    đã buột miệng nói: Người yêu đòi bỏ tôi,
    tôi không còn cách nào khác để khiến anh
    tat hay đổi", nói xong, cô gái nức nở bỏ đi.
    Thám tử Lân bí mật theo chân cô gái
    đến tận phòng trọ của cô. Qua dò hỏi
    hàng xóm xung quanh, anh biết được
    danh tính cô gái, cô tên là Nguyệt, hiện là
    sinh viên năm cuối tại trường Bách khoa.
    Trước đó cô gái này đã xin vào công ty
    Hướng thực tập, có lẽ mối quan hệ của
    họ cũng bắt đầu từ đó. Đối chiếu với lời
    kể của Trinh – vợ chưa cưới của Hướng
    thì cô gái này tên Nguyệt, quả thực đang
    mang thai.
    Trong lúc thám tử Lân đã tìm được
    thông tin cũng như hình ảnh của Nguyệt
    thì thám tử Quang cũng có thêm nhiều
    thông tin về Hướng khi theo chân anh ta.
    Sau khi bỏ rơi Nguyệt, Hướng tới công ty
    Trinh để đón cô về. Anh ta đưa vợ chưa
    cưới của mình đến lớp học Anh văn giao
    tiếp, rồi sau đó đến thẳng một nơi khác.
    Ngay lúc Hướng vừa rời đi, Trinh đã gọi
    cho giám đốc Duy để nhờ thám tử theo dõi
    xem thời gian cô đi học thêm thì anh ta
    làm gì. Thám tử Quang đã ngay lập tức dõi
    theo Hướng.
    Đưa vợ chia cưới đến lớp học xong,
    Hướng gọi điện cho một ai đó và đến
    thẳng căn hộ chung cư của người này trên
    đường Nguyễn Văn Linh. Hướng bước vào
    căn nhà số 311, gần 2 tiếng sau anh trở ra
    và đến đón Trinh về, cả hai cùng đến
    bệnh viện để khám thai, sau đó trở về căn
    hộ riêng của họ ở Phú Mỹ Hưng.
    Những ngày sau đó, Hướng vẫn vừa làm
    tốt trách nhiệm chồng chưa cưới của mình
    với Trinh, mặt khác vẫn bí mật gặp gỡ
    người phụ nữ khác ở căn hộ chung cư cách
    nhà anh ta không xa. Nguyệt vẫn kiên trì
    tìm đến Hướng nhưng anh ta bỏ rơi hoàn
    toàn. Các thám tử điều tra được chủ nhân
    của căn hộ chung cư kia tên là Hà, 27 tuổi,
    hiện là nhân viên ngân hàng. Cô này độc
    thân và khá xinh đẹp, họ qua lại với nhau
    cũng được vài năm, theo hàng xóm của Hà
    thì Hướng là người yêu của cô ta.
    Sự thật đớn đau
    Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, ông
    Lương Hiền Duy liền gọi điện cho Trinh
    đến nhận kết quả hồ sơ vụ án. Cô vô
    cùng bất ngờ khi biết được bộ mặt thật
    của người đàn ông mà cô vốn tin tưởng.
    Trinh tâm sự với các thám tử rằng vốn
    nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc khi
    có chồng chưa cưới là người thành đạt,
    giỏi giang, nào ngờ trước ngày cưới chỉ 10
    ngày, cô phát hiện Hướng có tình nhân
    khác, không chỉ một cô mà tận đến hai
    cô, trong đó có một người phụ nữ mang
    giọt máu của anh ta. Cô không biết phải
    giải quyết làm sao khi đứa bé trong bụng
    của cô ngày một lớn dần (Trinh cũng có
    bầu 3 tháng), đám cưới cũng đã lên kế
    hoạch cụ thể, bố mẹ cô đều đã về nước
    để dự lễ cưới của con gái...
    Theo lời Trinh thì cô tình cờ mượn laptop
    của Hướng để đọc mail sếp vừa gửi. Vì
    hộp mail của Hướng vẫn chưa thoát ra
    nên Trinh nhìn thấy lá mail mới nhất được
    gửi cách đấy vài phút có tựa đề "Em đã có
    thai, gặp em gấp". Không những vậy,
    hàng chục lá thư trên hộp mail có tựa đề
    giống vậy được gửi đến trong những
    khoảng thời gian khác nhau khiến Trinh
    hết sức tò mò.
    Trinh vốn nghĩ Hướng chỉ có một tình
    nhân tên Nguyệt, nào ngờ còn lòi ra một
    cô khác tên Hà. Cô đau đớn không nói
    nên lời, bởi ngày cưới chỉ còn cách 10
    ngày, cha mẹ cô cũng háo hức về nước
    dự đám cưới con gái. Bên cạnh đó, gia
    đình cô và gia đình Hướng vốn thân thiết,
    bởi vậy cô không biết nên giải quyết sự
    việc ra sao. Giọt nước mắt bất lực trên
    hai gò má Trinh báo hiệu cho một cuộc
    hôn nhân khổ đau bởi bi kịch yêu nhầm
    kẻ Sở Khanh.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vo-boc-hoan-hao-cua-nguoi-chong-quan-tu-tai-hoa-bi-lo-tay-truoc-ngay-cuoi-a163639.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.