+Aa-
    Zalo

    Vợ dùng dao chém chồng nguy kịch vì dám... cự cãi

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Chưa có điều tiếng với xóm làng, nhưng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà chị Tâm dùng dao chém chồng, trong khi đó, con của họ mới được 24 ngày tuổi.

    (ĐSPL) - Chưa có điều tiếng với xóm làng, nhưng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà chị Tâm dùng dao chém chồng, trong khi đó, con của họ mới được 24 ngày tuổi. Rất may mắn, nhát dao chí tử không cướp tính mạng  người chồng. Nhưng sau khi gây ra vụ việc trên, Tâm đã lặng lẽ kết thúc cuộc đời mình bằng chai thuốc diệt cỏ.

    Nhát dao chí tử của người vợ

    Ngày 29/6 trao đổi với PV báo ĐS&PL, anh Hoàng Văn Phượng, Trưởng thôn 17, xã Đắk Đrông (huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ vợ chém chồng bị thương nguy kịch, rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử. Nạn nhân được xác định là anh Ngô Văn H. (SN 1990, ngụ thôn 17) và người gây ra vụ việc là Thèn Thị Tâm (SN 1993, vợ anh H.)

    Theo đó, khoảng 10h ngày 26/6, người  dân địa phương nghe tiếng hét thất thanh của anh H.: “Mẹ ơi cứu con với, con Tâm giết con rồi”. Nghe thấy tiếng kêu cứu, mọi người chạy vội vào nhà, thì phát hiện anh H. đang ngồi giữa sân, trên người bê bết máu. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện Đa khoa huyện Cư Jút cấp cứu, sau đó được chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục cứu chữa. Rất may, do được phát hiện kịp thời nên tính mạng nạn nhân đã qua cơn nguy hiểm.

    Bà Tô Thị Ng. (SN 1968, mẹ anh H.) cho biết: “Trước lúc xảy ra án mạng, buổi sáng tôi vẫn thấy vợ chồng thằng H. cười nói, nô đùa với con, mà không thấy dấu hiệu gì bất thường. Đến khoảng 9h, tôi nghe thấy tiếng kêu cứu của thằng H.. Biết có chuyện chẳng lành, tôi vội chạy về nhà thì thấy thằng H. đang ngồi ngoài sân, người bê bết máu, hai tay ôm chặt vết thương ở cổ. Lúc đó, tôi chạy vào nhà tìm con Tâm nhưng không thấy nó đâu. Tôi hốt hoảng vừa khóc vừa chạy tìm đồ cầm máu, đồng thời gọi người chở thằng H. đi cấp cứu”.

    Cũng theo bà Ng., sau khi sự việc xảy ra, bà về nhà tìm kiếm nhưng không thấy Tâm ở đâu. Bà điện thoại cho cha mẹ ruột của Tâm và nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Cùng lúc đó, bà đã trình báo lên công an xã về vụ việc. Ngay sau đó, lực lượng công  an xã đã có mặt tại hiện trường để điều tra.

    Đến 16h, một người dân đã tìm thấy chị Tâm đang nằm trong vườn cà phê cách nhà khoảng 100m. Khi mọi người chạy đến, thì thấy Tâm đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, người nồng nặc mùi thuốc cỏ cháy. Chị Tâm được đưa đến bệnh viện Đa khoa huyện Cư Jút cấp cứu. Tuy nhiên, do chị Tâm sử dụng lượng thuốc quá nhiều, nên các bác sỹ của bệnh viện không thể cứu chữa được. Đến 18h cùng ngày, chị Tâm đã tử vong.

    Hiện trường nơi xảy ra sự việc chị Tâm dùng dao chém chồng.

    Vì chồng dám... cự cãi

    Theo tìm hiểu của PV, chị Tâm nhà ở thôn 6, xã Cư Knia (huyện Cư Jút). Được bạn bè mai mối, anh H. và chị Tâm quen nhau. Năm 2014, hai người quyết định kết hôn, về chung sống dưới một mái nhà. Cuộc sống gia đình trái ngược hoàn toàn như ngày yêu nhau, nên giữa Tâm và H. vẫn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Bên cạnh đó, chị Tâm lại có máu ghen trong người, nên cuộc sống gia đình đôi lúc cơm không lành canh không ngọt. Đỉnh điểm nhất là thời điểm chị Tâm mang bầu, đã có nhiều lời ra tiếng vào với anh H., nên chị Tâm cũng hay ghen tuông vô cớ khiến vợ chồng hay xảy ra tranh cãi.

    Kéo vội vạt áo, lau hai dòng lệ đang chảy dài trên đôi gò má đen sạm, bà Ng. tâm sự: “Từ ngày về làm dâu trong nhà, con Tâm rất ngoan hiền, lễ phép với cha mẹ chồng. Tuy nhiên, con Tâm lại có máu hay ghen, nó luôn hỏi tôi về các mối quan hệ trai gái trước đây của thằng H.. Lúc đó, tôi cũng có khuyên nó, thằng H. đã cưới con về làm vợ, thì nó đã xác định tình cảm với con, đã là vợ chồng thì đừng đem những chuyện quá khứ ra mà tranh cãi, hãy sống vì tương lai trước mắt. Thế nhưng, vì ghen, con bé đem tất cả quần áo, đồ vật kỷ niệm mà bạn thằng H. tặng ra đốt hết. Tôi cũng đang phân vân không biết vì lý do gì mà con bé vốn dĩ hiền ngoan, mà dám làm chuyện động trời như vậy...”.

     Chị Liễu Thị Cơ (SN 1997, em dâu anh H.) cũng chia sẻ, từ ngày xảy ra án mạng, con chị Tâm vừa tròn 24 ngày tuổi được chị đưa về nhà chăm sóc. Do đứa bé còn quá nhỏ chưa quen với sữa ngoài, nên thường xuyên đau bụng. “Thằng bé uống sữa ngoài không quen nên thường xuyên đau bụng, đi ngoài. Tối đến, nó quấy khóc cả đêm khiến tôi cũng không tài nào dỗ dành được. Giờ sự việc đau lòng đã xảy ra, thương nhất vẫn là đứa bé. Nó chưa được đặt tên thì đã vội mồ côi mẹ”, chị Cơ chua xót nói.

    Nói về anh H., ông Hoàng Văn Quang (Bí thư chi bộ thôn 17) cho biết, Năm 2009, H. tham gia quân ngũ, đến năm 2011 thì anh được xuất ngũ, về sống cùng gia đình ở địa phương. Trong thời gian này, H. có gây mâu thuẫn với thanh niên trong xóm dẫn đến xô xát. Trong lúc ẩu đả, H. đã lỡ tay đánh gia đình bên kia trọng thương 20\% sức khỏe, buộc Công an huyện Cư Jút, truy tố phạt 3 năm tù treo vì hành vi Cố ý gây thương tích. Năm 2015, anh H. được mãn hạn án treo. Trong thời gian này, H. sống rất hòa đồng với mọi người, không gây ra điều tiếng gì. Sự việc xảy ra trong gia đình H. khiến mọi người đều đáng tiếc”.

    Được biết, sau hai ngày cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, tình trạng sức khỏe của anh H. đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, các bác sỹ của khoa Cấp cứu vẫn theo dõi tình trạng sức khỏe của anh một cách chặt chẽ.  Chia sẻ với PV, ông Ngô Văn M. (SN 1970, cha H.) ngậm ngùi cho biết: “Từ lúc đưa thằng H. vào bệnh viện tới giờ, tôi vẫn chưa hề chợp mắt được. Sáng nay (ngày 28/6), thằng H. mới tỉnh táo được một lúc và ăn được vài thìa cháo, lòng tôi nhẹ nhõm hẳn. Thằng H. kể lại, hôm xảy ra sự việc, lúc ở nhà, con Tâm bảo nó ra chặt cây phía sau che chỗ phơi đồ cho con nhanh khô. Thằng H. không làm mà nói “Cứ phơi tới chiều rồi đồ cũng khô”. Sau đó, nó trải chiếu dưới nền nhà ngủ. Bất chợt, con Tâm xuống bếp lấy dao lên chém thẳng vào cổ. Rất may nhát dao trúng vào một phần xương hàm, nên con tôi mới thoát chết, nếu không thì...”.

    Tiếp tục điều tra, làm rõ

    Trao đổi với PV, một đại diện Công an huyện Cư Jút cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin báo cáo từ lực lượng công an xã, cơ quan đã cử cán bộ xuống xác minh vụ việc. Đến chiều cùng ngày thì cơ quan xác định nghi phạm trong vụ việc đã uống thuốc diệt cỏ tự vẫn. Hiện, công an huyện đã lấy lời khai các nhân chứng có mặt tại hiện trường. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ”.

    MAI CƯỜNG

    [mecloud]dJNevKNfG2[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vo-dung-dao-chem-chong-nguy-kich-vi-dam-cu-cai-a100532.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.