+Aa-
    Zalo

    Vụ 2 mẹ con tử vong, chồng nguy kịch ở Đà Nẵng: Chuyến du lịch định mệnh kỷ niệm 5 năm ngày cưới

    • DSPL

    (ĐS&PL) - "Chuyến du lịch lần này là để vợ chồng em nó hâm nóng tình cảm và kỷ niệm ngày cưới (18/9) nhưng không ngờ lại ra bi kịch như vậy", người thân chia sẻ.

    "Chuyến du lịch lần này là để vợ chồng em nó hâm nóng tình cảm và kỷ niệm ngày cưới (18/9) nhưng không ngờ lại ra bi kịch như vậy", người thân của gia đình nghi bị ngộ độc khi đi du lịch Đà Nẵng chia sẻ.

    Sự việc cả gia đình anh Đặng Ngọc V. (SN 1989, quê Nghệ An) nghi bị ngộ độc khi đi du lịch ở Đà Nẵng khiến vợ, con anh V . tử vong đang khiến dư luận xôn xao. Hiện anh V. đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

    Chia sẻ với báo chí sáng 18/9, anh Đặng Ngọc T. (ảnh của nạn nhân Đặng Ngọc V.) cho biết, ngày sau khi nghe tin gia đình em trai gặp nạn, anh đã bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng để chăm sóc em trai.

    "Sự việc quá đột ngột. Chúng tôi phải chia nhau ra vì còn phải làm đám tang cho vợ con V.. Gia đình đã tổ chức lễ ma chay và chôn cất em dâu cùng cháu vào chiều hôm qua (17/9) tại quê nhà xã Diễn Hoa (huyện Diễn Châu, Nghệ An)", anh T. nói.

    Anh V. đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Trí Thức Trẻ

    Theo anh T., anh V. làm bất động sản ở Nghệ An, thường ngày làm ở Vinh, cuối tuần về thăm gia đình tại Diễn Hoa (huyện Diễn Châu). Trong khi đó vợ anh V. làm việc ở một tổ chức tín dụng trong huyện. Chuyến du lịch này là do công đoàn của công ty anh V. tổ chức và gồm có 10 gia đình tham gia. Đây là những người anh em đồng nghiệp thân thiết nên rủ nhau đi du lịch tự túc. Trưởng đoàn cũng là sếp của anh Vạn tại công ty.

    Cũng theo anh T., theo dự định chuyến du lịch lần này của gia đình em trai đúng vào dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới (18/9). Hai vợ chồng đưa theo con trai lớn đi cùng, còn con gái nhỏ gửi cho bà nội ở Nghệ An chăm sóc.

    Vì dự định đi Đà Nẵng du lịch hâm nóng tình cảm trong dịp đặc biệt này nên gia đình anh V. có tách đoàn đi riêng một số điểm. Vào ngày 15/9, vợ chồng anh V. có đi Hội An chung với đoàn và có ăn chung. Đến chiều khi trở ra Đà Nẵng, vợ chồng anh V. đi thăm bà con họ hàng trong đó có tới nhà chị họ của chị M. (vợ anh V, đã tử vong). Sáng 16/9, khi vợ chồng V. đến Bệnh viện Hoàn Mỹ điều trị thì người chị họ này có tới và chị này cho biết tại nhà chị, vợ chồng V. chỉ thăm chơi và không ăn uống gì.

    “Tất cả bây giờ chỉ trông chờ vào sự tỉnh lại của V. Hôm qua đến nay, tình trạng của V. đã khá hơn, có thể cử động được và khi nghe gọi tên nhận biết được”, báo Vietnamnet dẫn lời anh T.

    Liên quan đến vụ việc 3 thành viên trong gia đình là khách du lịch đến tham quan du lịch ở Đà Nẵng gặp nạn, 2 người đã tử vong, 1 người đang được cấp cứu taị Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, chiều 17/9, ông Nguyễn Tiên Hồng, Phó giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng thông tin thêm kết quả ban đầu từ việc giải phẫu giám định pháp y vụ việc.

    Theo đó, theo kết quả ban đầu từ việc giải phẫu giám định pháp y cho thấy, đã có chất độc vào trong cơ thể gây rối loạn các chỉ số sinh học, gây hạ huyết áp, rối loạn nhịp tim, nhịp thở. Tuy nhiên chất độc gì thì cần phân tích và kết luận cuối cùng của giám định pháp y.

    "Gia đình nạn nhân trên bị nhiễm độc, còn nhiễm độc qua đường nào thì phải chờ kết luận cuối cùng của giám định pháp y", ông Hồng nói.

    Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, nhiễm độc có thể qua ba đường: hô hấp, tiêu hóa, qua niêm mạc.

    "Quá trình điều trị cho bệnh nhân rất là lạ. Bệnh nhân không có độc chất nào điển hình, diễn biến bệnh quá nhanh, công an đang điều tra thận trọng, trích xuất camera xem vợ chồng đi những đâu", ông Hồng cho biết.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-2-me-con-tu-vong-chong-nguy-kich-o-da-nang-chuyen-du-lich-dinh-menh-ky-niem-5-nam-ngay-cuoi-a244457.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan