+Aa-
    Zalo

    Vụ 3 con gái mang xăng đốt nhà mẹ ruột ở Hưng Yên: Người con gái cả tử vong

    • DSPL
    ĐS&PL Lãnh đạo UBND xã xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên xác nhận người con gái cả trong vụ ba con gái đổ xăng đốt nhà mẹ ruột đã tử vong ngày 18/11.

    Tối 18/11, trao đổi với Tri thức trực tuyến, lãnh đạo UBND xã xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên xác nhận người con gái cả trong vụ mang xăng phóng hỏa nhà mẹ đã tử vong.

    Theo lãnh đạo UBND xã Trung Hòa, người phụ nữ này tên Đỗ Thị Định (SN 1982, trú thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa). "Người này bị bỏng nặng, chiều cùng ngày đã được bệnh viện trả về và tử vong tại nhà. Hiện, công an đang khám nghiệm tử thi", lãnh đạo xã Trung Hòa nói.

    Trước đó, do mâu thuẫn trong việc chia quyền thừa kế đất, sáng 30/10, 3 cô con gái của bà Đ. mang theo can xăng đến nhà mẹ đẻ ở xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Tại đây, chị Đỗ Thị Điểm (SN 1988), con gái thứ 2 của bà Đ.) đã đổ xăng xuống phòng khách rồi châm lửa đốt cháy khiến 4 người bị bỏng, tài sản thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.

    con gai dot nha me
    Đòi đất mặt đường, 3 người con gái mua xăng đốt mẹ ruột bị thương. Ảnh: Tuổi trẻ.

    Lãnh đạo xã Trung Hòa cho biết bà Đ. sinh được 3 con gái và một con trai. Trước đó, gia đình đã thống nhất chia cho 3 cô con gái mỗi người một mảnh đất trong ngõ. Mảnh đất ngoài mặt đường chia cho con trai. Các bên đã đồng ý ký vào biên bản thỏa thuận.

    Sau đó, 3 con gái đến nhà bà Đ. đòi thêm một suất đất ở ngoài mặt đường. Bà Đ. không đồng ý, nên 2 bên nhiều lần xảy ra cãi vã.

    Ngay sau khi nhận thông tin vụ việc, thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Yên Mỹ phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân huyện và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh, điều tra làm rõ. Ngày 4/11, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên xác nhận cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án 

    Anh Đỗ Đức Điển cho biết, mẹ mình là bà bà Đ. tiên lượng rất nặng. Ngày 15/11, bà Đ. được các bác sĩ chuẩn đoán bỏng nặng, sốc nhiễm khuẩn nên phải tiến hành lọc máu liên tục.

    "Những ngày qua, các bác sĩ luôn nỗ lực cứu chữa mẹ tôi. Bác sĩ cũng trao đổi với gia đình mẹ tôi bị bỏng rất nặng dẫn đến nhiễm trùng máu và tụt huyết áp, tiên lượng xấu. Giờ còn một tia hy vọng gia đình tôi cũng cố gắng cứu chữa cho mẹ", anh Điển chia sẻ với Dân Việt.

    Linh Chi (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-3-con-gai-mang-xang-dot-nha-me-ruot-o-hung-yen-nguoi-con-gai-ca-tu-vong-a557741.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan