+Aa-
    Zalo

    Vụ 4 ngư dân mất tích trên vùng biển Thanh Hóa: Nỗi đau của người vợ mong tin chồng

    (ĐS&PL) - Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi tàu cá của anh Hoàng Văn San (Thanh Hóa) bị đánh chìm đây có lẽ là khoảng thời gian dài nhất đối với người thân của các ngư dân gặp nạn.

    Tại ngôi nhà ở thôn Điền, xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương (Thanh Hoá) của vợ chồng chị Trần Thị Yến (SN 1983) và  anh Hoàng Văn San (SN 1979) 2 ngày qua có nhiều người tập trung, qua lại thăm hỏi động viên sau khi hay tin tàu cá của anh San gặp nạn bị sóng đánh chìm.

    Chia sẻ với báo Tiền phong, chị Yến buồn bã cho biết, vợ chồng chị có 4 người con (cháu lớn nhất 13 tuổi, nhỏ nhất 2 tuổi). Hàng ngày anh San làm nghề đánh bắt ngoài biển, còn chị ở nhà nội trợ, nuôi các con.

    Chị Yến và các con mong chờ phép màu với anh San. Ảnh: Tiền phong.

    Chị Yến và các con mong chờ phép màu với anh San. Ảnh: Tiền phong.

    Rạng sáng 21/4, chị cùng các con đang ngủ ở nhà thì nhận được thông tin tàu cá của gia đình bị chìm, anh San và 3 thuyền viên trên tàu mất tích.

    Theo lời kể của người thân, anh San có nhiều năm làm thuê cho các chủ tàu khác đi biển, nhưng thu nhập không đáng kể, nên anh San và gia đình bàn bạc vay mượn tiền ngân hàng và người thân để sắm một tàu cá khoảng hơn 2 tỷ đồng. Con tàu mới hoạt động được vài ba năm, chưa kịp trả hết nợ thì xảy ra sự việc trên.

    Trong niềm hy vọng, chị Yến nói: "Con tàu mới ra khơi hôm 11/4, không ngờ lại là chuyến ra khơi cuối cùng. Tôi mong chồng tôi và những người mất tích được tìm thấy".

    Thông tin thêm, ông Hoàng Văn Do (SN 1962, chú ruột anh San) cho biết, 8 người đi trên tàu cá đều là người dân sinh sống cùng xã Quảng Nham. Điều đáng nói, trong số 4 người đang mất tích, có tới 3 người là anh em trong dòng họ (gồm anh Hoàng Văn San, Hoàng Văn Ninh và Trần Văn Thiết). "Đến trưa 22/4, chúng tôi đã liên hệ được với các thuyền viên may mắn sống sót. Qua lời kể của các thuyền viên, thời điểm xảy ra lốc xoáy, anh San và 3 thuyền viên ở trong cabin tàu nên không kịp thoát ra ngoài. Do hoàn cảnh gia đình những người mất tích đều khó khăn nên sau khi xảy ra sự việc, bà con lối xóm đang chung tay kêu gọi đóng góp tiền thuê thợ lặn, tìm kiếm" - ông Hoàng Văn Do cho biết.

    Người thân chờ mong tin của ngư dân mất tích. Ảnh: Dân trí.

    Người thân chờ mong tin của ngư dân mất tích. Ảnh: Dân trí.

    Như đã đưa tin trước đó, khoảng 1h ngày 21/4, anh Hoàng Văn San (xã Quảng Nham) cùng 7 thuyền viên trên tàu cá số hiệu TH.90088.TS đang khai thác hải sản tại Vịnh Bắc Bộ, bất ngờ gặp lốc xoáy. Gặp thiên tai bất ngờ giữa biển khiến tàu cá bị chìm, 8 ngư dân rơi xuống biển. Đến 8h ngày 22/4, lực lượng chức năng đã cứu được 4 người.

    Bốn ngư dân còn lại đang mất tích gồm: Hoàng Văn San, Trần Văn Thiết, Hoàng Văn Ninh, Hoàng Văn Thiệu.

    Cập nhật tin tức mới nhất từ báo Sức khỏe và đời sống, sáng 23/4, ông Nguyễn Huy Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết, vừa tìm thấy thi thể 3 ngư dân, công tác tìm kiếm ngư dân mất tích vẫn đang được tích cực triển khai. 

    "Sau khi nhận được thông tin có một tàu cá của xã ra khu vực tàu bị chìm và phối hợp với đội tàu đoàn kết của ngư dân địa phương (gồm 8 tàu cá) cùng với lực lượng chức năng để tổ chức tìm kiếm bốn ngư dân. Qua nắm bắt khu vực thuyền bị chìm là vùng giáp ranh, sóng to, gió lớn nên rất khó khăn trong công tác tìm kiếm", ông Nguyễn Huy Nam cho biết. 

    Hiện còn anh Hoàng Văn San thuyền trưởng, kiêm chủ tàu vẫn chưa tìm thấy.

    B.A (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/vu-4-ngu-dan-mat-tich-tren-vung-bien-thanh-hoa-noi-au-cua-nguoi-vo-mong-tin-chong-a416354.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan