+Aa-
    Zalo

    Vụ anh chém 5 người gia đình em ruột thương vong: Tiếng khóc ai oán tiễn đưa bé 14 tháng tuổi

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trong sắc trời nhá nhem tối, tiếng khóc ai oán lẫn vào trong những giọt mưa phùn phảng phất khiến người nghe không khỏi nao lòng.

    Trong sắc trời nhá nhem tối, tiếng khóc ai oán lẫn vào trong những giọt mưa phùn phảng phất khiến người nghe không khỏi nao lòng. Chẳng ai nghĩ rằng, vừa mới đây thôi, gia đình ông Hải vẫn còn vang tiếng cười con trẻ thì đến nay đã về với cát bụi.

    Sau khi cơ quan công an kết thúc việc khám nghiệm tử thi, hàng xóm và gia đình nạn nhân khẩn trưởng chuẩn bị đám tang.

    Tối 1/9, tại gia đình ông Nguyễn Văn Hải (thôn Bồng Lai, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội), người thân và hàng xóm đang khẩn trương dựng rạp, chuẩn bị đồ lễ để làm đám tang cho các nạn nhân.

    Trong căn nhà nhỏ chẳng có mấy đồ đạc, hai cỗ quan tài được đặt đối diện nhau. Trong đó, có thi hài của cháu bé chỉ mới 1 tuổi khiến những người có mặt không khỏi xót xa. Được biết, từ khi thi thể bé gái được đưa về nhà, bà ngoại của cháu đã ngất lịm, phải ở nhờ ở bên nhà hàng xóm.

    Một đám ma không kèn, không trống. Một vài người phụ nữ yếu lòng ngồi bưng mặt khóc. Họ vừa than, vừa oán trách và gọi tên những nạn nhân xấu số như cố vọng tưởng về một hi vọng gia đình ông Hải sẽ quay trở về.

    Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đan Phượng (áo trắng) tới chia buồn cùng nạn nhân.

    Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, tại căn nhài này đã xảy ra vụ án mạng kinh hoàng, tước đoạt đi mạng sống của 4 người trong gia đình ông Hải.

    Trao đổi với PV báo Đời sống & Pháp luật, một người trong dòng họ cho biết, hiện mọi người sẽ đưa cháu Nguyễn Huyền M. (SN 2018) đi mai táng theo đúng phong tục của địa phương. Đến trưa ngày mai (2/9), sẽ đưa ông Hải, bà Doãn Thị Việt (vợ ông Hải) đi hỏa táng. Riêng, thi thể chị Nguyễn Thị Bắc (con gái ông Hải) đã được đưa về nhà chồng và tổ chức tang lễ ở bên đó.

    Người thân khóc ngất khi đến giờ đưa cháu bé đi mai táng.

    Theo phong tục địa phương, do nạn nhân còn quá nhỏ tuổi nên buộc phải đi chôn cất ngay trong ngày. Riêng, vợ chồng ông Hải sẽ được đưa đi hỏa táng vào ngày mai (2/9).

    Cũng có mặt tại đám tang, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đan Phượng cho biết: "Chúng tôi vừa sang thăm hỏi cũng như hỗ trợ ở bên nhà chị Bắc, sau đó tức tốc qua đây ngay. Sự việc thực sự không ai ngờ tới, chỉ mong gia đình nạn nhân có thể cố gắng vượt qua được biến cố này".

    Như đã đưa thông tin ban đầu, sáng 1/9, tại xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng, Hà Nội) đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 5 người thương vong.

    Nghi phạm được xác định là ông Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú xã Hồng Hà, huyện Đan Phương, Hà Nội) vác dao sang truy sát cả gia đình người em ruột là Nguyễn Văn Hải ở cụm 2, thôn Bồng Lai.

    Người nhà nạn nhân khóc ngất tại hiện trường.

    Hậu quả, vụ việc khiến ông Nguyễn Văn Hải (SN 1968); chị Nguyễn Thị Bắc (SN 1988, con gái ông Hải) tử vong tại chỗ.

    Bà Doãn Thị Việt (SN 1970, vợ ông Hải) và cháu nội ông Hải là Nguyễn Huyền M. (SN 2018) tử vong tại bệnh viện.

    Con dâu ông Hải là Đỗ Thị Nhung (SN 1995) hiện đang được cấp cứu và điều trị tại bệnh viện 198 (Hà Nội).

    Đến chiều 1/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ký Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối tượng Nguyễn Văn Đồng về tội giết người.

    Nguyễn Phượng 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-anh-chem-5-nguoi-gia-dinh-em-ruot-thuong-vong-tieng-khoc-ai-oan-tien-dua-be-14-thang-tuoi-a291190.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan