+Aa-
    Zalo

    Vụ bé gái 3 tuổi nghi bị ghim đinh vào đầu: Công an triệu tập mẹ nạn nhân

    (ĐS&PL) - Lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất cho biết, đơn vị đã tiến hành lấy lời khai của chị Nguyễn Thị L. (27 tuổi, mẹ cháu bé) và những người hàng xóm.

    Liên quan đến vụ bé gái 3 tuổi có nhiều vật thể giống đinh trong hộp sọ, ngày 19/1, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội và các phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an điều tra, làm rõ vụ việc.

    “Chúng tôi đang rất khẩn trương xác minh, điều tra để có kết quả ban đầu về vụ việc. Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan công an đã triệu tập những người có liên quan như bố, mẹ, ông, bà, người thân, hàng xóm của cháu bé để lấy lời khai, thu thập tư liệu. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, chúng tôi chưa thực hiện tạm giữ nghi phạm nào cả”, vị lãnh đạo này thông tin.

    Như đã thông tin, vào chiều 17/1, bé Đỗ N.A. (3 tuổi) được mẹ đưa vào Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau khi sơ cứu ban đầu, bệnh viện chuyển bé tới Bệnh viện Xanh Pôn để điều trị. Tại đây, qua chụp cắt lớp các bác sỹ phát hiện tại vùng đầu của bé có 9 vật nghi bị đinh bắn vào. Đến tối 18/1, bệnh viện xác nhận thông tin bé N.A. hiện đang nguy kịch, được các bác sĩ tích cực cứu chữa.

    cong an vao cuoc dieu tra vu be gai 3 tuoi nghi bi 9 dinh ban vao so nguy kich
    Hình ảnh chụp X-quang hộp sọ của bệnh nhi.

    Cũng liên quan đến vụ việc, bà Kim Thị Sành (71 tuổi, mẹ của chủ dãy trọ), sống gần đó cho biết, mẹ bé A. là chị L. và người tình thuê trọ ở đây từ tháng 9/2021. Bà ít khi gặp đôi tình nhân nhưng có vài lần giao tiếp với A. "A. khá nhút nhát, sợ mẹ và người đàn ông sống cùng. Con bé gọi người đó là chú, không gọi là bố. Nó ít khi dám sang nhà tôi chơi nhưng tôi hay gọi sang nói chuyện, cho kẹo", bà Sành cho hay. Bà kể mẹ cháu bé với tình nhân có mâu thuẫn. "Nhiều lần tôi nghe họ cãi nhau, nhưng không thấy xô xát", bà Sành nói.

    cong an trieu tap me be gai 3 tuoi nghi bi ban dinh vao hop so
    Nơi mẹ bé gái thuê trọ.

    Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất, lịch sử bệnh án của A. khá nhiều. Cụ thể, khoảng 3 tháng trước, A. từng hôn mê vì ngộ độc thuốc trừ sâu, được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau đó khoảng 2 tháng, bé lại nhập viện ở Thạch Thất vì có dị vật đường tiêu hóa.

    "Trước khi nhập viện lần này khoảng 5 ngày, bệnh nhi đau tai và được gia đình mua thuốc cho uống. Hai ngày sau, bé xuất hiện tình trạng nôn, ngày 3 lần. Trước khi vào viện 30 phút, bé nôn thêm một lần và bắt đầu lơ mơ, được mẹ đưa vào viện cấp cứu thì đã hôn mê, co giật", lãnh đạo bệnh viện kể.uá trình thăm khám, bác sĩ phát hiện cánh tay phải của bé đã được bó bột 2 tuần.

    Thời điểm đó, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm màng não nên chuyển lên Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu, điều trị. Tại Bệnh viện Xanh Pôn, bé gái được chụp phim X-quang và phát hiện có 9 dị vật trong hộp sọ, hình dạng giống đinh ghim.

    Sau khi nắm được thông tin trên, bệnh viện đã xâu chuỗi lịch sử bệnh án của bé gái và nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường. Bệnh viện sau đó đã trình báo Công an huyện Thạch Thất, UBND huyện Thạch Thất và Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội.

    Khánh Ngân

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-be-gai-3-tuoi-nghi-bi-ghim-dinh-vao-dau-cong-an-trieu-tap-me-nan-nhan-a526168.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan