+Aa-
    Zalo

    Vụ bé trai 3 tuổi nghi bị lũ cuốn trôi ở Bình Phước: Nạn nhân được tìm thấy ở đâu?

    ĐS&PL Sau thời gian nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng ở Bình Phước đã tìm thấy bé trai 3 tuổi nghi bị lũ cuốn trôi cách nơi mất tích khoảng 1km.

    Chiều 4/9, Công an Nhân dân dẫn lời Thiếu tá Phạm Ngọc Tuân, Trưởng Công an xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết, sau thời gian nỗ lực tìm kiếm, khoảng 13h ngày 4/9, lực lượng Công an xã, dân quân phối hợp với Công an huyện Bù Đăng đã tìm thấy cháu bé Thạch Lâm Tùng cách nơi mất tích khoảng 1km.

    Theo đó, ngay sau khi nhận được tin báo về việc cháu bé 3 tuổi bị mất tích do lũ cuốn trôi, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an huyện, xã cùng với lực lượng dân quân và người dân địa phương đã có mặt tại hiện trường khẩn trương tìm kiếm với quyết tâm cao.

    Tuy nhiên, do đêm tối, mưa gió, nước sông đục, địa hình hiểm trở nên các lực lượng phải ngưng tìm vào lúc 3h và tổ chức tiếp tục tìm kiếm vào sáng hôm sau.

    Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm.

    vu be trai 3 tuoi bi lu cuon troi o binh phuoc nan nhan duoc tim thay o dau dspl 1
    Bé trai 3 tuổi bị lũ cuốn trôi ở Bình Phước được tìm thấy cách nơi mất tích khoảng 1km. Ảnh: Công an Nhân dân 

    "Rất may khoảng 13h ngày 4/9, chúng tôi đã tìm thấy cháu bé ở một lô cao su, cách hiện trường khoảng 1km", Thiếu tá Tuân nói.

    Khi tìm thấy, sức khỏe cháu bé bình thường, ổn định.

    Thông tin về sự việc trước đó, báo Dân Sinh cho hay, khoảng 16h45 ngày 3/9, Công an xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng nhận tin báo của anh Thạch Sol (32 tuổi) và chị Ngô Thị Út (40 tuổi, quê Trà Vinh, tạm trú xã Phú Sơn) về việc con trai 3 tuổi nghi bị nước lũ cuốn trôi trên sông Lấp hướng cầu Bà Lan thuộc sông Lấp đoạn địa phận thôn Sơn Qúy, xã Phú Sơn, trôi về hướng xã Thọ Sơn.

    Người nhà nạn nhân cho hay, vào ngày 3/9, cháu cùng cha mẹ đi hái măng. Cha mẹ đã để cháu bé chơi ở khu vực gần bờ suối. Khi quay lại thì không thấy đâu và nghĩ rằng con đã bị rơi xuống suối, bị nước lớn cuốn đi.

    Khi lực lượng chức năng xuống hiện trường cũng phát hiện có vết trượt và đôi ủng cháu bé đi ngay bờ suối. Lãnh đạo huyện đã huy động hơn 100 người, có sự phối hợp của tỉnh Đắk Nông cùng tìm kiếm.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-be-trai-3-tuoi-nghi-bi-lu-cuon-troi-o-binh-phuoc-nan-nhan-duoc-tim-thay-o-dau-a512267.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Vụ bé trai 7 tuổi bị bắt trói, nhốt trong ngôi nhà hoang: Bàng hoàng lời kể của người cha

    Vụ bé trai 7 tuổi bị bắt trói, nhốt trong ngôi nhà hoang: Bàng hoàng lời kể của người cha

    "Lúc tìm thấy, người con tôi ướt đẫm mà theo cháu kể lại là do ngã xuống ao may bò lên được. Tay chân cháu run cầm cập. Ngoài ra, trên cổ con tôi có nhiều băng dính dán quanh, khăn nhét vào mồm và chân cũng bị trói bằng băng dính. Trên tay con tôi có nhiều vết bầm tím", bố cháu bé 7 tuổi bị bắt cóc kể lại.