+Aa-
    Zalo

    Vụ con gái nuôi sát hại mẹ: Liên quan đến tình đồng tính?

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Hằng dùng dao đâm mẹ nuôi rồi giả vờ bà này tự ngã khiến dao đâm vào người. Sau khi nạn nhân tử vong, Hằng quay trở lại hiện trường khóc lóc thảm thiết.

    (ĐSPL) - Hằng dùng dao đâm mẹ nuôi rồi giả vờ bà này tự ngã khiến dao đâm vào người. Sau khi nạn nhân tử vong, Hằng quay trở lại hiện trường khóc lóc thảm thiết như một đứa con thương mẹ. Tuy nhiên, sau cùng, Hằng vẫn bị cơ quan điều tra vạch mặt.

    Bán nhà cứu vợ

    Ngày 5/4, anh Nguyễn Văn Nh. (SN 1972, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) buồn bã khi có người hỏi về vợ là chị Phạm Thị S. (40 tuổi). Anh kể: “Lúc đầu, tôi cứ nghĩ cô ấy bị tai nạn chết, không ngờ, cô ấy lại bị chính con nuôi của mình sát hại”. Anh kể, vợ chồng anh kết hôn cách đây 20 năm. Chị S. cũng từng ba lần sinh con nhưng những đứa trẻ đều ra đi sớm. Vì chuyện này mà vợ chồng anh rất buồn.

    Hàng ngày, anh Nh. đi làm công nhân giày da tại một khu công nghiệp, còn chị S. làm mướn công nhật. Cách đây chừng 4 năm, chị S. nhận rửa chén bát tại một quán nhậu ở Đà Nẵng. Lúc ấy, Hằng là tiếp viên của quán. Cuối tuần, chị S. về nhà, thỉnh thoảng lại kể về Hằng. Chị khen Hằng dễ thương và ngỏ ý muốn nhận làm con nuôi. Nghe vậy, anh ái ngại vì Hằng đã gần 20 tuổi, sợ mọi người dị nghị. Tuy nhiên, chị S. vẫn giữ nguyên quan điểm. Chị dùng phương pháp “mưa dầm thấm lâu”, mỗi khi gặp chồng, lại nhắc đến chuyện nhận Hằng làm con nuôi. Khoảng 3 năm trước, thấy vợ quá kiên nhẫn, anh mủi lòng chấp thuận. Thỉnh thoảng, Hằng mới về nhà thăm vợ chồng anh Nh.. Vợ chồng anh cũng quý Hằng và xem như con ruột.

    Sáng 2/4, anh Nh. đến đền Thánh Mẫu tại Hòa An (TP.Đà Nẵng) cầu an cho gia đình. Khoảng 8h30, anh nhận được điện thoại của Hằng: “Cha về gấp. Mẹ cầm dao, vấp ngã bậc cầu thang rồi bị đâm vào bụng phải đưa đi cấp cứu”. Hay tin, anh vội vã về nhà rồi lao đến bệnh viện. Bác sỹ cho biết: “Bệnh tình chị S. rất nặng”. Sau khi nộp 6 triệu đồng tiền viện phí, anh được yêu cầu phải nộp thêm 8 triệu đồng. Vì không có tiền lại muốn cứu vợ nên anh đành quay về treo biển bán nhà.

    Trong khoảng thời gian này, Hằng đi đâu anh cũng không rõ. Đến chiều, Hằng quay trở về nhà, cầm một giỏ trái cây và hoa cúc để cúng cầu an cho chị S.. Lúc ấy, anh Nh. cũng không nghi ngờ gì. Nhà chưa kịp bán, chị S. đã tử vong khi đang trên đường chuyển ra bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

    Theo anh Nh., lúc đầu cứ nghĩ vợ bị vấp ngã rồi chết nên đưa thi thể về nhà chuẩn bị tang lễ. Theo dự tính, thi thể sẽ được khâm liệm trước 23h cùng ngày. Tuy nhiên, 21h ngày hôm đó, công an địa phương đến yêu cầu anh không được khâm liệm với lý do nghi ngờ cái chết của chị S. có dấu hiệu bất thường. Khuya cùng ngày, anh Nh. và Hằng được mời lên trụ sở công an làm việc. Sau khi lấy lời khai, anh Nh. được quay về để làm tang ma cho vợ. Riêng Hằng vẫn tiếp tục ở lại cơ quan công an. Đến sáng hôm sau, anh bàng hoàng nhận được thông tin, Hằng đã thừa nhận sát hại mẹ nuôi!

    Đối tượng Hằng tại cơ quan công an.

    Thượng tá Phạm Viết Tiến (Phó Trưởng công an thị xã Điện Bàn) xác nhận phía cơ quan Công an thị xã đã lấy lời khai ban đầu của Hằng. Đối tượng thừa nhận đã ra tay sát hại mẹ nuôi là chị S.. Công an thị xã đã chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, xử lý.

    Liên quan đến tình đồng tính?

    Ngồi buồn bã trong đám tang, bà Nguyễn Thị H. (vợ của anh trai chị S.) rơm rớm nước mắt nói: Hằng là một cô gái khá lẳng lơ và có nhiều điều bất thường về giới tính. Thỉnh thoảng, Hằng chấp nhận đi chơi với nam giới. Tuy nhiên, nếu có bạn nữ rủ đi chơi riêng thì Hằng cũng không từ chối. Nhiều đêm nằm ngủ, bà H. bị Hằng sò mó lung tung. Bực mình, bà quát tháo, tỏ thái độ không bằng lòng. Cùng khoảng thời gian này, chị S. không có việc làm nên được bà H. giới thiệu rửa chén bát tại quán. Lúc làm việc chung, Hằng tỏ ra vui vẻ, thân thiết, gọi “mẹ” xưng “con” với chị S.. Sau đó, chị S. đã nhận Hằng làm con nuôi.

    Trung tá Trần Thế Dũng (Trưởng Công an phường Điện Ngọc) cho biết, tiếp nhận tin báo về cái chết đầy nghi vấn của chị S., công an phường liền trình báo sự việc lên cấp trên và đến yêu cầu gia đình tạm dừng việc khâm liệm người xấu số. Lúc này, Hằng cũng có mặt tại đám tang khóc lóc thảm thiết. Khi cán bộ công an hỏi Hằng về cái chết của mẹ nuôi, cô gái này còn ngất xỉu.

    Lúc được mời lên trụ sở cơ quan công an làm việc, Hằng một mực khẳng định mình không liên quan đến cái chết của mẹ nuôi. Tuy nhiên, lời khai của Hằng rất mâu thuẫn. Có lúc, Hằng khai chị S. tự ngã nên dao đâm vào người, nhưng có khi lại khai, chị S. tự tử. Ngoài ra, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, trên người nạn nhân có đến 3 vết đâm. Đến 2h sáng mùng 3/4, Hằng phải thừa nhận mình chính là hung thủ đâm chết mẹ nuôi.

    Hằng khai, giữa mình và mẹ nuôi có nhiều mâu thuẫn từ trước. Sáng 2/4, trong lúc cãi nhau, Hằng dùng dao sát hại mẹ. Vì muốn tạo hiện trường giả nên Hằng đưa ra hai lời khai giả trên. Ngoài ra, để che giấu hành vi phạm tội, Hằng mang con dao gây án đến cánh đồng vắng thuộc phường Điện Nam Trung (thị xã Điện Bàn) phi tang. Cơ quan công an đã đến đây rà soát, tìm kiếm nhưng không phát hiện được hung khí. Hiện hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên Công an tỉnh Quảng Nam thụ lý điều tra.

    Trao đổi với PV báo ĐS&PL, một điều tra viên xác nhận, đến nay, Hằng vẫn đang được lấy lời khai. Hằng khai nhận có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự việc. Trong đó, có một nguyên nhân đáng lưu ý là giữa Hằng và nạn nhân có quan hệ đồng tính..

    Trao đổi với PV, ông Phan T. (SN 1970), người đầu tiên có mặt tại hiện trường, cho biết: “Sáng 2/4, Hằng hốt hoảng chạy sang quán sửa chữa điện cơ của tôi nói: “Bác sang giúp cháu với. Mẹ cháu bị bệnh nặng lắm rồi”. Tôi vội theo chân Hằng sang nhà chị S.. Trước mắt tôi, chị S. đang ngồi, hai tay đặt ở đầu gối nhưng không nói được, vết thương có dịch vàng, miệng dính đầy máu. Lúc này, tôi không thấy bất cứ một con dao nào tại hiện trường”

    HUY CƯỜNG

    [mecloud]pwOGOVV7O9[/mecloud]

    Cập nhật các bài viết liên quan tại chuyên mục : An Ninh Hình SựTin báo pháp luật mới
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-con-gai-nuoi-sat-hai-me-lien-quan-den-tinh-dong-tinh-a140277.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan