+Aa-
    Zalo

    Vụ con rể cũ chém bố vợ rồi đốt nhà ở Hà Nội: Cận cảnh hiện trường tan hoang

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tại hiện trường, 1 xe máy cùng nhiều vật dụng như tivi, tủ lạnh, bàn ghế ở tầng trệt căn nhà bị thiêu rụi gần hết.

    Chiều 24/7, theo ghi nhận của PV tại hiện trường, 1 xe máy cùng nhiều vật dụng như tivi, tủ lạnh, bàn ghế ở tầng trệt căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

    Trước đó, vào khoảng 19h30 tối 23/7, nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ gia đình ông T. (hơn 40 tuổi, trú tại ngõ 62/335, đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), người dân chạy đến thì phát hiện căn nhà bị khóa trái cửa, trong nhà có người đàn ông tay cầm dao bầu và can xăng...

    Trong khi đó, người dân thấy ông T. bị chảy máu ở tay, vợ ông T. thì liên tục tri hô "cướp" rồi dắt các cháu nhỏ lên tầng 3 ẩn náu.

    Trao đổi với PV, bà Trinh (một người họ hàng của ông T.) cho biết: "Người chém ông T. bị thương tên là Giang (trú tại xã Đông La, Đông Hưng, Thái Bình), là chồng cũ của con gái ông. Con gái ông T. và Giang đã ly hôn nhiều năm nay. Do thù hằn cá nhân, đêm qua, khi vợ chồng ông T. cùng các cháu đang xem tivi thì Giang xông vào nhà, khóa trái cửa, trên tay cầm 2 con dao bầu và 2 can xăng đòi giết cả nhà ông T.".

    "Ông T. bị chém ở tay còn vợ và 3 cháu nhỏ thì chạy lên tầng 3 khóa cửa lại và gọi hàng xóm sang ứng cứu kịp thời. Thấy có người, Giang đã mở can xăng châm lửa đốt, lửa bén ra toàn tầng 1 và thiêu rụi các vật dụng trong nhà", bà Trinh cho biết thêm. 

    Rất may lực lượng công an đã có mặt kịp thời để khống chế đối tượng, cùng người dân dập lửa, giải cứu những người trong nhà. Tuy nhiên, một chiến sỹ đã bị thương vào mắt do sự kháng cự của đối tượng.

    Hiện ông T. đang được gia đình chăm sóc tại bệnh viện Xanh Pôn.

    Dưới đây là một số hình ảnh tại ngôi nhà bị phóng hỏa do PV ghi nhận chiều 24/7: 

    Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

    Chiếc xe máy bị cháy trơ khung.

    Ti vi, tủ lạnh và một số vật dụng trong nhà bị cháy đen,hư hỏng hoàn toàn.

    Toàn bộ tầng 1 bị cháy đen

    "Chúng tôi đã dọn dẹp cả ngày hôm nay mà vẫn chưa xong. Tầng 2 và 3 chỉ bị nhẹ thôi, còn tầng 1 thì cháy hết", một người họ hàng của ông T. chia sẻ.

    Hiện sự việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

    Xuân Đoàn

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-con-re-cu-chem-bo-vo-roi-dot-nha-o-ha-noi-can-canh-hien-truong-tan-hoang-a237550.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan