+Aa-
    Zalo

    Vụ con rể đâm chết bố vợ: Người nhà nạn nhân bàng hoàng kể lại sự việc

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Khi chị Mai (em họ ông H.) đang nằm xem phim ở trong nhà, bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu của bà Nguyễn Thị Q. (vợ ông H.) bảo: "Thằng Phương nó đâm chết nhà tao rồi".

    Khi chị Mai (em họ ông H.) đang nằm xem phim ở trong nhà, bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu của bà Nguyễn Thị Q. (vợ ông H.) bảo: "Thằng Phương nó đâm chết nhà tao rồi".

    Một thảm kịch đau lòng xảy ra vào tối ngày 19/2 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán Mậu Tuất) đã khiến cho người thân trong gia đình và bà con hàng xóm nhà ông Lê Xuân H. (60 tuổi, trú tại xã Yên Trung, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) vô cùng đau xót và bất ngờ khi chính ông H. bị con rể là Nguyễn Văn Phương (SN 1986, trú tại xã Yên Lợi, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) cầm dao đâm tử vong; vợ, mẹ vợ bị thương nặng.

    Có mặt tại nhà ông H., PV báo Người Đưa Tin được gặp bà Lê Thị Hoa (cô của nạn nhân H. - PV). Bà Hoa cho hay, vào khoảng hơn 20h ngày 19/2, khi bà vừa đi viếng đám ma về thì nhận được tin Phương đâm 3 người trong gia đình ông H..

    "Khi ra tới nhà H., tôi thấy cháu  Lê Thị Th. (vợ Phương - PV) và mẹ nó đã bị đâm trọng thương, lúc này, thằng Phương đang đứng ở ngoài cổng. Khi đó, tôi có hỏi nó: "Sao mày lại đâm cháu tao, mày có biết tao là ai không?", thì thằng Phương bảo: "Cháu có biết bà là bà Hoa, riêng bà, cháu không động đến nhưng cháu giết cả nhà này...", bà Hoa kể.

    An ninh - Hình sự - Vụ con rể đâm chết bố vợ: Người nhà nạn nhân bàng hoàng kể lại sự việc

    Bà Lê Thị Hoa (cô của nạn nhân H.) kể lại sự việc.

    Bà Hoa cũng cho biết, lúc bà có mặt tại hiện trường thì Phương đang bị người dân đứng canh giữ chứ chưa bị trói. Sau đó, giữa Phương và một người trong thôn có xảy ra xích mích nên bà Hoa đã hô hoán mọi người trói Phương lại để đảm bảo an toàn cho mọi người.

    Chị Bùi Thị Tuyết Mai (em họ ông H. và cũng là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường vụ án) cho hay, khi chị đang nằm xem phim ở trong nhà, bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu của bà Nguyễn Thị Q. (vợ ông H. – PV): "Thằng Phương nó đâm chết nhà tao rồi".

    Khi nghe bà Q. nói vậy, chị Mai vội chạy sang nhà ông H. thì thấy Phương đang cầm trên tay con dao bầu đứng ở giữa sân. Chị Mai tiến vào, Phương liền quát lớn: "Mày vào đây tao đâm mày chết". Quá hoảng sợ, chị Mai vội chạy ra ngoài cổng thì gặp anh Lê Kiên Cương hàng xóm đi sang.

    An ninh - Hình sự - Vụ con rể đâm chết bố vợ: Người nhà nạn nhân bàng hoàng kể lại sự việc (Hình 2).

    Chị Bùi Thị Tuyết Mai (em họ nạn nhân H.).

    "Lúc sau, khi Phương đã bị khống chế, tôi vào bên trong nhà bế bé L. (7 tháng tuổi, con gái vợ chồng Phương) ra ngoài, khi đi đến chỗ nó đang đứng, thằng Phương còn bình tĩnh bảo: "Cháu không động vào con cháu đâu". Tôi thấy nó lúc gây án xong vẫn bình tĩnh và tỉnh táo, không hiểu sao lại có thể ra tay độc ác như vậy...", chị Mai bức xúc nói.

    Còn chị Lê Thị Toan (SN 1990, con gái út của vợ chồng ông H.) ngậm ngùi cho biết, ngày mà Phương với chị Th. cưới nhau chưa hề xảy ra mâu thuẫn hay cãi vã gì lớn, sống với nhau cũng rất hòa thuận. Chính vì lẽ đó mọi người trong gia đình vô cùng bị sốc trước vụ án mà Phương gây ra.

    Theo chị Toan, vào ngày 17, 18/2 (tức mùng 2,3 Tết), vợ chồng Phương còn tới nhà chị chúc Tết và ở lại ăn uống vui vẻ. Sáng ngày 19/2 (tức mùng 4 Tết), nhà ông H. còn đốt vàng và làm mâm cơm để ăn uống, khoảng 10h trưa chị Th. còn chở mẹ chồng lên chơi một lúc rồi về.

    "Lúc đó, mọi người có hỏi thằng Phương đâu sao nó không lên thì bà mẹ chồng Th. bảo nó đưa quần áo đi giặt không lên được. Lúc sau, bà mẹ chồng Th. đứng ở góc sân nói chuyện với mẹ đẻ tôi thì lại bảo thằng Phương đi đánh bài. Sau đấy, Th. chở mẹ chồng về đến khoảng 10h30 thì quay trở lại ăn cơm trưa với mọi người...", chị Toan thuật lại.

    An ninh - Hình sự - Vụ con rể đâm chết bố vợ: Người nhà nạn nhân bàng hoàng kể lại sự việc (Hình 3).

    Nơi chị Th. bị ngã gục do mất máu nhiều.

    Có mặt tại nhà ông H., chúng tôi còn gặp được chị Lê Thị Xuyến (SN 1984, con gái cả của ông H. đang sinh sống ở Sài Gòn). Nói về thời điểm biết tin ông H. bị nạn, chị Xuyến cho hay, tối hôm đó (19/2) khi vợ chồng chị đang đưa con đi chơi thì nhận được tin phải về quê có việc gấp từ người thân trong gia đình. Mới đầu, khi nhận được điện thoại báo tin, chị Xuyến chỉ nghĩ bố mẹ đau yếu hoặc có việc gì gấp chứ không dám nghĩ tới việc bố mình đã mất.

    "Đến lần thứ 2, có điện thoại từ người thân trong nhà tôi gọi thông báo bố tôi bị thằng Phương (con rể ông H. - PV) đâm tử vong, tôi nghe xong mà như ngã quỵ. Nó ác quá, nó định giết cả nhà tôi nhưng may mắn mẹ tôi và em gái thoát nạn...", chị Xuyến sụt sùi nói.

    Ngay sau khi nhận được tin dữ, gia đình chị Xuyến đã tức tốc ra mua vé máy bay để kịp về quê lo tang lễ cho bố.

    An ninh - Hình sự - Vụ con rể đâm chết bố vợ: Người nhà nạn nhân bàng hoàng kể lại sự việc (Hình 4).
    Người thân trong gia đình nạn nhân H. vô cùng sốc khi biết tin.

    Trước đó, ngày 19/2, Phương uống rượu và về nhà cãi vã với bố mẹ đẻ. Sau đó, hắn thủ sẵn dao sang nhà bố vợ để giải quyết mâu thuẫn với vợ. Tại đây, hắn đã lấy dao và truy sát 3 người trong gia đình nhà ông H. (bố vợ Phương).

    Hậu quả khiến ông H. tử vong còn bà Nguyễn Thị Q. và chị Lê Thị Th. bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

    Công an tỉnh Nam Định đang tạm giữ hình sự đối tượng Phương để điều tra về hành vi giết người.

    Công Đức

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-con-re-dam-chet-bo-vo-nguoi-nha-nan-nhan-bang-hoang-ke-lai-su-viec-a220346.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan