+Aa-
    Zalo

    Vụ công an xã bị chém khi đến hiện trường: Chủ tịch xã thông tin bất ngờ về nghi phạm

    • DSPL
    ĐS&PL Đối tượng chém công an xã trọng thương từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản mới ra tù được một năm nay.

    Đối tượng chém công an xã trọng thương từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản mới ra tù được một năm nay.

    Công an xã bị chém khi đến hiện trường - Ảnh minh họa

    VietNamNet dẫn nguồn thông tin từ UBND xã Quảng Yên (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một công an viên của bị nam thanh niên đâm trúng bụng.

    Trước đó, chiều ngày 2/1, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại thôn Cổ Duệ xảy ra vụ chém nhau gây thương tích giữa Bùi Văn Thắng (SN 1982) và Lê Văn Đức (SN 1999).

    Lúc này, Phó trưởng Công an xã Lê Thanh Tùng và công an viên Vũ Tiến Hưng xuống hiện trường để xử lý vụ việc.

    Trong lúc làm nhiệm vụ, anh Hưng bị Lê Văn Đức lấy kéo đâm vào bụng. Anh Hưng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

    Trao đổi trên báo Giao thông, ông Lê Quang Kỳ - Chủ tịch UBND xã Quảng Yên cho biết, thông tin ban đầu, nhóm bạn của Đức rủ nhau về ăn Tết Dương lịch, khi uống rượu say do mâu thuẫn, Đức cầm dao chém Thắng bị thương. Khi công an xuống hiện trường giải quyết, Đức cố tình chống đối và bất ngờ rút kéo thủ sẵn trong túi quần đâm vào bụng anh Hưng, khiến nạn nhân phải khâu 2 mũi.

    "Đối tượng Đức bị Công an huyện Quảng Xương bắt giữ ngay trong chiều 2/1. Được biết, Đức là đối tượng từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản mới ra tù được một năm nay", ông Lê Quang Kỳ cho biết.

    Liên quan đến tình hinh an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trước đó, ngày 31/12/2020, Công an TP. Thanh Hóa đã khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam đối tượng Nguyễn Tôn Hiệp (SN 1983), trú xã Hoằng Đại, TP. Thanh Hóa về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

    Theo đó, ngày 27/12/2020, bà P.T.H, ở phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa dựng xe máy SH model BKS 36B5 – 768.03 trước khu vực nhà mình để xử lý công việc. Ít phút sau, khi quay lại thì chiếc xe máy đã không cánh mà bay.


    Quá trình kiểm tra, rà soát, lực lượng Công an đã phát hiện chiếc xe trên đang được cất giấu tại một lán xây dựng ở phường Lam Sơn. TP. Thanh Hóa.


    Với các tài liệu, chứng cứ và tuyên truyền vận động, đến ngày 29/12/2020, Nguyễn Tôn Hiệp đã đến Công an TP. Thanh Hóa xin đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

    Theo đó, do thiếu tiền tiêu xài nên Hiệp đã đi bộ tại một số tuyến đường trên địa bàn TP. Thanh Hóa để tìm tòi, phát hiện sơ hở của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Khoảng 5h ngày 27/12, khi đến đường Triệu Quốc Đạt thì phát hiện chiếc xe trên không có người trông coi nên đã dắt chiếc xe máy này bỏ trốn. Do không mở được khóa, đối tượng này đã dắt chiếc xe trên giấu vào khu đất trống ở mặt bằng mới thuộc phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa.

    Cự Giải(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-cong-an-xa-bi-chem-khi-den-hien-truong-chu-tich-xa-thong-tin-bat-ngo-ve-nghi-pham-a351534.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan