+Aa-
    Zalo

    Vụ lở núi ở Khánh Hòa: Lời kể kinh hãi của người đàn ông đào bới tìm vợ con giữa đống đất nhão trong đêm đen

    • DSPL
    ĐS&PL Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến ông Lực thất thần bên thi thể vợ, con và cháu trong lễ tang.

    Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến ông Lực thất thần bên thi thể vợ, con và cháu trong lễ tang.

    Vào khoảng 0h ngày 30/12 tại thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát xảy ra trận sạt lở núi đè sập 3 ngôi nhà, 3 người chết gồm Ngô Thị Hương (52 tuổi), Hà Thị Kim Liên (21 tuổi), và cháu Trần Bảo Hân (11 tháng tuổi). Hai người khác bị thương nhẹ.

    Nhiều giờ sau trận sạt lở khiến ba căn nhà bị sập đổ, không khí u buồn bao trùm thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Hiệp, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa. Chỉ trong phút chốc, ông Hà Tấn Lực (53 tuổi) đã mất vợ cùng con gái và cháu ngoại (bé gái 11 tháng tuổi).

    Đến chiều 30/12, dù bị thương nặng sau vụ sạt lở núi nhưng ông Lực vẫn gắng gượng trở về nhà văn hóa thôn để lo hậu sự cho vợ, con và cháu. Chứng kiến người đàn ông 53 tuổi thương tích, thất thần bên thi thể người thân, hàng trăm người đến viếng tang không cầm được nước mắt.

    Ông Lực đau đớn khi vợ và con gái cùng cháu ngoại tử vong trong trận sạt lở - Ảnh: VNexpress.

    Theo lời ông Lực thuật lại, cả nhà ông đang chìm sâu trong giấc ngủ thì nghe phía sau nhà phát ra nhiều tiếng nổ ầm ầm.

    "Giật mình tỉnh giấc, tôi nghe con gái gào thét sập nhà rồi ba ơi. Đất, đá từ phía núi tuôn xuống rào rào, tôi bung chăn màn định chạy ra ngoài thì đôi chân như bị bùn nhão ghì lại. Vật lộn với đống đất, đá, tôi lần theo tiếng kêu gào thảm thiết của con gái rồi cứu nó cùng thoát ra khỏi đống đổ nát”, người đàn ông đau khổ kể.

    "Mất hơn 20 phút lật từng lớp đất đá, tôi đưa được con gái lớn ra ngoài. May nhờ có tấm bêtông và chiếc giường che chắn, nên nó mới thoát nạn", người cha nhớ lại.

    Sau khi thoát ra ngoài, lúc này, mưa tầm tã, trời tối om. Cô con gái hớt hải cho ông biết: "khuya qua mẹ ẵm cháu ngoại sang ngủ chung với dì, ba người nằm trong phòng cuối nhà, sát núi".

    Ông như người mất hồn, liền gọi vợ con nhưng khàn giọng vẫn không một tiếng trả lời. Lần theo ánh sáng leo lét, ông vào khu vực ngổn ngang đào bới đất đá trong bất lực. Đống đất đá đã vùi lấp cả ngôi nhà, ông khóc không thành tiếng.

    Nhiều người gọi nhau, rọi đèn lật những mảng bêtông tìm các nạn nhân, nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng. Cảnh sát cùng nhiều xe cơ giới có mặt đào bới. Nhiều giờ sau, thi thể 3 nạn nhân được tìm thấy dưới lớp bêtông. "Nhìn vợ ông ấy vẫn bế cháu gái, mọi người không kìm được xúc động", Trưởng công an xã Suối Cát, ông Lê Phước Vinh cho biết.

    Lực lượng chức năng đào bới đống đất đá, tìm người bị vùi lấp sau vụ sạt lở - Ảnh: Tri thức trực tuyến.

    Nhà đổ sập chỉ còn đống gạch đá vỡ vụn. Nhà văn hóa thôn bất đắc dĩ trở thành nơi để ông lo tang lễ cho vợ và con gái. Riêng thi thể cháu ngoại được đưa về gia đình nội, cách đó chừng 5 km. Chính quyền, người dân địa phương đến dựng thùng quyên góp, kêu gọi giúp đỡ.

    Giọng nghẹn ngào, ông Lực cho biết, nhà có hai con gái. Cô lớn lấy chồng ở xã cạnh bên, do mới sinh em bé nên được đưa về sống cùng nhà để dễ bề chăm sóc.

    "Thường cuối tuần thì con rể đến đón vợ con về nội, nhưng mấy hôm nay mưa nên hai mẹ con ở lại", ông đau đớn nói và cho hay, con gái út 21 tuổi làm hướng dẫn viên du lịch ở Nha Trang, được nghỉ Tết Dương lịch nên về chơi với bố mẹ. Tối qua, thấy con dẫn bạn trai về chơi, ông giục con sớm lấy chồng.

    “Gia đình 5 người mà giờ còn có hai cha con, ông trời sao nỡ đày đọa gia đình tôi vậy”, ông gục đầu vào quan tài vợ, con khóc òa khóc nức nở như trẻ vừa lên ba.

    Là người trực tiếp giải cứu những người bị nạn, anh Lê Phước Vinh, Trưởng công an xã Suối Cát (huyện Cam Lâm), cho biết khoảng 0h40 rạng sáng nay thì đơn vị nhận tin có sạt lở. 15 phút sau, ông có mặt tại hiện trường. Lúc này đất đá đã tràn xuống giật sập một phần ngôi nhà của ông Hà Tấn Lực.

    “Đến nơi thì tôi nghe thông tin còn 3 người bị kẹt dưới đống đất đá nên huy động mọi người dùng tất cả phương tiện sẵn có lúc đó để đào bới đất, đá. Khi phát hiện bà Ngô Thị Hưng (vợ ông Lực) thì cũng là lúc đất đá tràn xuống buộc cả đội phải tháo chạy tránh bị vùi lấp”, vị Trưởng công an xã nhớ lại.

    Đợt sạt lở thứ hai vùi lấp hoàn toàn ngôi nhà ông Lực và hai ngôi nhà bên cạnh. Thời điểm này, lực lượng công an xã tạm dừng tiếp cận hiện trường, báo cáo cấp trên đưa xe cơ giới đến hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân.

    “Khối lượng đất đá quá lớn khiến công tác cứu nạn khó khăn. Khi đào đến các khu vực, nơi có người mắc kẹt thì họ không còn sống nữa”, ông Vinh buồn bã. Đến 9h sáng cùng ngày, thi thể nạn cuối cùng là chị Hà Thị Kim Liên (con gái ông Lực) được tìm thấy dưới đống đổ nát.

    Anh Đỗ Hữu Tài (30 tuổi), sát bên nhà ông Lực vẫn còn sợ hãi cho biết thêm giữa đêm khuya đất đá đổ xuống ầm âm, hai vợ chồng chỉ kịp chạy ra khỏi nhà, ít phút sau thì nhà sập hoàn toàn. Tài sản không còn gì, may mắn không ai làm sao.

    Chiều nay, anh cùng người thân trở lại căn nhà để tìm kiếm tài sản. "Chưa bao giờ tôi thấy cảnh đổ nát như vậy, thật kinh khủng. Chắc tôi phải chuyển đến nơi khác sống", anh Tài chia sẻ.

    Ngay sau khi vụ việc đau lòng xảy ra, UBND Khánh Hòa vừa ra công điện yêu cầu các địa phương, sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm Thông báo số 147 ngày 26/12/2018 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

    Theo đó, các cơ quan, đơn vị này phải theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; cảnh báo kịp thời đến chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh; kiểm tra và triển khai ngay phương án sơ tán dân tại các khu vực xung yếu; kiên quyết sơ tán người dân, tài sản đến nơi an toàn, cần thiết phải cưỡng chế để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

    Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra trường hợp có người chết do không được di dời, sơ tán kịp thời.

    Minh Minh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-lo-nui-o-khanh-hoa-loi-ke-kinh-hai-cua-nguoi-dan-ong-dao-boi-tim-vo-con-giua-dong-dat-nhao-trong-dem-den-a257256.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan