+Aa-
    Zalo

    Vụ phó phòng ngân hàng đâm 3 người thương vong: Nghịch tử sốc tâm lý vì giết cha

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau khi biết tin bố tử vong, mẹ cùng em gái bị thương nặng là do chính mình gây ra, đối tượng Trương Mạnh Tuấn bị sốc tâm lý.

    Sau khi biết tin bố tử vong, mẹ cùng em gái bị thương nặng là do chính mình gây ra, đối tượng Trương Mạnh Tuấn bị sốc tâm lý.

    Người thân đau xót trước cái chết của người đàn ông ngoài 60 tuổi bị con trai chém tử vong. Ảnh: Zing.vn

    Ngày 14/2, Đại tá Phạm Hoài Nam - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, hiện cơ quan này đã ra quyết định gia hạn tạm giữ hình sự đối với nghi phạm Trương Mạnh Tuấn (SN 1987, trú xã Nghi Thạch, Nghi Lộc) để tiếp tục điều tra liên quan đến vụ án mạng xảy ra trước đó vào đêm 10/2.

    Tuy nhiên theo Đại tá Nam, từ khi biết tin bố bị chết và mẹ cùng em gái bị thương nặng do chính mình gây ra nên đối tượng Tuấn bị sốc tâm lý.

    "Đối tượng bị sốc vì biết tin bố chết. Hiện lực lượng chức năng đang chờ đối tượng hết sốc rồi mới làm việc để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc", Đại tá Nam nói.

    Như đã đưa tin, khoảng 22h30 ngày 10/2, khi nghe tiếng la hét, kêu cứu phát ra từ nhà ông Trương Cảnh H. (60 tuổi, bố Tuấn), người dân chạy đến thì thấy ông này bất tỉnh trên vũng máu, bà H. và chị T. bị thương nặng. Cùng lúc này, Tuấn cầm con dao vấy máu đi từ trong phòng ra, lên ôtô rời khỏi hiện trường.

    Khoảng 4h sáng 11/2, nghi can Tuấn bị Công an huyện Nghi Lộc bắt giữ khi chiếc ôtô do đối tượng điều khiển đâm phải cột điện trong quá trình chạy trốn. Lúc bị bắt, Tuấn bị thương do có hành động tự tử không thành trước đó.

    Sau khi đâm vào cột đèn, Tuấn bỏ xe ô tô 37A-199.26 bên đường rồi bỏ trốn. Ảnh: VTC News

    Một trinh sát cho biết: “Khi tìm thấy Tuấn, sợ đối tượng manh động, tiếp tục có những hành động mất kiểm soát nên chúng tôi phải thuyết phục, trấn an để Tuấn bình tĩnh. Lúc này, có thể vì ngấm nước lạnh, một phần vì sợ hãi, Tuấn run rẩy, luôn miệng đòi chết. Tuấn bảo “Em giết chết bố em rồi, các anh để em chết đi”. Vừa động viên, thuyết phục, chúng tôi vừa tìm cách tiếp cận và khống chế Tuấn”. 

    Khai nhận với các điều tra viên, Tuấn thừa nhận hôm mùng 4 Tết, Tuấn đi ăn uống và hát karaoke với các bạn học cũ. Tại đây, Tuấn sử dụng một loại ma túy gây ảo giác. Tuy nhiên, ngày mùng 6 Tết (ngày gây ra án mạng), Tuấn không sử dụng loại ma túy này.

    Hiện Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đang tiếp tục lấy lời khai, thu thập chứng cứ, điều tra nguyên nhân gây ra vụ án mạng.

    NGUYỄN QUỲNH(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-pho-phong-ngan-hang-dam-3-nguoi-thuong-vong-nghich-tu-soc-tam-ly-vi-giet-cha-a262940.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan