+Aa-
    Zalo

    Vụ phóng hỏa đốt phòng trọ khiến 2 mẹ con người tình bỏng nặng: Rùng mình lời khai của nghi phạm

    • DSPL
    ĐS&PL Trước khi phóng hỏa đốt phòng trọ của người tình, Nghĩa dùng dây kẽm cột hết cửa các căn nhà xung quanh nhằm mục đích ngăn chặn các hộ dân chạy đến ứng cứu nạn nhân.

    Trước khi phóng hỏa đốt phòng trọ của người tình, Nghĩa dùng dây kẽm cột hết cửa các căn nhà xung quanh nhằm mục đích ngăn chặn các hộ dân chạy đến ứng cứu nạn nhân.

    Ngày 28/3, Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết đang tạm giữ hình sự Danh Hiếu Nghĩa (SN 1978, ngụ tỉnh Đồng Tháp, sống lang thang ở TP. Vũng Tàu) về hành vi phóng hỏa đốt nhà khiến 2 người bị bỏng nặng.

    Danh tính nạn nhân được xác định là chị Đỗ Thị Phương Lan (SN 1972, ngụ TP.Vũng Tàu) và con trai là Trần Văn Tiến (SN 2000). Chồng chị Lan đã mất, hiện mẹ con chị Lan đang sinh sống tại đường Phước Thắng, phường 12, TP.Vũng Tàu.

    Tại cơ quan công an, Nghĩa khai có quan hệ tình cảm với chị Lan. Tuy nhiên gần đây 2 bên xảy ra mâu thuẫn tình cảm nên chị Lan chủ động chia tay. Nhiều lần níu kéo nhưng bất thành nên Nghĩa lên kế hoạch sát hại người tình.

    Hiện trường vụ việc. Ảnh: Người Đưa Tin

    Tối ngày 26/3, Nghĩa đi mua can nhựa rồi đổ xăng ở gần nơi chị Lan ở, mang về cất giấu. Đến khoảng 2h sáng 27/3, Nghĩa đi bộ đến khu vực gần nhà chị Lan ở đường Phước Thắng. Tại đây, Nghĩa dùng dây kẽm cột hết cửa các căn nhà xung quanh nhằm mục đích ngăn chặn các hộ dân chạy đến ứng cứu nạn nhân. Sau đó, Nghĩa trèo qua cổng vào trong sân nhà chị Lan, dùng dây kẽm cột chắc cửa từ bên ngoài để gia đình chị Lan không thể thoát ra ngoài khi phát hiện cháy.

    Sau khi cột xong cửa, Nghĩa ném can xăng đã chuẩn bị sẵn vào phòng khách nhà chị Lan qua đường cửa sổ. Tiếp đó, Nghĩa dùng một dây kẽm dài khoảng 30cm quấn nhúm vải có đường vào đầu cọng kẽm và dùng hộp quẹt đốt nhúm vải cháy. Sau đó, Nghĩa ném vào chỗ chị Lan và cháu Tiến đang ngủ khiến 2 nạn nhân bị bỏng nặng toàn thân rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

    Phát hiện sự việc, người dân khu vực liền chạy sang nhà chị Lan ứng cứu, tuy nhiên do cửa phòng đã bị cột dây kẽm ở bên ngoài, khó mở. Một lúc sau, người dân mới phá được cửa và qua cứu hai mẹ con chị Lan đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

    Nghi phạm Hiếu tại hiện trường vụ án. Ảnh: Tuổi Trẻ

    Nhận được tin báo, cơ quan chức năng cũng nhanh chóng đến hiện trường đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

    Đến 10h30 cùng ngày, cơ quan công an bắt giữ Nghĩa khi nghi phạm đang trốn tại phòng trọ ở đường Chi Lăng, phường 12, TP.Vũng Tàu.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-phong-hoa-dot-phong-tro-khien-2-me-con-nguoi-tinh-bong-nang-rung-minh-loi-khai-cua-nghi-pham-a317205.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan