+Aa-
    Zalo

    Vụ tai nạn thảm khốc ở Long An: Xe "điên" lao như sóng thần, cuốn mọi thứ trên đường đi"

    • DSPL
    ĐS&PL “Chiếc xe lao như sóng thần. Nó tông và cuốn hết những thứ trên đường nó chạy qua”, nhân chứng vụ container gây tai nạn thảm khốc ở Long An bàng hoàng.

    “Chiếc xe lao như sóng thần. Nó tông và cuốn hết những thứ trên đường nó chạy qua. Khi chạy tới cầu Bến Lức thì chiếc xe 'điên' mới chịu dừng lại”, nhân chứng vụ container gây tai nạn thảm khốc ở Long An bàng hoàng.

    Khoảng 15h20 ngày 2/1, xe container mang BKS 62C-04348 kéo theo rơ-moóc mang biển số 62R-001.08 do tài xế Phạm Thành Hiếu (SN 1987, ngụ Thạnh Đức, huyện Bến Lức) điều khiển chạy từ hướng Tiền Giang đi TPHCM, đến ngã tư Bình Nhựt huyện Bến Lức (Long An) đã tông 21 xe máy đang đứng chờ đèn đỏ.

    Hậu quả vụ tai nạn làm 3 người chết tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện, 18 người bị thương. Ngay sau khi gây tai nạn, tài xế Hiếu đã bỏ trốn và đến 22h30 cùng ngày mới ra trình diện cơ quan chức năng.

    Vụ việc khiến dư luận vô cùng bàng hoàng, thương xót những nạn nhân xấu số.

    "Chiếc xe lao như sóng thần"

    Nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu - Ảnh: Zing.vn

    Chị Phan Thị Kim Dung, 35 tuổi, bán bánh bao ngay ngã tư Bình Nhựt, cho hay lúc đó có hơn 20 xe máy dừng đèn đỏ. Còn chiếc xe chạy từ đằng xa tới.

    "Chiếc xe lao như sóng thần. Nó tông và cuốn hết những thứ trên đường nó chạy qua. Khi chạy tới cầu Bến Lức thì chiếc xe 'điên' mới chịu dừng lại”, chị Dung kể.

    Sau khi xảy ra tai nạn, nhiều người dân chạy tới thì thấy xe máy và nạn nhân nằm la liệt. Nhiều người được đưa đi cấp cứu.

    "Tôi chưa bao giờ thấy vụ tai nạn nào thảm khốc đến vậy”, chị Dung chia sẻ.

    "Khi đoàn người đang dừng đèn đỏ thì bất ngờ chiếc xe container tông thẳng vào, không ai kịp trở tay. Lúc đó, nhiều xe máy bị tông trúng bay lộn xộn ra đường còn chiếc xe container tiếp tục di chuyển lên phía trước, lùa thêm một số xe máy rồi mới chịu dừng lại.

    Tiếng người la hét thất thanh, hoảng loạn giữa đống đổ nát như bị đánh bom khủng bố. Nghĩ lại cảnh đó vẫn thấy rùng mình khiếp sợ", chị Diễm Chi, người chứng kiến vụ việc kể lại.

    Anh Trần Quốc Lợi (một nhân chứng, ngụ ở Bến Lức) cho hay, khi anh đang đi đường thì nghe âm thanh va chạm ầm ầm. Khi quan sát, anh bàng hoàng phát hiện nhiều người và xe nằm la liệt, một số người tử vong tại chỗ. Anh gọi xe ba gác đưa những người bị thương đi cấp cứu.

    Lay từng nạn nhân xem ai còn sống để cứu

    Các xe máy nằm la liệt tại hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VnExpress

    Trong tai nạn kinh hoàng, anh Trần Quốc Lợi (31 tuổi, làm nghề chạy xe ôm ở Bến Lức, Long An) là một trong những người dân "gác mọi chuyện sang một bên" để cùng với lực lượng chức năng khẩn trương đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

    Theo anh Lợi, thời điểm đó anh chạy xe ngang gần khu vực tai nạn để đi đón con, đột nhiên nghe tiếng "ầm, ầm" rất mạnh.

    Vứt vội chiếc xe máy "cà tàng" vào quán cà phê ven đường, anh nhào tới hiện trường. Tiếp cận hiện trường, anh như chết lặng vì có một số người đã tử vong nằm bất động.

    "Tôi đi khắp, lay một số người xem họ còn sống không. Những người này tôi đều gọi người đến trợ giúp đưa đi cấp cứu" - anh Lợi nói.

    Anh Trần Quốc Lợi kể lại giây phút kinh hoàng của vụ tai nạn thảm khốc ở Bến Lức (Long An).

    Rơi vào tình thế nguy cấp này, anh Lợi bảo rằng trong đầu chỉ còn hai chữ "cứu người". Rồi anh lao ra giữa dòng xe qua lại khua tay cầu cứu người đi đường cùng hỗ trợ.

    Một số bệnh nhân chưa nguy kịch được anh bế lên các xe ba gác chở đến Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu.

    Số nạn nhân còn lại được chuyển lên các xe cứu thương đưa về Bệnh viện Chợ Rẫy.

    Không chỉ đưa nạn nhân lên xe, người đàn ông chạy xe ôm như "chưa thể yên tâm" nên xin theo xe cứu thương để giúp thêm được gì thì giúp.

    Đến gần 19h cùng ngày, khi thấy các nạn nhân được bệnh viện chăm sóc ổn, anh Lợi mới sực nhớ mình còn cậu con trai học lớp 1 chưa ai đón. Anh tính đón xe buýt về, nhưng sờ túi áo chẳng còn đồng bạc nào. Cuối cùng may mắn được xe cấp cứu cho quá giang.

    Danh sách người tử vong:

    1. Mai Huỳnh Đức, sinh năm 1999, ngụ huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An

    2. Trần Quốc Cường, sinh năm 1997, ngụ huyện Tân Hưng, tỉnh Long An

    3. Nữ (chưa xác định rõ danh tính), ngụ huyện Bến Lức.

    4. Trần Quốc Duy, ngụ tỉnh Tây Ninh (tử vong tại bệnh viện)

    Danh sách các nạn nhân bị thương:

    1. Phan Ngọc Lễ, ngụ Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

    2. Trần Thị Cẩm Tú, ngụ tỉnh Bến Tre

    3. Đinh Quốc Duy, ngụ tỉnh Tiền Giang

    4. Lê Ngọc Nguyễn, ngụ tỉnh Long An

    5. Hà Mỹ Xuân, ngụ tỉnh Đồng Tháp

    6. Trần Ngọc Thúy, ngụ huyện Cần Đước, tỉnh Long An

    7. Lê Thành Đức, ngụ Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

    8. Lương Ngọc Thảo, ngụ Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

    9. Nguyễn Văn Thanh, ngụ TP. Cần Thơ

    10. Phạm Phước Lễ, ngụ TP. Cần Thơ

    11. Lê Đảm Đan, ngụ huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

    12. Nguyễn Cẩm Ly, ngụ tỉnh Sóc Trăng

    13. Trương Tấn Vinh

    14. Nguyễn Văn Thiện, ngụ TP. Cần Thơ

    15. Nguyễn Văn Út, ngụ TP. Cần Thơ

    16. Võ Văn Tính, ngụ tỉnh Đồng Tháp

    17. Nguyễn Thị Út, ngụ tỉnh Sóc Trăng

    18. Lý Sung (xây xát nhẹ)

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-tai-nan-tham-khoc-o-long-an-xe-dien-lao-nhu-song-than-cuon-moi-thu-tren-duong-di-a257631.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan