+Aa-
    Zalo

    Vụ tảng đá 30 tấn, phạt 1,1 tỷ đồng: Hai nông dân bức xúc

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Cả hai người bị đề xuất phạt 1,1 tỷ đồng vì đào được tảng đá khủng nặng 30 tấn đều cho rằng mức phạt này là vô lý.
    (ĐSPL) - Cả hai người bị đề xuất phạt 1,1 tỷ đồng vì đào được tảng đá khủng nặng 30 tấn đều cho rằng mức phạt này là vô lý.
    Trước thông tin Công an tỉnh Đắk Nông đã có đề xuất với UBND tỉnh xử phạt với hành vi khai thác đá của ông Nguyễn Chí Thanh (SN 1981, ngụ xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) phát hiện 1 khối đá “khủng” nằm dưới hồ và ông Trương Quốc Hảo (SN 1971, ngụ cùng xã) - chủ máy múc được ông Thanh thuê múc hồ, mỗi người 550 triệu đồng, cả 2 người khai thác đá đều không đồng tình và cho rằng các ông vô tình đào hồ nên thấy hòn đá chứ không hề có chủ đích múc hồ để lấy đá đem bán.
    Trên báo Dân trí, ông Thanh cho biết: “Tôi thuê người đến múc hồ tình cờ phát hiện cục đá, người ta hỏi mua giá 70 triệu, tôi bán đi nhưng cả chi phí máy móc này kia nữa nên tôi cũng chỉ được có 30 triệu, sao lại phạt tôi kinh vậy! Tôi thấy người dân chỗ tôi lâu lâu đào hồ cũng gặp đá này đem bán bình thường, không thấy ai nói gì; nhưng khi tôi thấy cục đá này thì lại phạt tôi đến mức vậy”.
    Ông Thanh cũng cho biết thêm, nếu bị xử phạt gia đình ông cũng không có tiền để nộp vì kinh tế của gia đình không ổn định, rất khó khăn.

    Hai nông dân bức xúc khi bị đề xuất xử phạt 1,1 tỷ đồng.

    Cũng chung tâm trạng giống ông Thanh, ông Trương Quốc Hảo cho biết, ông được ông Thanh thuê đến múc hồ, lúc đang múc tình cờ phát hiện khối đá lớn, người dân địa phương đồn đại rồi sau đó có 1 người phụ nữ ở TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) điện thoại xuống bảo ông bán lại cho họ giá 140 triệu đồng. Sau đó ông Hảo mua lại của ông Thanh với giá 70 triệu đồng để kiếm chút lời, rồi thuê xe tới múc và vận chuyển tới người mua đá.
    Trước đề xuất sẽ bị xử phạt 550 triệu đồng, ông Hảo cho rằng “mức xử phạt này là quá vô lý” và gia đình ông hiện tại quá khó khăn, không có 1 cách nào để có thể có được số tiền ấy. Nếu có quyết định xử phạt vậy, ông sẽ gửi đơn kiến nghị lên UBND tỉnh, thậm chí lên trung ương về sự việc này.
    Cũng trên tờ báo này, ông Phạm Đức Châu – Chủ tịch UBND xã Đắk Gằn - cho biết, sau vụ việc Công an tỉnh tịch thu khối đá dân khai thác, trên địa bàn xã tuyệt đối không còn xảy ra tình trạng khai thác đá. “Xã đã quán triệt và thông báo với nhân dân tại xã, không được phép khai thác đá. Đối với các hộ có xe múc để đào hồ, múc hố đều phải đăng ký đầy đủ với xã, báo cáo thời gian, địa điểm và cam kết không khai thác đá, tránh xảy ra trường hợp như với hộ ông Thanh và ông Hảo”.
    Về hoàn cảnh gia đình của hộ ông Nguyễn Chí Thanh và Trương Quốc Hảo, ông Châu cho biết cả 2 hộ đều thuộc hộ nghèo của xã, kinh tế khó khăn. Trước đề xuất phạt 550 triệu đồng mỗi người vì hành vi khai thác đá, ông Châu nhận định “nếu bán cả nhà thì 2 hộ này cũng không đủ tiền đóng phạt”.
    Liên quan đến vụ việc, ngày 15/4, UBND tỉnh cũng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với tài xế Hoàng Văn Nghĩa (người lái xe rơmoóc chở hòn đá đi tiêu thụ) về hành vi “kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ” theo điểm c khoản 1 và khoản 12 Điều 21 Nghị định 185 ngày 15-11-2013 của Chính phủ (quy định xử phạt hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng). Mức phạt cụ thể là 35 triệu đồng.
    Như tin tức đã đưa, khoảng 21h ngày 11/2, lực lượng công an phát hiện xe đầu kéo do tài xế Hoàng Văn Nghĩa (ngụ TP Buôn Ma Thuột) điều khiển đang vận chuyển một hòn đá lớn. Do tài xế không xuất trình được giấy tờ và đây là đá bán quý canxedon, trên địa bàn chưa được cấp phép khai thác nên bị tạm giữ để điều tra. Hòn đá dài 4 m; rộng 3,5 m; cao 1,3 m, nặng khoảng 27 tấn.
    Theo điều tra, hòn đá quý được các đối tượng này phát hiện nằm dưới độ sâu khoảng 3 mét trong một vườn cà phê cạnh đường đi. Để đào được tảng đá quý này, 3 máy múc cùng hàng chục người phải thay nhau đào bới suốt nhiều ngày.
    Thấy nhóm người này đang khai thác trái phép, một số người dân đã gọi điện báo cho ông Phạm Đức Châu - Chủ tịch UBND xã Đắk Gằn và 1 giờ sau, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường.
    Sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ, đồng thời bảo vệ hòn đá.
    Cũng theo nguồn tin của báo Lao Động, trước khi bị CA tỉnh bắt giữ trên quốc lộ 14, hòn đá và các phương tiện liên quan đã bị CA xã Đắc Gằn lập biên bản tạm giữ tại... một vị trí khác, cách đó khoảng 5km. Trong khi đó, cần phải có hàng chục người, nhiều phương tiện cơ giới hạng nặng mới vận chuyển hòn đá đi được.
    Nói về vụ việc trên, ông Phạm Đức Châu - Chủ tịch UBND xã - cho biết, ngày 10/2, ngay sau khi nhận được tin báo về việc khai thác đá trái phép, đích thân ông đã chỉ đạo CA xã xuống nhà ông Nguyễn Chí Thanh kiểm tra.
    Lúc này hiện trường có một số xe múc, xe cẩu, xe đầu kéo, nhưng chủ nhà, chủ xe đều vắng mặt. UBND xã chỉ đạo lập biên bản tạm giữ, mời phó trưởng thôn chứng kiến và ký vào, giao cho CA xã tổ chức canh giữ.
    Nhưng do CA xã sơ suất nên đến khoảng 21h ngày 11/2, các đối tượng đã vận chuyển tảng đá, trên đường tẩu thoát thì bị CA tỉnh bắt. Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Thắng - Phó trưởng CA xã - khẳng định, ông và các CA viên được giao nhiệm vụ không có sơ suất nào cả.
    MINH SANG (Tổng hợp)
    Xem thêm video:
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-tang-da-30-tan-phat-11-ty-dong-hai-nong-dan-buc-xuc-a92103.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan