+Aa-
    Zalo

    Vụ thảm án chém chết vợ con gây chấn động Hải Dương

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Rạng sáng ngày 3/5, trong lúc đang say giấc nồng thì bà V. và cậu con trai đã phải bỏ mạng bởi hàng loạt những vết chém của chính người chồng, người cha của mình.
    (ĐSPL) - Rạng sáng ngày 3/5, trong lúc đang say giấc nồng thì bà V. và cậu con trai đã phải bỏ mạng bởi hàng loạt những vết chém của chính người chồng, người cha của mình.
    Mặc dù biết chồng có những biểu hiện tâm lý không bình thường, như thường xuyên quậy phá nhưng gia đình bà V. do kinh tế eo hẹp, không đủ tiền để đưa chồng đi chạy chữa. Khó khăn chồng khó khăn khi mới đây Phạm Văn T., cậu con trai cả cũng có những biểu hiện bất thường giống cha. Không còn cách nào khác, bà V. chỉ còn biết hy vọng mọi chuyện sẽ qua đi và trông chờ phép màu sẽ đến với gia đình mình, chồng và con sẽ khỏi bệnh. Vậy nhưng, mọi hy vọng đã tắt ngấm khi mới đây, đêm mùng 2, rạng sáng ngày 3/5, trong lúc đang say giấc nồng thì bà V. và cậu con trai đã phải bỏ mạng bởi hàng loạt những vết chém. Và điều đau đớn hơn, người gây án, không ai khác chính là chồng, là cha trong ngôi nhà khốn khổ này.
    Lời kể hãi hùng của nhân chứng đầu tiên
    Nguồn tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị này đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ án mạng tại thôn Trạch Lộ, xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương khiến hai người chết là bà Phạm Thị V. (SN 1959), và anh Phạm Văn T. (SN 1982)- con bà V.. Tuy nhiên, đau lòng hơn, người gây ra cái chết thảm thương với hai nạn nhân trên lại chính là Phạm Văn Hải (SN 1957), người chồng, người cha của các nạn nhân.
    Vụ thảm án lúc rạng sáng gây chấn động hải dương:
     Đối tượng Phạm Văn Hải.
    Cũng theo thông tin mà PV báo Đời sống và Pháp luật nắm được thì toàn bộ sự việc được phát hiện như sau: Khoảng 5h sáng ngày 3/5, anh Phạm Văn Độ (SN 1982) trú tại thôn Trạch Lộ sang nhà ông Hải với mục đích đưa anh T. đi khám bệnh. Đến nơi, anh Độ phát hiện trong nhà có nhiều xáo trộn nên sinh nghi. Bàng hoàng hơn khi anh này chứng kiến cảnh bà V. và anh T. đã tử vong với nhiều vết chém ở vùng đầu, mặt, các vật dụng nơi gần hai tử thi dính bê bết máu...
    Sau ít phút, anh Độ đã trấn tĩnh lại, lập tức lên Công an xã Hà Kỳ thông báo toàn bộ sự việc. Trước thông tin đặc biệt nghiêm trọng trên, công an xã Hà Kỳ đã có mặt tại hiện trường. Vụ việc ngay sau đó được báo cáo lên Công an huyện Tứ Kỳ và Công an tỉnh Hải Dương. Ngay lập tức các lực lượng chức năng đã có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả ban đầu cho thấy, bà Phạm Thị V. và anh Phạm Văn T. tử vong do đa chấn thương, mất máu cấp với nhiều vết chém ở vùng đầu, cổ và mặt. Theo đó, bà V. bị chém 7 nhát, anh T. bị 4 nhát. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một con dao phay và một con dao rựa mà thủ phạm vứt ở gốc chuối trong vườn nhà.
    Có được những thông tin ban đầu, cùng với nguồn tin từ quần chúng nhân dân cung cấp, Công an tỉnh Hải Dương đã xác định người gây ra hai cái chết đau lòng trên chính là Phạm Văn Hải, là chồng và là cha của các nạn nhân. Liền sau đó, lực lượng Công an xã Hà Kỳ đã bắt giữ Phạm Văn Hải để phục vụ công tác điều tra.
    Anh Phạm Văn Độ cũng cho biết: "Lúc tôi đến thì ông Hải vẫn đang ngồi ở trong nhà. Trước sự việc đó tôi có hỏi tại sao hai người lại tử vong, thì ông ấy thừa nhận chính mình đã dùng dao phay và dao rựa làm hung khí hạ thủ vợ con. Sau khi nghe những lời tự thú của ông ta, tôi khuyên ông Hải nên đến công an xã đầu thú, nhưng ông ta nhất quyết không nghe theo. Chính vì lẽ đó, tôi đã lên công an xã báo cáo toàn bộ sự việc".
    Vụ thảm án lúc rạng sáng gây chấn động hải dương:
    Ngôi nhà xảy ra vụ việc đau lòng.
    Câu chuyện đau lòng trong gia đình có nhiều tai ương    
    Sự việc trên khiến cho người dân ở xã Hà Kỳ bàn tán xôn xao. Ở bất cứ đâu, người dân địa phương cũng bàn tán, thương xót cho hai số phận hẩm hiu là bà V. và anh T. bởi từ trước đến nay họ chưa bao giờ được sống trong cảnh đầy đủ về vật chất cũng như tinh thần. Cuộc sống trong gia đình này chỉ là những ngày dài khốn khổ mà xuất phát điểm của nó từ người chồng không bình thường, có biểu hiện điên loạn. Cũng theo người dân địa phương, buổi sáng hôm đó, họ còn nhìn thấy ông Hải lếch thếch ra chợ đầu làng mua một ít hoa, một thẻ hương mang về nhà. Khi nhìn thấy cảnh đó, nhiều người thấy lạ dò hỏi thì ông ta bình thản trả lời: “Mua thắp hương cho người đã chết”. Trước câu trả lời đó, nghĩ ông Hải vốn không được bình thường nên không ai để ý, nào ngờ sự việc đau lòng lại xảy ra.
    Tiếp tục quá trình tìm hiểu thông tin, chúng tôi đã tìm đến nhà Phạm Văn Hải tại thôn Trạch Lộ. Lúc này, khoảng sân nhỏ của gia đình có khá đông những người dân địa phương cùng anh em họ hàng, mỗi người một một tay xúm vào lo công việc ma chay cho hai nạn nhân xấu số. Cũng theo thông tin mà chúng tôi có được thì vợ chồng bà V. có với nhau ba người con, trong đó T. là con lớn nhưng chưa lập gia đình, hai người em gái, một người đi xuất khẩu lao động nhiều năm không về nhà, còn cô con gái út hiện đang ở Hải Phòng.
    Có mặt trong buổi tang lễ, ông Phạm Xuân Diệu, một người họ hàng của gia đình ông Hải cho biết: "Chú ấy có những biểu hiện không bình thường, thần kinh không được ổn định. Thỉnh thoảng Hải có chửi bới vợ con và có những hành động rất bất thường như hay nói một mình, hay cầm nông cụ ra ngoài đồng vào ban đêm, ai nói gì cũng chẳng nghe. Trước những biểu hiện đó, mọi người đã góp ý cho mẹ con cô V. là nên đưa chú ấy đi khám bệnh. Tuy nhiên, Hải nhất quyết không nghe. Thậm chí còn đánh, đuổi vợ con nếu họ cố tình nài nỉ mình đi khám bệnh".
    Vụ thảm án lúc rạng sáng gây chấn động hải dương:

    Trưởng thôn Trạch Lộ, Phạm Xuân Quy: "Gia cảnh ông Hải đặc biệt khó khăn".

    Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Xuân Quy, Trưởng thôn Trạch Lộ cho biết: "Hoàn cảnh gia đình ông Hải rất khó khăn. Căn nhà cấp bốn xây dựng nhiều năm hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng, mái nhà thì dột nát gần hết, may mà còn chỗ để kê được hai chiếc giường và một lối đi hẹp. Kinh tế gia đình chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nên không có gì đáng kể. Còn anh T., ngoài lúc làm nông có đi làm xây dựng nhưng chỉ làm quanh quẩn trong thôn. Trước kia, hộ gia đình nhà ông Hải đã từng được chính quyền bình bầu vào hộ nghèo để được sự quan tâm của Nhà nước nhưng ông Hải đã từ chối”.
    Được biết, năm 1979, bà V. xung phong tham gia cuộc chiến tranh bảo vệ  biên giới phía Bắc. Cuối năm 1981, bà V. xuất ngũ về quê và kết hôn với ông Hải. Hiện các cấp ban ngành của tỉnh Hải Dương đang hoàn thiện các thủ tục hưởng chế độ cho bà Phạm Thị V..
    Vụ việc đang được Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Tứ Kỳ tiếp tục điều tra làm rõ.      
    Chính quyền và người dân góp tiền lo hậu sự
    Một người trong họ tiết lộ với chúng tôi: "Thời gian gần đây, T. có biểu hiện giống bố. Phát hiện thấy sự bất thường đó, chúng tôi đã vận động chị V. nên đưa T. đi thăm khám, nếu có bệnh thì điều trị sớm sẽ có hy vọng khỏi bệnh. Tuy nhiên khi gia đình đang chuẩn bị đưa T. đi bệnh viện thì xảy ra vụ việc đau lòng trên". Cũng theo người bác họ này, do gia đình ông Hải quá khó khăn nên sau khi sự việc xảy ra, để có tiền lo tang lễ cho hai mẹ con, mọi người trong thôn, xã và chính quyền phải gom góp tiền chung tay lo hậu sự. Do biết được gia cảnh cũng như vụ án hết sức thương tâm nên người dân địa phương đã hết lòng đứng ra lo liệu.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-tham-an-chem-chet-vo-con-gay-chan-dong-hai-duong-a33940.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Kẻ thủ ác giết vợ mới cưới vì lời thách đố

    Kẻ thủ ác giết vợ mới cưới vì lời thách đố

    Tối 15/9, trong lúc cùng ngồi xem tivi, Danh trêu đùa dùng chân gí vào ngực vợ. Không đồng ý, chị Giang dùng quạt nan để ở giường đập vào chân Danh, nói với vẻ hờn dỗi: “Anh không được làm như thế”...