+Aa-
    Zalo

    Vụ thanh niên bị giang hồ chém gục trong 22 giây ở quán karaoke: Lời kể hãi hùng của nạn nhân

    • DSPL

    (ĐS&PL) - “Tôi đang ngồi bấm điện thoại thì nhóm này xông vào chém túi bụi. Những người này rất manh động, họ vung mã tấu chém không ghê tay”, anh Đ. kể lại.

    “Tôi đang ngồi bấm điện thoại thì nhóm này xông vào chém túi bụi. Những người này rất manh động, họ vung mã tấu chém không ghê tay”, anh Đ. kể lại.

    Nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Plo.vn

    Zing.vn đưa tin, ngày 6/8, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết đang điều tra vụ một thanh niên bị chém tại quán karaoke ở thị trấn Tân Túc. Nạn nhân là anh Trần Phước Đ. (28 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh).

    Nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, anh Đ. chưa hết bàng hoàng kể, vụ việc xảy ra vào tối 31/7. Khi đó, anh Đ. đang ngồi trong quán karaoke trên đường Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc thì bị một nhóm thanh niên cầm mã tấu xông vào chém.

    “Tôi đang ngồi bấm điện thoại thì nhóm này xông vào chém túi bụi. Những người này rất manh động, họ vung mã tấu chém không ghê tay”, anh Đ. kể lại.

    Sau khi thấy nạn nhân nằm gục trên vũng máu, nhóm giang hồ mới rời đi. Lúc này, những người trong quán karaoke mới dám đưa anh Đ. đi bệnh viện cấp cứu.

    Anh Đ. cho biết mình không có mâu thuẫn với ai. Ngày trước, anh làm việc tại quán karaoke kể trên nhưng nay đã nghỉ việc và làm việc mới là khiêng quan tài đám ma.

    “Tôi nhận ra 2 người trong nhóm chém mình. Trong đó có một người cũng hay gặp, ăn nhậu. Không hiểu vì lý do gì mà họ chém tôi như vậy”, anh Đ. chia sẻ.

    Liên quan đến vụ việc, trao đổi trên báo Pháp luật TP HCM, chủ quán karaoke cho biết Đ. là bạn của mình và người tấn công chớp nhoáng cũng không phải là nhân viên.

    “Trước đây, Đ. có làm tại quán karaoke này nhưng hiện đã nghỉ việc. Thi thoảng anh qua chơi, nói chuyện. Những nhân viên ở đây ai cũng biết và thân với anh ấy”, Pháp luật TP HCM dẫn lời người này nói.

    Theo camera an ninh, chỉ 22 giây, nhóm này đã chém gục nạn nhân rồi lên xe bỏ chạy. Gia đình cho biết bình thường anh Đ. làm ở trại hòm của người bà con và không có xích mích với ai, báo Người lao động thông tin thêm.

    Cũng theo báo Người lao động, một trong số những người tấn công anh Đ. đã ra đầu thú. Người này đã được đưa đến hiện trường ngày 5/8 để thực nghiệm điều tra.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-thanh-nien-bi-giang-ho-chem-guc-trong-22-giay-o-quan-karaoke-loi-ke-hai-hung-cua-nan-nhan-a287577.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan