+Aa-
    Zalo

    Vụ thiếu nữ 23 tuổi xinh đẹp mất tích bí ẩn ở Hà Nội: Chị nạn nhân tiết lộ thêm thông tin bất ngờ

    (ĐS&PL) - Liên quan vụ thiếu nữ 23 tuổi xinh đẹp mất tích bí ẩn ở Hà Nội, chị nạn nhân cho biết "nếu qua 49 ngày vẫn chưa tìm thấy Hải Như, gia đình tôi sẽ tiến hành lập bàn thờ vọng để thờ cúng. Chứ để em như vậy tội lắm".

    Sáng ngày 17/8, trao đổi với PV báo Phụ nữ Việt Nam, chị Lương Quỳnh Như (xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, tính đến nay, đã hơn 1 tháng kể từ ngày em gái chị là Lương Hải Như (23 tuổi) bị mất tích bí ẩn.

    Theo chị Quỳnh Như, trong khi cả gia đình hoang mang, lo lắng về em gái, thì những ngày qua trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh, clip về em gái chị. Điều này khiến gia đình chị rất bức xúc.

    Chị Quỳnh Như cho biết, trong thời gian qua, có nhiều thầy giúp đỡ gia đình nhiệt tình và thành tâm nhưng cũng có những người lợi dụng sự việc đau lòng để gây chú ý, tung tin không đúng sự thật.

    "Gia đình tôi không hề kêu gọi giúp đỡ. Chính vì vậy nếu có bất kỳ tổ chức, cá nhân nào đứng ra kêu gọi từ bây giờ đều không chính xác", chị Quỳnh Như nói.

    Cũng theo chị Như: "Nếu qua 49 ngày vẫn chưa tìm thấy Hải Như, gia đình tôi sẽ tiến hành lập bàn thờ vọng để thờ cúng. Chứ để em như vậy tội lắm".

    vu thieu nu 23 tuoi xinh dep mat tich bi an o ha noi chi nan nhan tiet lo them thong tin bat ngo
    Ca nô đang tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Báo giao thông

    Trong khi đó, trao đổi với PV báo Giao thông, đại diện Công ty TNHH cứu hộ giao thông 116 Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết, các nhân viên của công ty này đang trên đường đến cầu Cù Vân, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội để tiến hành tìm kiếm thiếu nữ mất tích bí ẩn hơn một tháng nay.

    "Chúng tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm tại khu vực gia đình đã tìm thấy một chiếc dép nghi là của thiếu nữ. Đội chúng tôi tìm kiếm hoàn toàn miễn phí cho gia đình nạn nhân", đại diện Công ty TNHH cứu hộ cứu nạn 116 Thái Bình nói.

    Đội cứu hộ của Công ty TNHH cứu hộ giao thông 116 Thái Bình mang theo 2 chiếc thuyền và các thiết bị camera chuyên dụng có thể ghi hình được ở dưới nước nhằm phục vụ công tác tìm kiếm thiếu nữ mất tích này.

    Như tin đã đưa, ngày 27/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định truy tìm người mất tích có dấu hiệu liên quan đến tội phạm, hiện không rõ đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ yêu cầu xác minh đơn đề nghị của ông Lương Viết Tuyên (bố nạn nhân, trú thôn Đạo Ngạn, xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ).

    Người được truy tìm là Lương Hải Như (23 tuổi), mất tích từ ngày 14/7.

    Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội giao Đội phòng ngừa, đấu tranh hướng dẫn điều tra trọng án Phòng PC02 chủ trì thực hiện công tác, biện pháp truy tìm.

    Đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiệp vụ trong lực lượng công an phối hợp truy tìm.

    Được biết, Hải Như đi khỏi phòng trọ ở phố Thái Thịnh, quận Đống Đa lúc 20h ngày 14/7. Khi đi, Hải Như mặc quần áo sáng màu, đi xe vision màu đen, BKS 29X1-52.817.

    Đến 21h, không liên lạc được với em gái, nghi có chuyện, chị gái của Hải Như đã lần theo định vị trên điện thoại để tìm em thì thấy có dấu hiệu bất thường khi địa điểm thay đổi từ xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ sang khu vực cầu Cù Sơn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-thieu-nu-23-tuoi-xinh-dep-mat-tich-bi-an-o-ha-noi-chi-nan-nhan-tiet-lo-them-thong-tin-bat-ngo-a548182.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan