+Aa-
    Zalo

    Vụ tìm thấy 9 thi thể ở Nhật Bản: Một nạn nhân từng kêu gọi tự tử tập thể?

    • DSPL
    ĐS&PL Cảnh sát Nhật Bản đang điều tra xem cô gái 23 tuổi mất tích có nằm trong số 9 thi thể được tìm thấy hay không vì cô này từng kêu gọi tự tử tập thể trên Twitter.

    Cảnh sát Nhật Bản đang điều tra xem cô gái 23 tuổi mất tích có nằm trong số 9 thi thể được tìm thấy hay không vì cô này từng kêu gọi tự tử tập thể trên Twitter.

    Dòng tin nhắn rủ tự tử

    Được biết, cảnh sát đã lục soát nhà của Takahiro Shiraishi sau khi phát hiện hắn có liên quan tới vụ mất tích của cô gái trẻ 23 tuổi ở Hachioji. Hai người đã được nhìn thấy gần Trạm JR Hachioji và gần Trạm Sobudaimae của Odakyu Line, gần căn hộ của Shiraishi vào ngày 23/10. Cảnh sát cho biết, cô gái này có tìm người tự tử cùng trên Twitter.

    Một thông điệp được đăng trên tài khoản Twitter của người phụ nữ vào ngày 20/9 viết rằng: “Tôi muốn chết nhưng tôi sợ chết một mình, hãy liên lạc với tôi nếu ai đó muốn tự tử cùng”.

    Cô gái trẻ vốn sống trong một ngôi nhà tập thể ở Hachioji, nơi những người có vấn đề về tâm thần có thể nhận được sự hỗ trợ từ các nhân viên xã hội. Người điều hành cơ sở này từ chối trả lời các câu hỏi về những người ở đây vì lý do riêng tư, nhưng họ cho phép những người sống trong đó được tự do ra ngoài.

    Một cô gái trẻ được cho là nạn nhân vụ giết người hàng loạt ở Nhật Bản đã từng kêu gọi tự tử tập thể. Ảnh: Japan Times

    Anh trai của cô gái này đã liên lạc với cảnh sát vào ngày 24/10, nói rằng em gái mình đã mất tích kể từ ngày 21/10. Người anh sau đó đã sử dụng mật khẩu tài khoản Twitter của em gái và phát hiện ra rằng cô ấy đã trao đổi tin nhắn qua lại với Shiraishi.

    Nghi phạm cũng xác nhận với cảnh sát rằng hắn đã gửi đi một tin nhắn đến cô gái thông qua Twitter với nội dung: "Chúng ta hãy chết cùng nhau".

    Hiện cảnh sát Nhật Bản đã bắt đầu xét nghiệm DNA để xác nhận danh tính các nạn nhân. Vẫn chưa rõ cô gái trẻ có phải là 1 trong 9 nạn nhân hay không.

    Những lời khai rợn người

    Nghi phạm Takahiro Shiraishi, 27 tuổi, đã thừa nhận hành vi sát hại 9 người, bao gồm 8 phụ nữ và 1 người đàn ông ngay trong căn hộ của hắn. Nghi phạm nói với các nhà điều tra rằng hắn đã biết tất cả các nạn nhân nữ thông qua Twitter và dụ họ vào trong căn hộ của mình với lời đề nghị “giúp tự tử”.

    "Tôi đã giết 9 người kể từ khi tôi di chuyển vào trong căn hộ hôm 22/8/2017", Shiraishi khai nhận với cảnh sát. Đáng sợ hơn, kẻ sát nhân cũng tiết lộ rằng 2 nạn nhân, 1 nam 1 nữ là người yêu của nhau. Nghi phạm đã sát hại cô gái này đầu tiên và khi bạn trai cô đến tìm, hắn đã tiếp tục giết người để che dấu tội ác.

    Shiraishi đã từng làm việc như là một "trinh sát" - một nhà tuyển dụng cho một đường dây kinh doanh tình dục ở khu giải trí Kabukicho nổi tiếng Tokyo. Nói về động cơ phạm tội, hắn thừa nhận hắn muốn lấy tiền của nạn nhân và đã kiếm được của khoảng 500.000 yên (khoảng 100 triệu) từ một trong số những người bị hại. Nghi phạm cũng khai rằng hắn đã tấn công một số phụ nữ với mục đích hãm hiếp họ.

    Nghi phạm bước đầu đã thừa nhận hành vi giết người. Ảnh: The Star

    Khoảng 240 chiếc xương được tìm thấy trong căn hộ của nghi phạm. "Tôi không thể vứt bỏ được các thi thể vì sợ bị bắt", Shiraishi nói với cảnh sát.

    "Không còn nghi ngờ gì nữa về việc tôi đã cố giấu xác những người mà tôi đã giết", Shiraishi khai, nói về một trong số các xác chết. "Tôi đã dùng cắt rời thi thể của họ trong phòng tắm, vứt bỏ một số bộ phận vào túi rác". Một chiếc cưa cũng đã được tìm thấy trong căn hộ của nghi phạm.

    Những người hàng xóm của nghi phạm tỏ ra sốc và không tin vào tin tức rằng có 9 xác chết đã được tìm thấy trong căn hộ của Shiraishi. Một người hàng xóm mô tả người nghi phạm là "một người đàn ông vui vẻ, tử tế và lịch sự. Tôi không thể tin vào điều này". Một người khác sống gần đó chia sẻ rằng ông có ngửi thấy có mùi hôi thối từ căn hộ của Shiraishi từ hồi tháng 8/2017. "Đó là một mùi mà tôi chưa bao giờ ngửi thấy. Tôi đã nghĩ đó là nước thải", ông nói.

    Theo một người đàn ông 84 tuổi quen biết với gia đình Shiraishi, Shiraishi dường như là một thanh niên tử tế luôn chăm sóc cho gia đình. Hắn thường xuyên ghé thăm cha già - người đang sống một mình ở Zama. Mẹ và em gái của nghi phạm đã rời khỏi nhà vài năm trước.

    Ngoài ra, một thanh niên thường di chuyển qua nhà Shiraishi tiết lộ rằng anh từng nhiều lần nhìn thấy Shiraishi mặc quần áo màu đen vào ban đêm trong vài tháng qua. "Hắn đang ngồi trước cửa và nhìn chằm chằm vào điện thoại. Hình ảnh đó thật đáng sợ", người này nói.

    PHƯƠNG PHƯƠNG

    (Theo Japan Times)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-tim-thay-9-thi-the-o-nhat-ban-mot-nan-nhan-tung-keu-goi-tu-tu-tap-the-a207510.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan