+Aa-
    Zalo

    Vụ truy sát vợ chồng hàng xóm ở Bắc Giang: Mâu thuẫn tích tụ trong thời gian dài

    ĐS&PL Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ tích tụ trong thời gian dài không được hóa giải, Nguyễn Hữu Phú đã dùng dao truy sát cả vợ chồng hàng xóm giữa đêm khiến một người tử vong.

    Sáng 11/8, trao đổi với PV ĐS&PL, một cán bộ điều tra PC02, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, vào 21h40 ngày 10/8/2021, Tổ công tác của Công an huyện Yên Dũng, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Phú, (SN 1968, xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang )- hung thủ gây ra vụ giết nguời xảy ra tại xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng.

    Phú bị bắt khi đang lẩn trốn tại tổ dân phố 5, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

    Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng, đối tượng Nguyễn Hữu Phú đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo cán bộ điều tra PC02, nguyên nhân xác định do mâu thuẫn cá nhân nhỏ giữa đối tượng Phú và nạn nhân.

    “Dù là mâu thuẫn nhỏ nhưng nó âm ỉ, kéo dài 1 năm nay. Hai bên nhiều lần xảy ra xô xát, cãi vã khiến Phú nuôi uất hận trong lòng dẫn đến vụ án mạng”, cán bộ PC02 thông tin.

    Cụ thể, nhà ông Nguyễn Viết C. (SN 1947, xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng) sử dụng cổng sắt hai cánh. Mỗi lần đóng, mở, cánh cổng bị kẹt, rít nên phát ra tiếng động lớn khó chịu. Khi khó mở, ông bà C. lại lấy vật cứng hoặc búa để đập.

    Thấy tiếng ồn ào phát ra hằng ngày vào sáng sớm và đêm muộn, đối tượng Phú sang nhắc nhở, lâu dần 2 bên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Lời qua tiếng lại, Nguyễn Hữu Phú nuôi hận, luôn có ý định phải trả thù. Đỉnh điểm, trước khi xảy ra vụ án mạng khoảng 1 tuần, Phú xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với con trai ông C.. Chính vì điều này, khiến Phú vô cùng bực tức và tuyên bố nếu không được gia đình ông C. xin lỗi, Phú sẽ dùng dao chém chết cả gia đình ông C. rồi tự tử.

    da bat duoc hung thu truy sat vo chong hang xom o bac giang
    Đối tượng Nguyễn Hữu Phú.

    Nghĩ là làm, gần 2h sáng 9/8, khi xóm làng đang ngon giấc, Phú cầm dao nhảy qua tường vào nhà ông C. và gọi to. Nghe tiếng gọi, ông C. ra mở cửa thì bất ngờ bị chém nhiều nhát, tử vong tại chỗ. Sau đó, Phú tiếp tục xông vào trong nhà chém bà S. (vợ ông C.) bị thương nặng.

    Gây án xong, đối tượng Phú rời khỏi hiện trường rồi bơi qua sông bỏ trốn sang thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng. Trong quá trình bỏ trốn, Phú thường chọn những khu vực đồi núi, bụi rậm để ẩn nấp nhằm tránh sự truy tìm của cơ quan chức năng.

    Được biết, vợ chồng ông C. làm nông nghiệp ở địa phương, sinh được 6 người con. Ông bà ở cùng vợ chồng con trai và 3 cháu nội. Gia đình ông C. thuộc diện khá giả ở địa phương. Về phía đối tượng Phú, trước khi xảy ra vụ việc, Nguyễn Hữu Phú vẫn đi làm bình thường, không có biểu hiện của bệnh tâm thần, không uống rượu bia.

    Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Khánh Ngân

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-truy-sat-vo-chong-hang-xom-o-bac-giang-mau-thuan-tich-tu-trong-thoi-gian-dai-a509835.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan