+Aa-
    Zalo

    Vụ tử tù trốn trại: Chị họ khóc nghẹn kể lại giây phút em đến xin cơm

    • DSPL
    ĐS&PL Theo lời chị họ của tử tù Nguyễn Văn Tình, do nhà ở sát trong vùng đồi, không có mạng internet, không có tivi nên không ai nghĩ tới việc cho em ăn bát cơm lạ

    Theo lời chị họ của tử tù Nguyễn Văn Tình, do nhà ở sát trong vùng đồi, không có mạng Internet, không có tivi nên không ai nghĩ tới việc cho em ăn bát cơm lại mang tội lớn đến thế.

    Báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, ngày 18/9, liên quan tới vụ hai tử tù Lê Văn Thọ (tức Thọ "sứt", 37 tuổi, trú tại Thanh Sơn, Thanh Hà, Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (28 tuổi, trú tại Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội) bỏ trốn khỏi Trại tạm giam T16 Bộ Công an và đã bị bắt trở lại, đại diện Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, cơ quan điều tra đã bàn giao 3 người cho Công an Hà Nội để điều tra về việc giúp đỡ tử tù Nguyễn Văn Tình bỏ trốn.

    3 người này đều đã bị Công an tạm vì nghi ngờ đã giúp đỡ tử tù Tình sau khi trốn trại. Đáng chú ý, cả 3 người này đều là họ hàng với Tình và trú ở xã Yên Sơn, huyện Kỳ Sơn Hòa Bình, gồm: Nguyễn Văn Hạnh (45 tuổi), Nguyễn Văn Việt (32 tuổi) và Nguyễn Văn Ba (28 tuổi). Cơ quan chức năng cũng xác định quá trình sinh sống tại địa phương các anh Hạnh, Việt và Ba đều là những người nông dân bình thường và chưa có tiền án, tiền sự.

    Để hiểu rõ hơn về việc 3 người này tại sao lại che giấu, tiếp tay cho Tình bỏ trốn, phóng viên Trí thức trẻ đã tìm về xóm Mún 6, xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hoà Bình (nơi 3 người thân của Tình vừa bị tạm giữ) để tìm hiểu.

    Chị họ của tử tù khóc nghẹn kể lại giây phút em đến xin cơm. Ảnh: Trí thức trẻ

    Kể lại diễn biến của vụ việc, chị T. - vợ anh Việt khóc nghẹn và cho biết, tối ngày 11/9, khi chị đi làm về thì thấy Tình và một người bạn nữa tên Thọ đang ở nhà chị cùng chồng và con gái. Sau đó, cả gia đình chị cùng 2 đối tượng ngồi ăn cơm.

    "Khi tôi về Tình có nói: "Chị ơi em đói quá! Cho em xin bát cơm để em đi, nếu mà bọn em ở đây sẽ liên lụy đến anh chị". Vì nghĩ là em họ đến xin cơm chả nhẽ vợ chồng lại không cho em ăn. Ăn xong, 2 em ấy rủ nhau đi luôn..." - chị T. kể.

    Chị T. cho hay, trong bữa ăn không ai nói chuyện gì, ăn xong chồng chị được hàng xóm mời xuống ăn cơm tiếp còn chị đi rửa bát. Về phần Tình và Thọ, sau khi ăn xong, hai tử tù này trở ra ngoài cổng lấy xe máy của vợ chồng anh chị rồi đi luôn.

    "Hôm đó trời mưa, gia đình tôi không có số công an cũng không hiểu luật pháp, nhà tôi tận trong đồi, không có mạng, ti vi cũng không xem nên không biết chuyện lại lớn như vậy. Nó chỉ nói cho em xin bát cơm thôi, tôi đâu nghĩ cho em nó xin bát cơm lại mang tội lớn thế này. Chỉ mong pháp luật hãy nương nhẹ để chồng tôi sớm trở về với gia đình đi làm và nuôi con..." - chị T. nghẹn ngào chia sẻ.

    Trước đó, báo Tri thức trực tuyến dẫn lời Đại tá Phạm Trọng Điềm - Phó cục trưởng C47 cho biết, khi Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình trốn khỏi trại tạm giam T16, lãnh đạo Bộ Công an đã giao Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương tổ chức lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy bắt Thọ. Còn C47 được giao nhiệm vụ vây bắt Nguyễn Văn Tình.

    Rạng sáng 11/9, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã theo dõi di biến động của Tình, chốt chặn và kiểm soát tất cả phương tiện giao thông di chuyển trên các tuyến giao thông trọng yếu ở Hòa Bình và Sơn La. Công an Hòa Bình tổ chức chốt chặn tại 5 điểm, Công an Sơn La làm nhiệm vụ tại 9 khu vực trọng yếu.

    17h ngày 16/9, cảnh sát xác định Tình có mặt tại xã Tân Sơn (huyện Mai Châu). Đến 1h30 ngày 17/9, sau gần 150 giờ theo dấu, lực lượng truy bắt đã bắt Tình tại lán Nương thuộc khu rừng già xã Tân Sơn. Tổ công tác đã đưa Tình về UBND xã Tân Sơn làm các thủ tục cần thiết. Sau đó, di lý hắn về trại tạm giam T16 bàn giao cho phòng PC44 Công an Hà Nội.

    Còn về tử tù Lê Văn Thọ - tức Thọ “sứt”, ngày 16/9, lực lượng của Tổng cục Cảnh sát đã bắt giữ được tử tù này tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương khi hắn đang lẩn trốn tại đây.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-tu-tu-tron-trai-chi-ho-khoc-nghen-ke-lai-giay-phut-em-den-xin-com-a202392.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan