+Aa-
    Zalo

    Bác sĩ Tường mặt biến sắc khi nhận tin nhắn của vợ

    ĐS&PL Nhận lời nhắn của vợ từ luật sư, bác sĩ Tường lặng đi một lúc, mặt biến sắc. Rồi ông ta cũng chuyển lời của mình đến vợ - không cần gửi đồ vào trại giam, sẽ cố gắng cải t

    Nhận lời nhắn của vợ từ luật sư, bác sĩ Tường lặng đi một lúc, mặt biến sắc. Rồi ông ta cũng chuyển lời của mình đến vợ - không cần gửi đồ vào trại giam, sẽ cố gắng cải tạo tốt.
    Trước đó, VKS đã ra cáo trạng và cho rằng, chị Nguyễn Thị Hằng, vợ bác sĩ Tường là người ngồi trên xe ôtô, biết việc Tường và Khánh mang xác chị Huyền đi để vứt xác xuống sông.

    Bác sĩ Tường lặng người, mặt biến sắc khi nhận tin nhắn của vợ
    Nguyễn Mạnh Tường.

    Chị Hằng nhiều lần can ngăn Tường và Khánh không được vứt xác nạn nhân. Hành vi nêu trên của chị Hằng không phạm tội. Cơ quan điều tra không đề cập xử lý là có căn cứ.

    Trao đổi với phóng viên, bà Chu Thị Trang Vân cho hay, tham gia bào chữa cho bác sĩ Tường, bà không chịu áp lực gì cả, chỉ thấy áp lực thay cho chị Hằng, vợ của bác sĩ Tường khi hiện giờ đang phải gánh chịu búa rìu dư luận, lại phải oằn lưng chống đỡ gia đình, chăm sóc con, lo việc của chồng.

    Sau khi tiếp xúc hồ sơ, biết việc chị Hằng có cùng chồng ngồi trên ôtô đưa nạn nhân đi ném xác, nữ luật sư đã khuyên chị Hằng nên đến nhà nạn nhân để nói rõ mọi việc, tránh chuyện người nhà nạn nhân có thêm bức xúc.

    Sau khi thuê luật sư Vân bào chữa cho chồng mình, trước khi nữ luật sư vào trại tạm giam để tiếp xúc với bác sĩ Tường, chị Hằng nhắn chồng: “Yên tâm cải tạo, mọi việc gia đình và con cái em sẽ cố gắng, dù gia đình đang vô cùng khó khăn. Còn những vấn đề khác không phải lo”.

    Nhận lời nhắn của vợ từ luật sư, bác sĩ Tường lặng đi một lúc, mặt biến sắc. Rồi ông ta cũng chuyển lời của mình đến vợ - không cần gửi đồ vào trại giam, sẽ cố gắng cải tạo tốt.

    “Chị Hằng luôn trong tâm lý vì chuyện này mà sợ bị mất việc. Nếu mất việc, chị ấy không biết sẽ lấy gì để nuôi con và tiếp tế cho chồng trong trại giam. Sau khi xảy ra chuyện, chị Hằng cũng đã đến trường của các con chị, nhờ các thầy cô giúp đỡ để các con chị không bị ảnh hưởng bởi chuyện xấu” - luật sư Vân cho biết.
    Nữ luật sư cho hay, tại phiên tòa sắp tới, bà sẽ có những luận cứ để bào chữa cho thân chủ của mình.

    Đối với vợ bác sĩ Tường, bà Vân cho rằng, tuy chị Hằng có mặt trên ôtô của chồng trong đêm phi tang xác chị Huyền, nhưng đã có hành động can ngăn, nên theo quy định của pháp luật, hành vi đó không cấu thành tội phạm.

    Theo Vietnamnet

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bac-si-tuong-mat-bien-sac-khi-nhan-tin-nhan-cua-vo-a27083.html
    Vụ Cát Tường:

    Vụ Cát Tường: "Chỉ có thể tìm thấy xương của nạn nhân"

    Xung quanh vụ Cát Tường, Trưởng khoa Giải phẫu bệnh – Pháp y bệnh viện Việt Đức cho biết 40 ngày ngâm nước, thi thể nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền sẽ bị rữa ra hết. Rồi khi phần mềm bị phân hủy, chỉ còn phần cứng là xương sẽ tự rơi rụng mỗi nơi một chút...

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Vụ Cát Tường:

    Vụ Cát Tường: "Chỉ có thể tìm thấy xương của nạn nhân"

    Xung quanh vụ Cát Tường, Trưởng khoa Giải phẫu bệnh – Pháp y bệnh viện Việt Đức cho biết 40 ngày ngâm nước, thi thể nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền sẽ bị rữa ra hết. Rồi khi phần mềm bị phân hủy, chỉ còn phần cứng là xương sẽ tự rơi rụng mỗi nơi một chút...