+Aa-
    Zalo

    Chân dung "nụ cười chiến thắng" Võ Thị Thắng qua ảnh

    ĐS&PL (ĐSPL)- Người phụ nữ trong bức ảnh “Nụ cười chiến thắng” nổi tiếng đã qua đời. Song hình ảnh ấy mãi là một trong những biểu tượng tinh thần chiến đấu bất khuất, lạc quan của nhân dân ta trong những năm kháng chiến chống Mỹ.

    (ĐSPL)- Võ Thị Thắng- người phụ nữ trong bức ảnh “Nụ cười chiến thắng” nổi tiếng đã qua đời. Song hình ảnh ấy mãi là một trong  những biểu tượng tinh thần chiến đấu bất khuất, lạc quan của nhân dân ta trong những năm kháng chiến chống Mỹ.

    "Nụ cười chiến thắng" của bà Võ Thị Thắng trong ngày bị kết án 20 tù khổ sai năm 1968. Nụ cười và câu nói nổi tiếng của chị Võ Thị Thắng trong ngày bị kết án 20 tù khổ sai ngày 2/8/1968: “Liệu chính quyền các ông còn tồn tại bao lâu mà kết án tôi 20 năm khổ sai?”, đã thành biểu tượng cho khí phách anh hùng của thế hệ thanh niên Việt Nam.
    Bà Võ Thị Thắng (thứ 3 từ phải sang) và đồng đội. Bà nằm trong nhóm cuối cùng của chiếc máy bay trao trả tù binh năm 1974 .
    Võ Thị Thắng (bìa phải) cùng các nữ tù chính trị nữ trong đợt trao trả tù binh tại Lộc Ninh tháng 4/1974.

    Nụ cười rạng ngời trong ngày trở về với với nhân dân.
    Các nhà báo quốc tế phỏng vấn tại chỗ bà Võ Thị Thắng, người mà Mỹ ngụy kết án tù chung thân khi chị vừa bước xuống sân bay Lộc Ninh năm 1973.
    Nụ cười đằm thắm của bà Võ Thị Thắng trong trang phục của người phụ nữ Nam Bộ.
    Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Võ Thị Thắng công bố biểu tượng và tiêu đề du lịch Việt Nam giai đoạn 2006-2010. 
    Bà Võ Thị Thắng phát biểu trong một sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập ngành du lịch Việt Nam.
    Phát biểu tại Hội thảo bàn tròn “Gặp gỡ các nhân chứng lịch sử”, nhân kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp định Paris về Việt Nam (27/1/1973 - 27/1/2013).

    Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân trao Huân chương Độc lập hạng nhì cho bà Võ Thị Thắng.

    Bà Võ Thị Thắng đọc tờ trình Quốc hội về dự án Luật du lịch khi còn là Tổng cục trưởng Du lịch.

    Bà Võ Thị Thắng, sinh ngày 10/1/1945 tại xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An vừa qua đời hồi 8h20 ngày 22/8/2014 tại TP. Hồ Chí Minh, ở tuổi 69.

    Bà Thắng chính là người con gái trong bức ảnh “Nụ cười chiến thắng” nổi tiếng - một trong  những biểu tượng tinh thần chiến đấu bất khuất, lạc quan của nhân dân ta trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

    Ngày 2/8/1968, trước Tòa án quân sự mặt trận vùng 3 chiến thuật của chính quyền Sài Gòn, sau khi nghe kết án, Võ Thị Thắng đã bình tĩnh, tự tin, nở nụ cười, dõng dạc tuyên bố: “Liệu chính quyền của các ông có tồn tại đến 20 năm để bỏ tù tôi không?”.

    Sau ngày đất nước thống nhất, bà lần lượt công tác tại Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh. Sau đó, bà đảm nhiệm các chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cu ba, đại biểu Quốc hội các khóa 9, 10, 11...

    Trước khi nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/3/2007, bà Võ Thị Thắng là Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch.

    Lễ tang bà Võ Thị Thắng được tổ chức theo nghi thức cấp cao.

    Lễ viếng từ 7h 30 phút ngày 23/8 đến hết ngày 24/8/2014 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

    Lễ truy điệu vào lúc 7h 30 phút ngày 25/8/2014 tại Nhà tang lễ số 5 Phạm Ngũ Lão, TP. Hồ Chí Minh. Sau đó di quan về an táng tại xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chan-dung-nu-cuoi-chien-thang-vo-thi-thang-qua-anh-a47677.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Cuộc đời huyền thoại của nữ anh hùng tình báo

    Cuộc đời huyền thoại của nữ anh hùng tình báo

    (ĐSPL) - Trong ngành tình báo Việt Nam, Đại tá Đinh Thị Vân là một cái tên nổi tiếng. Nhưng ít người biết bà cũng là một tấm gương sáng minh chứng cho đức hy sinh cao cả của người phụ nữ Việt Nam