"Cô hồn" giành đồ cúng, náo loạn trên phố Sài Gòn


Thứ 2, 11/08/2014 | 00:23


Cứ vào rằm tháng bảy, người Sài Gòn lại làm mâm lễ cúng tháng cô hồn. Từ đây cũng xuất hiện nên “đội quân cô hồn” chuyên đi cướp đồ cúng, gây nên cảnh náo loạn giữa phố

Cứ vào rằm tháng bảy, người Sài Gòn lại làm mâm lễ cúng tháng cô hồn. Từ đây cũng xuất hiện nên “đội quân cô hồn” chuyên đi cướp đồ cúng, gây nên cảnh náo loạn giữa phố phường.

'Cô hồn' giành đồ cúng, náo loạn trên phố Sài Gòn
Tục cúng cô hồn vào rằm tháng 7 của người dân Sài Gòn, gần đây trở thành mối lo ngại, khi hàng năm những “Đội quân” cướp đồ cúng lên tới vài chục người, tập trung chủ yếu ở những khu vực đông người Hoa sinh sống như Chợ Lớn (quận 5), cầu Chữ Y (quận 8)…
'Cô hồn' giành đồ cúng, náo loạn trên phố Sài Gòn
Theo phong tục, tháng bảy là tháng xui rủi nên nhiều người mua vàng mã, tiền bạc để cúng giải xui cho gia đình và người thân. Nhiều gia đình giàu có hay các công ty ăn nên làm ra thường tổ chức làm lễ rất lớn, có người mang tiền ra rải cho người nghèo nhặt.
'Cô hồn' giành đồ cúng, náo loạn trên phố Sài Gòn
Từ một phong tục tốt đẹp mang ý nghĩa chia sẻ, ngày cúng cô hồn lại trở nên hỗn loạn khi nhiều nhóm thanh niên tụ tập tranh giành, thậm chí cướp đồ cúng khi gia chủ đang làm lễ.
'Cô hồn' giành đồ cúng, náo loạn trên phố Sài Gòn
Nhiều gia đình rút kinh nghiệm đã tổ chức cúng ở trong nhà, xong lễ mới mang ra phát cho người nghèo. Có gia đình thì đứng trên cao ném bánh trái, hoa quả, tiền xuống cho trẻ em và những thanh niên đứng chờ sẵn ở dưới.
'Cô hồn' giành đồ cúng, náo loạn trên phố Sài Gòn
Có những lúc, do số người tập trung đông nên xảy ra cảnh hỗn loạn và khó coi ngay trên đường phố.
'Cô hồn' giành đồ cúng, náo loạn trên phố Sài Gòn
Phần lớn, các cuộc tranh giành không dẫn đến ẩu đả do những người hưởng đồ cúng là thanh niên, trẻ con trong cùng phố.
'Cô hồn' giành đồ cúng, náo loạn trên phố Sài Gòn
Tuy nhiên, sự lo ngại của các gia đình tổ chức lễ cúng rằm tháng 7 chỉ xuất hiện khi có mặt một số " cô hồn" chuyên nghiệp đi cướp đồ cúng.
'Cô hồn' giành đồ cúng, náo loạn trên phố Sài Gòn
Thông thường, người ta xếp hàng chờ gia chủ cúng xong rồi phân phát một số thực phẩm, đồ đạc coi như một dịp tốt để làm từ thiện bày tỏ tấm lòng chia sẻ, giúp đỡ những người nghèo khó. 
'Cô hồn' giành đồ cúng, náo loạn trên phố Sài Gòn
Từ người xe ôm, xích lô, gánh hàng rong…đều mong chờ được một chút quà nhỏ của những gia đình hảo tâm trong ngày này.
'Cô hồn' giành đồ cúng, náo loạn trên phố Sài Gòn
Nhiều gia đình giàu có, các công ty ăn nên làm ra có thể phân phát số tiền lên đến vài chục triệu đồng.
'Cô hồn' giành đồ cúng, náo loạn trên phố Sài Gòn
Các gia đình khác chỉ cúng hoa quả, bánh trái, xôi chè rồi phát cho trẻ con hàng xóm như một dịp vui chung.
'Cô hồn' giành đồ cúng, náo loạn trên phố Sài Gòn
Gạo, mì gói, dầu ăn…là những thực phẩm được phân phát nhiều cho người nghèo dịp rằm tháng bảy.
'Cô hồn' giành đồ cúng, náo loạn trên phố Sài Gòn
Ở một số khu vực, người ta lại tổ chức cúng bái khá ồn ào. Nhiều gia đình mang vàng mã ra đốt ngay giữa đường khiến đám đông người chờ lộc đứng tụ tập gây mất trật tự đến mức công an, trật tự phải đứng ra can thiệp tránh những điều đáng tiếc xảy ra.
'Cô hồn' giành đồ cúng, náo loạn trên phố Sài Gòn
Nhiều người bủa ra đường để cướp đồ cúng khiến tình trạng giao thông trở nên hỗn loạn. Có những "đội quân cô hồn" gồm nhiều thanh niên dùng xe gắn máy, chạy thành từng tốp, lạng lách khắp phố tìm đến những nơi tổ chức cúng rằm tháng 7 để tranh giành, thậm chí cướp đồ cúng.
'Cô hồn' giành đồ cúng, náo loạn trên phố Sài Gòn

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/co-hon-gianh-do-cung-nao-loan-tren-pho-sai-gon-a45478.html