+Aa-
    Zalo

    Mẹ bỉm sữa 7 tháng cho tặng gần 100 lít sữa mẹ

    ĐS&PL Sữa mẹ được ví như vàng ròng và nếu như ở nước ngoài được bán với giá không hề rẻ. Thế nhưng ở Việt Nam có rất nhiều mẹ bỉm

    (ĐS&PL) Sữa mẹ được ví như vàng ròng và nếu như ở nước ngoài được bán với giá không hề rẻ. Thế nhưng ở Việt Nam có rất nhiều mẹ bỉm sẵn sàng dành những phần sữa dư để cho tặng các bé không đủ sữa ti, đây là những hành động cao cả và tràn đầy giá trị nhân văn

    Và câu chuyện của mẹNguyễn Thị Hồng Dung sinh năm 1990, hiện đang sinh sống tại huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang,  có bé Nguyễn Thiện Nhân nay đã được 7 tháng tuổi là một câu chuyện nhân văn như thế

    Nuôi con theo bản năng tự nhiên đó là điều mà hâù hết những người phụ nữ được thiên phú cho quyền làm mẹ đều mong muốn. Trước khi sinh con, chị Dung khá lo sợ vì chị gầy, ngực nhỏ, hay bị mọi người trêu sau này làm sao đủ sữa cho con ti được. Chính vì nỗi lo đấy lại giúp chị trang bị những kiến thức kĩ càng, khi sinh bé ra chị cố gắng cho con bú ngay từ khi con gặp mẹ. Cảm giác được ôm con vào lòng ấp ủ cho con ti sữa mẹ khiến chị cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

    2 mẹ con nhà mẹ Dung

    Hành trình duy trì sữa mẹ

    Trong quá trình mang thai chị Dung đã tìm hiểu trên mạng và sách báo, biết được rằng nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn là điều tốt nhất đối với con mà mẹ có thể mang lại. Vì vậy, chị quyết định tìm cách làm tăng lượng sữa và duy trì nó. Bởi khi con mới sinh đến khi con 1 hoặc 2 tháng tuổi thì lượng sữa mà bé cần chỉ là rất ít. Và nếu chỉ theo nhu cầu hiện tại của con thì lượng sữa sẽ ít dần đi.

    Tuyến sữa của mẹ được hoạt động theo chu trình cung – cầu, thế nên mẹ Dung đã mua máy hút sữa về để giúp cho quá trình kích thích sữa về nhiều hơn. “ Lúc đầu em chỉ hút được 40ml, em cũng thấy buồn, con mới 1 tháng mà sau mỗi lần kích sữa chỉ được có ít vậy”. Sau đó được một người bạn giới thiệu uống thêm ngũ cốc lợi sữa lạc lạc được làm từ nhiều loại hạt và rất giàu chất đạm thực vật. Mẹ Dung đã dùng thử và mang lại kết quả sau 6 ngày sử dụng mỗi bên mẹ Dung đã hút được 100ml, 15 ngày sau thì đã lên tới 150ml. Và rồi chỉ sau tầm 1 tháng đầu từ tháng thứ 2 ngày nào chị Dung cũng cho bé ti đủ xong lại tiếp tục vắt dư ra được từ 250-500ml 1 ngày. Mỗi ngày qua đi, con thêm tháng tuổi, mẹ Dung đều cảm thấy thật hạnh phúc . Mẹ Dung kể: “đi đâu em cũng được khen nuôi con khéo thế, con thì bụ bẫm đáng yêu. Không chỉ thế em còn dư rất nhiều sữa để trữ đông”.

    Tủ sữa trữ đông của mẹ Dung

    Và tủ lạnh nhà chị đầy dần lên với những túi sữa vàng đặc. Tủ lạnh ngày một nhiều, tới nỗi gia đình chồng giục chị mang bỏ đi, vì tủ không còn nơi chứa đồ ăn. Sau đó, chị phải sắm riêng một tủ đông để đựng sữa của mình riêng

    Những túi sữa được ghi ngày tháng cẩn thận để cho các bé khác

    Nềm vui khi được cho đi

    Những bịch sữa đầu tiên cho đi, chị Dung dành cho bạn nhỏ gần nhà, cứ mỗi tuần chị cho đi tầm 15 bịch, mỗi bịch 250ml sữa. Và may mắn khi tham gia các nhóm hôi bỉm sữa, chị Dung biết được có rất nhiều mẹ vì lý do cá nhân nên không đủ sữa cho bé ti, hoàn cảnh khó khăn nên hiện tại chị đang cho một mẹ cùng quê Tiền Giang với mình – mẹ Lê Thị Vui cũng đang nuôi con nhỏ là bé Gia Huy nhưng do bị bệnh phải điều trị kháng sinh suốt cả 2 tháng dài, dẫn đến bị mất sữa. Thấu hiểu được cảnh con nhỏ khát sữa mà lại phải dùng sữa công thức tốn kém trong khi mẹ thì đang phải điều trị bệnh, mẹ Dung đã quyết định giúp mẹ con bé Gia Huy bằng cách chia sẻ dòng sữa của mình cho bé để bé có được sức đề kháng tốt nhất từ sữa mẹ mang lại. Bé Gia Huy nhà mẹ Vui ăn sữa mẹ Dung trộm vía khỏe mạnh và tăng cân đều nên cả hai mẹ đều rất mừng

    Tủ sữa được mẹ Dung đóng cẩn thận gửi tặng các mẹ
    Bé Gia Huy con mẹ Lê Thị Vui

    Cứ mỗi tuần, mẹ Dung lại gửi sang cho bé Gia Huy tầm gần 5 lít sữa. “Tính tới giờ, lượng sữa em cho các mẹ đã gần 100 lít sữa rồi chị”. Đây là con số thật khó tin với nhiều mẹ bỉm sữa, vậy nhưng trong suốt hành trình 7 tháng nuôi con, mẹ Dung đã dành những thứ từ chính trong máu thịt của mình để dành tặng cho các bé khác

    Cuộc sống có rất nhiều điều kỳ diệu. Cuộc sống hạnh phúc nhất là khi ta chia sẻ yêu thương. Hãy cho đi thật nhiều mà đừng ngần ngại bởi có cho đi thì bạn mới nhận lại.

    Linh Trang

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/me-bim-sua-7-thang-cho-tang-gan-100-lit-sua-me-a313371.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.