+Aa-
    Zalo

    Một “hiệp sĩ” tử nạn do điện giật

    ĐS&PL “Hiệp sĩ” Đặng Quốc Nghiêm, 30 tuổi, đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương do bị điện giật.

    Trưa 16/9, “hiệp sĩ” Đặng Quốc Nghiêm, 30 tuổi, đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương do bị điện giật.

    Trước đó, khi gia đình phát hiện Nghiêm gặp nạn, chiếc máy mài giấy vẫn đang nằm trên ngực anh và đang hoạt động. Người nhà đã đưa Nghiêm vào bệnh viện nhưng đã quá muộn.

    Ông Nguyễn Thanh Quan, dượng của Nghiêm cho biết anh là con út trong gia đình có 3 chị em. Nghiêm rất hiền lành, chí thú làm ăn.

    Hàng ngày, ngoài thời gian cùng Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một đi săn bắt cướp, Nghiêm nhận sửa chữa, đóng mới các loại loa thùng tại một xưởng nhỏ trong vườn nhà.

    Một “hiệp sĩ” tử nạn do điện giật

    Nghiêm (trái) được trao bằng khen khi lập công mới đây.

    “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cho biết Nghiêm đã theo đội nhiều năm, lập không ít thành tích trong những lần truy bắt cướp giật.

    Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ việc Nghiêm gặp nạn.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mot-hiep-si-tu-nan-do-dien-giat-a50985.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan