Phố phường hai miền vắng lặng khác lạ ngày đầu năm Ất Mùi


Thứ 5, 19/02/2015 | 09:31


Cùng sự kiện

(ĐSPL) – Khác với hình ảnh ồn ào, náo nhiệt như mọi khi. Trong ngày mùng 1 tết phố xá Hà Nội, Sài Gòn lại yên tĩnh đến lạ thường.

(ĐSPL) – Khác với hình ảnh ồn ào, náo nhiệt như mọi khi. Trong ngày mùng 1 tết phố xá Hà Nội, Sài Gòn lại yên tĩnh đến lạ thường.

Trong ngày mùng 1 xuân Ất Mùi 2015, đường phố Hà Nội và Sài Gòn - Hai thành phố lớn của cả nước trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết.

Hơn 7h sáng, một người bán muối đi trên cầu Long Biên từ Gia Lâm sang Hà Nội.

Sáng nay, trời Hà Nội lất phất mưa. Cảm giác se se lạnh và mưa xuân làm cho không gian phố phường càng mang đậm màu sắc của Tết. Tại Hồ Hoàn Kiếm, đền Ngọc Sơn có rất đông người đi lễ trong buổi sáng đầu năm mới.

Hồ Hoàn Kiếm sáng mùng 1 Tết. Gia đình này tranh thủ ghi lại khoảnh khắc kỉ niệm đầu năm mới. 

Đường Nguyễn Văn Cừ (Long Biên) lúc 8h sáng. Trục đường chính nối nội đô với quận Long Biên và đi các tỉnh đông bắc ngày thường chật cứng phương tiện.

Ngõ Tạm Thương rực đỏ cờ tổ quốc, gần như không có người qua lại.

Ô Quan Chưởng trong không khí yên bình sáng mùng 1 Tết.

Khu vực Nhà thờ Lớn, lác đác có các bạn trẻ đến chơi, chụp ảnh.

Phố Hàng Điếu cũng vắng hơn ngày thường.

Phố Ấu Triệu ngày mùng 1 tết yên tĩnh lạ thường. 

Sân chùa Quán Sứ từ sớm đã kín người đến cầu an cho năm mới.

Cũng như Hà Nội, TP HCM vào sáng mùng 1 Tết tiết trời trở nên dịu mát hơn những ngày cuối năm. Là nơi thường ngày người dân và du khách luôn đông đúc đến thư giãn chụp hình, Nhà thờ Đức Bà có những khoảnh khắc vắng lặng vào sáng sớm ngày đầu năm mới. 

Du khách được thưởng ngoạn không khí Tết khá thư thái. 

Đường Lê Thánh Tôn đoạn trước tòa nhà Ủy ban TP.HCM vắng người qua lại.

Khu vực chợ Bến Thành cũng không còn tấp nập như ngày thường.

Ảnh: VnExpress, Zing

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/pho-phuong-hai-mien-vang-lang-khac-la-ngay-dau-nam-at-mui-a84537.html