Những bức ảnh nằm trong album"Việt Nam trong hòa bình" được chụp bởi tác giả Philip Jones Griffiths, 10 năm sau khi chiến tranh kết thúc.

Trẻ em Việt Nam trong lễ kỉ niệm 10 năm kết thúc chiến tranh.

Khoảnh khắc vui vẻ trong buổi lễ kỉ niệm .


Chân dung những nhà cách mạng trong buổi lễ diễu hành kỉ niệm 10 năm thống nhất đất nước.



Lễ kỉ niệm 10 năm ngày thống nhất đất nước ở thành phố Hồ Chí Minh.

Các cán bộ lão thành cách mạng.

Dàn đồng ca đội viên đội Thiếu niên Tiền phong hát quốc ca.

Một màn biểu diễn nghệ thuật ca ngợi chiến công của những người lính anh hùng.

Một trong những con phố chính, Lê Lợi ở thành phố Hồ Chí Minh, giao thông tại đây khá thưa thướt vào năm 1980.

Đám đông chờ sau cửa sắt để mua vé xem phim.

Những cậu bé ở một góc thành phố.

Núi phế liệu được cắt và sắp xếp theo giá trị.

Trẻ em chơi đùa trên xác tàu.

Xác máy bay ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Một chiếc máy bay bị bỏ hoang năm 1975 khi quân Mỹ rút lui.

Trẻ em chơi bóng đá trên sân của nơi từng là căn cứ của đại sứ quán Mỹ.

Một cậu bé đang học nghề ở trại trẻ mồ côi.

Lê Thị Liên, một người con lai sống với mẹ nuôi, Trần Thị Sinh, trong một cửa hàng nhỏ ở chợ Lớn. Mẹ cô chết khi cô được 3 tháng tuổi và cô sống với mẹ Sinh từ đó. Cha cô là một kĩ sư ở Sài Gòn và quay về Mỹ năm 1970.

Một quả bom CBU55 trưng bày ở bảo tàng Chứng tích chiến tranh. Vũ khí phá hoại khủng khiếp được Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.

Lê Thị Út, 13 tuổi, cô con gái da đen của bà Lê Thị Mai. Em đang theo học trường Vinh Phú, Bến Tre.
Theo Magnumphoto