+Aa-
    Zalo

    Xót xa cảnh người nhà bệnh nhân co ro chống chọi với cái rét "cắt da cắt thịt"

    (ĐS&PL) - Trong gió lạnh thấu xương, hàng trăm người vẫn dầm mình bám trụ với ghế đá, hành lang mỗi đêm để chăm sóc người nhà đang điều trị trong bệnh viện.

    Càng về đêm nhiệt độ tại Hà Nội càng giảm sâu, tiết trời càng lúc càng giá buốt. Thế nhưng, nhiều người nhà bệnh nhân tại các bệnh viện vẫn phải ngủ dưới nền nhà, ghế đá hay quanh các lối đi của bệnh viện.

    xot xa canh man troi chieu dat trong tiet troi gia buot cua nguoi nha benh nhan 11
    Theo báo VTC, trong ngày 21/12, nhiệt độ ở Hà Nội cao nhất 18 độ C. Tuy nhiên, đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống tới 10 độ C. Tại Bệnh viện Bạch Mai (đường Giải Phóng, quận Đống Đa, Hà Nội) và Bệnh viện Nhi Trung ương (đường La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội), dưới cái rét thấu xương, nhiều người nhà bệnh nhân vẫn phải ngủ dưới nền gạch, quanh gốc cây, ghế đá hay hành lang, lối đi của bệnh viện. 
    xot xa canh man troi chieu dat trong tiet troi gia buot cua nguoi nha benh nhan
    Khoảng 23h đêm, tiếng còi của những chiếc xe cứu thương vẫn hú liên tục tại khu vực Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bạch Mai, cùng với sự thấp thỏm lo lắng của nhiều người nhà bệnh nhân trong cái lạnh 10 độ C. Mặt khác, phải thường trực để sẵn sàng nhận thông báo, yêu cầu của bác sĩ đang cấp cứu người nhà nên hầu hết người thân các bệnh nhân đều chọn nằm tạm ở khu vực trước cửa Khoa. 
    xot xa canh man troi chieu dat trong tiet troi gia buot cua nguoi nha benh nhan 18
    Người nhà của bệnh nhân phải ngủ lại ngoài trời vì đa phần có người thân của họ đang cấp cứu nên phải túc trực 24/24 giờ.
    xot xa canh man troi chieu dat trong tiet troi gia buot cua nguoi nha benh nhan 9
     Bà Nguyễn Thị Hòa (50 tuổi, ở Phú Thọ) cho biết, bà đưa người thân xuống đây cấp cứu từ trưa, dù đã hơn 10 tiếng trôi qua vẫn chưa nghe tin gì từ bác sĩ. Đi gấp nên bà cũng không mang nhiều quần áo ấm, chỉ có ít tiền trong túi chuẩn bị từ trước mua tạm chiếc chăn để đắp ngủ qua đêm, nhưng cũng không đủ ấm, nhiều lúc gió rít từng hồi như cắt da cắt thịt. 
    xot xa canh man troi chieu dat trong tiet troi gia buot cua nguoi nha benh nhan 7
    Giữa thời tiết khắc nghiệt, nhiều người phải dùng lều để tránh rét
    xot xa canh man troi chieu dat trong tiet troi gia buot cua nguoi nha benh nhan 5
    Ông Lê Thanh Tâm (51 tuổi, ở thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội), dùng chiếc bạt mỏng che phần chân để giảm đi cái lạnh buốt. 
    xot xa canh man troi chieu dat trong tiet troi gia buot cua nguoi nha benh nhan 8
     Thời tiết khắc nghiệt nhất vào sáng sớm, khi trời rét cộng với sương xuống, khiến mọi người đều khó ngủ vì buốt giá. 
    xot xa canh man troi chieu dat trong tiet troi gia buot cua nguoi nha benh nhan 2
    Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, ở các ghế chờ có các khoảng trống là nơi tận dụng để người nhà bệnh nhân ngả lưng, tránh những cơn gió rét luồn vào trong.
    xot xa canh man troi chieu dat trong tiet troi gia buot cua nguoi nha benh nhan 6
    Trong cái rét tê tái của đêm mùa đông Hà Nội, rất nhiều người phải co ro, vạ vật dưới gốc cây, trên ghế đá hay hành lang bệnh viện.
    xot xa canh man troi chieu dat trong tiet troi gia buot cua nguoi nha benh nhan 3

    Tại khu vực người dân nằm ngủ, Bệnh viện Bạch Mai đã dựng máy sưởi để hỗ trợ người nhà bệnh nhân. "Nhân viên bệnh viện mới lắp đặt từ chiều, có lẽ chưa hoàn chỉnh nên chưa chạy, chúng tôi cũng không biết bao giờ họ sẽ bật", anh N. (quê Thanh Hóa) chia sẻ.

     
    xot xa canh man troi chieu dat trong tiet troi gia buot cua nguoi nha benh nhan 4

    Tại khu vực Khoa Cấp cứu của bệnh viện này lúc 22h30, khoảng hơn 100 người nhà bệnh nhân phải ngủ ngoài trời trong giá buốt

    xot xa canh man troi chieu dat trong tiet troi gia buot cua nguoi nha benh nhan 10
    Máy sưởi được bệnh viện dựng lên nhưng chưa bật
    xot xa canh man troi chieu dat trong tiet troi gia buot cua nguoi nha benh nhan 17
    Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của nhiều đợt không khí lạnh tăng cường. Ở Bắc bộ trời tiếp tục rét đậm, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm phổ biến từ 8 - 11 độ C. Đợt rét này còn kéo dài, nên những người nhà bệnh nhân ở Bệnh viện Bạch Mai và các bệnh viện khác sẽ còn vất vả, báo Thanh Niên thông tin.
    xot xa canh man troi chieu dat trong tiet troi gia buot cua nguoi nha benh nhan 12
    Càng về đêm, trời càng lạnh, những hình ảnh này khiến ai nhìn cũng phải xót xa
    xot xa canh man troi chieu dat trong tiet troi gia buot cua nguoi nha benh nhan 13
    Một người dân nằm ngủ trên ghế đá
    xot xa canh man troi chieu dat trong tiet troi gia buot cua nguoi nha benh nhan 14
    Một số người trải thảm, nằm ở hành lang bệnh viện, dùng túi xách, va li chắn gió lùa
    xot xa canh man troi chieu dat trong tiet troi gia buot cua nguoi nha benh nhan 19
    Anh Lê Văn Sáng (27 tuổi, ở Nam Định) cho biết, con trai anh nằm viện đã 3 ngày, đúng vào những ngày rét buốt. "Ở đây quy định chỉ có một người thân được nằm lại nên tôi để vợ ở lại với con bên trong phòng bệnh. Thời tiết về đêm mấy hôm nay rất lạnh, tôi hầu như không ngủ nổi vì gió rét”, anh Sáng cho hay.
    xot xa canh man troi chieu dat trong tiet troi gia buot cua nguoi nha benh nhan 16
    Một số người ngồi sát vào nhau để chống lại cái lạnh tê tái...
    xot xa canh man troi chieu dat trong tiet troi gia buot cua nguoi nha benh nhan 15
    Một số người dùng chăn trùm kín người để chống chọi lại với thời tiết lạnh như "cắt da cắt thịt"

    Ảnh: VTC, Thanh Niên

    Thục Hiền (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xot-xa-canh-nguoi-nha-benh-nhan-co-ro-chong-choi-voi-cai-ret-cat-da-cat-thit-a604476.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan