+Aa-
    Zalo

    Xót xa mẹ ung thư hôn mê sâu, ước mơ gặp con một lần chưa thành

    ĐS&PL Sau ca mổ bắt con, chị Liên rơi vào tình trạng mê man, ước mơ được gặp con một lần chưa thành.

    Sau ca mổ bắt con, chị Liên rơi vào tình trạng mê man, ước mơ được gặp con một lần chưa thành.

    Theo tin tức mới nhất trên Tri thức trực tuyến, ông Nguyễn Bá Tĩnh, Trưởng phòng Công tác Xã hội, bệnh viện K Trung ương (Hà Nội) chia sẻ, sản phụ Nguyễn Thị Liên đang trong tình trạng mê man, không tỉnh lại được, phải mở nội khí quản để hỗ trợ thở. GS.TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc bệnh viện K Trung ương, đang chủ trì cuộc hội chẩn về tình trạng của sản phụ này.

    Chị Liên vẫn chưa thể tỉnh sau ca "vượt cạn" cách đây 5 ngày - Ảnh: VTC News

    Trước đó, VTC News đưa tin, chị Nguyễn Thị Liên (28 tuổi, Hà Nam) phát hiện bị ung thư vú vào tháng 3/2019 khi đang mang thai ở tuần thứ 8. Bất chấp đánh đổi cả mạng sống, chị gắng gượng sức lực ít ỏi còn lại để bảo vệ đứa con trong bụng.

    Hai tháng cuối thai kỳ, tình trạng khó thở, ho ngày càng nặng, chị Liên phải ngồi suốt 24/24 giờ. Không thể ăn uống, cơ thể chị Liên ngày càng suy kiệt. Nặng gần 60kg lúc nhập viện, đến khi lên bàn mổ đẻ, chị chỉ còn hơn 40kg.

    Ngày 21/5, khi thai nhi đang ở tuần thứ 31, chị Liên bất ngờ lâm tình trạng xấu, biến chứng nặng. Tiên lượng sức khỏe khó khăn, các bác sĩ bệnh viện K quyết định mổ bắt thai, tránh nguy hiểm tới tính mạng cho cả mẹ và con.

    Chiều 22/5, ca mổ đặc biệt của 20 bác sĩ bệnh viện K và bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội) đã diễn ra thành công. Tiếng khóc của bé trai nặng 1,5 kg khiến người mẹ trào nước mắt. Ngay lập tức, bé được các bác sĩ chuyên ngành sơ sinh tiếp nhận cấp cứu, đưa vào lồng ấp và chuyển sang bệnh viện Phụ sản Trung ương; còn chị Liên ở lại bệnh viện K điều trị căn bệnh ung thư quái ác.

    Bé Đỗ Bình An đang được chăm sóc tại bệnh viện Phụ sản Trung ương - Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Anh Đỗ Văn Hùng (chồng chị Liên) hàng ngày vừa túc trực chăm vợ ở bệnh viện K vừa tranh thủ chạy 10km sang bệnh viện Phụ sản Trung ương để thăm con.

    Đến thăm con, anh chỉ có thể đứng nhìn mà không chạm được vào cậu bé. Mỗi lần nhìn con qua lồng kính, anh lại rơm rớm nước mắt. Anh thương cậu con trai nhỏ vừa chào đời chưa được gặp mẹ và thương cho số phận của vợ mình sinh con ra mà chưa được bên con.

    Đến nay, bé Bình An đang hồi phục rất tốt, nhưng sức khỏe mẹ bé lại diễn biến xấu đi. Để thực hiện mong muốn “một lần được gặp con” của chị, các bác sĩ đang cố gắng nỗ lực sao cho sức khỏe của chị được khá hơn, để chị được nhìn và ôm con một lần.

    Quỳnh Chi (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xot-xa-me-ung-thu-hon-me-sau-uoc-mo-gap-con-mot-lan-chua-thanh-a277402.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan