+Aa-
    Zalo

    Xót xa phát hiện bé trai mới sinh không mặc quần áo, còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi

    (ĐS&PL) - Theo các y, bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình (tỉnh Quảng Bình) nơi đang tiếp nhận và chăm sóc cháu bé, thì tại thời điểm người dân phát hiện thì bé trai mới được sinh ra khoảng 2-3 tiếng đồng hồ. Thật thương tâm khi bé trai bị bỏ rơi trong tình trạng không được mặc quần áo dưới cái lạnh 17-18 độ C.

    Báo Quảng Bình đưa tin, vào lúc 18h45 ngày 10/1, bà Tưởng Thị Hương (SN 1970) và bà Tưởng Thị Hừng (SN 1971) cùng trú tại thôn Phúc Kiều, xã Quảng Tùng, khi đi trên đường xuyên Á theo hướng Tây-Đông (thuộc địa phận xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) thì phát hiện bên phải lề đường có một bé trai sơ sinh trong tình trạng không mang quần áo.

    Ngay khi phát hiện sự việc, hai người đã liên hệ với một số người thân đưa cháu bé đến Trạm Y tế xã Quảng Tùng để thăm khám và trình báo cơ quan chức năng. 

    xot xa phat hien be trai moi sinh bi bo roi trong tinh trang khong mac quan ao con nguyen day ron
    Cháu bé đang được chăm sóc tại Bệnh viên đa khoa Bắc Quảng Bình. Ảnh: Báo Quảng Bình.

    Tại đây, qua thăm khám, cháu bé nặng khoảng 3,2 kg, giới tính nam, tình trạng sức khỏe ổn định, da dẻ hồng hào, chưa cắt dây rốn và cơ thể có dính đất, cát. 

    Sau khi sơ cứu, cháu bé được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình để tiếp tục kiểm tra và theo dõi sức khỏe.

    Theo các bác sĩ, cháu bé mới chào đời khoảng 2- 3 giờ đồng hồ trước đó. Được bác sĩ chăm sóc, sức khỏe bé trai đã ổn, bú được sữa.

    UBND xã Quảng Tùng thông báo, ai là cha mẹ hoặc người thân của cháu bé hãy liên hệ chính quyền địa phương để làm thủ tục nhận lại.

    Sau 7 ngày kể từ khi ra thông báo, nếu không có người đến nhận, UBND xã Quảng Tùng sẽ làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục liên quan cho bé theo quy định của pháp luật, báo Dân trí đưa tin.

    Bảo An(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xot-xa-phat-hien-be-trai-moi-sinh-khong-mac-quan-ao-con-nguyen-day-ron-bi-bo-roi-a607069.html
    Xót xa những đứa trẻ bị bỏ rơi khi vừa lọt lòng: Lầm lỡ hay sự thiếu trách nhiệm của người trẻ

    Xót xa những đứa trẻ bị bỏ rơi khi vừa lọt lòng: Lầm lỡ hay sự thiếu trách nhiệm của người trẻ

    Nhìn những trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ven đường, trước cổng chùa hay cửa nhà dân khiến chúng ta không khỏi xót xa. Đằng sau mỗi mảnh đời đó là câu chuyện của một người mẹ. Đó có thể là sự lầm lỡ, là nỗi niềm ân hận. Nhưng sâu thẳm vẫn là sự đáng trách vì những người mẹ đã không vượt qua được hoàn cảnh, mặc cảm số phận để cưu mang chính giọt máu của mình…

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Xót xa những đứa trẻ bị bỏ rơi khi vừa lọt lòng: Lầm lỡ hay sự thiếu trách nhiệm của người trẻ

    Xót xa những đứa trẻ bị bỏ rơi khi vừa lọt lòng: Lầm lỡ hay sự thiếu trách nhiệm của người trẻ

    Nhìn những trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ven đường, trước cổng chùa hay cửa nhà dân khiến chúng ta không khỏi xót xa. Đằng sau mỗi mảnh đời đó là câu chuyện của một người mẹ. Đó có thể là sự lầm lỡ, là nỗi niềm ân hận. Nhưng sâu thẳm vẫn là sự đáng trách vì những người mẹ đã không vượt qua được hoàn cảnh, mặc cảm số phận để cưu mang chính giọt máu của mình…

    Từ 2 vụ bé sơ sinh bị bỏ rơi ở Phú Yên: Bỏ rơi con mới sinh, người mẹ có bị xử lý không?

    Từ 2 vụ bé sơ sinh bị bỏ rơi ở Phú Yên: Bỏ rơi con mới sinh, người mẹ có bị xử lý không?

    Khi phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, người phát hiện phải bảo vệ đứa trẻ đồng thời báo ngay cho UBND phường, xã, thị trấn (gọi tắt là UBND xã), nơi trẻ bị bỏ rơi để lập biên bản. Sau đó, UBND xã sẽ tổ chức nuôi dưỡng trẻ và thông báo tìm thân nhân trẻ bị bỏ rơi. Nếu thân nhân không đến nhận, UBND xã sẽ thực hiện các thủ tục đăng ký khai sinh, tìm nơi nuôi dưỡng trẻ.