+Aa-
    Zalo

    Yêu sĩ quan “rởm” gần 1 thập kỷ, người phụ nữ bị lừa đến đồng tiền tiết kiệm cuối cùng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Mạo danh là sĩ quan quân đội, người đàn ông họ Li ở Trung Quốc đã lừa tiền người phụ nữ họ Vương suốt 9 năm trời.

    Mạo danh là sĩ quan quân đội, người đàn ông họ Li ở Trung Quốc đã lừa tiền người phụ nữ họ Vương suốt 9 năm trời.

    Li đã lừa được tổng cộng 1,5 triệu Nhân dân tệ (5 tỷ VND) trong gần một thập kỷ từ bạn gái. Ảnh minh họa. 

    Ngày 14/8, Modern Express đưa đưa tin, một người đàn ông họ Li ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã giả mạo mình là một thành viên của lực lượng quân đội đặc biệt để lừa cô bạn gái quen qua mạng, chiếm đoạt số tiền 1,5 triệu nhân dân tệ (5 tỷ VND) trong gần một thập kỷ.

    Kẻ lừa đảo này vừa bị xét xử vào tháng 7 sau 4 tháng bị cảnh sát theo dõi và bị kết án hơn 12 năm tù giam.

    Cụ thể, vào đầu năm 2007, Li bắt đầu trò chuyeenjv với cô Vương (sống tại Tô Châu, tỉnh Giang Tô). Cô Vương lúc đó 30 tuổi đã nhanh chóng say mê những câu chuyện giả mạo của Li về những cuộc phiêu lưu của hắn trong quân đội.

    Một thời gian sau, công Vương nhận được tin nhắn từ người bạn của Li nói rằng bạn trai của cô đang bị bọn buôn bán ma túy bắt cóc.

    Người này đã gửi cho cô 1 bức ảnh cánh tay đầy thương tích của Li khiến cô Vương vô cùng lo lắng. Ngay sau đó cô Vương không ngần ngại chuyển 10.000 nhân dân tệ để trả tiền chuộc.

    Tại cơ quan công an, Li khai ban đầu không hề có ý định lừa cô Vương số tiền lớn như vậy. Tuy nhiên khi thấy cô ấy dễ thuyết phục, hắn tiếp tục bịa ra nhiều câu chuyện khác để lừa đảo.

    Trong suốt 9 năm sau đó, cô Vương chuyển cho Li khoảng khoảng 300.000 tệ thông qua chuyển khoản ngân hàng, có tháng lên đến 5.000 tệ. Những lý do mà Li bịa ra là do anh gặp quá nhiều chấn thương khi làm nhiệm vụ nên không thể tìm được việc.

    Thậm chí vào năm ngoái, Li còn nói với cô Vương rằng hắn cần đang lẩn trốn một kẻ thù cũ và cần 500.000 tệ để phẫu thuật thẩm mỹ. Rút hết tiền tiết kiệm vẫn không đủ, Vương còn vay thêm người khác để chuyển đủ tiền cho Li.

    Đỉnh điểm vào cuối năm đó, cô vay thêm 700.000 tệ vì Li cần tiền chữa trị vết rắn cắn.

    Chỉ tới khi người thân và bạn bè của Vương cảm thấy nghi ngờ và báo cảnh sát thì kẻ lừa đảo mới bị vạch mặt.

    Cuối cùng Li bị kết án bị kết án 12 năm 6 tháng tù giam và bị phạt 100.000 tệ.

    Thu Hằng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/yeu-si-quan-rom-gan-1-thap-ky-nguoi-phu-nu-bi-lua-den-dong-tien-tiet-kiem-cuoi-cung-a240576.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan