+Aa-
    Zalo

    Án mạng vì chén rượu mời mà không uống

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Vì chén rượu mời không uống trong đám cưới, xô xát xảy ra cướp đi mạng sống một người, ba thanh niên đã bị tuyên phạt án tù về tội giết người.

    (ĐSPL) - Vì chén rượu mời không uống trong đám cưới, xô xát xảy ra cướp đi mạng sống một người, ba thanh niên đã bị tuyên phạt án tù về tội giết người.

    Theo tin từ báo Pháp luật Việt Nam, sáng ngày 18/11, TAND tỉnh Nghệ An đưa các bị cáo Hoàng Văn Nam (26 tuổi), Nguyễn Văn Toàn (26 tuổi), Nguyễn Tất Linh (27 tuổi, đều trú tại xã Nam Lĩnh, Nam Đàn, Nghệ An) xét xử sơ thẩm về tội giết người. Phan Hữu Quỳnh (24 tuổi, trú tại xã Xuân Lâm, Nam Đàn) bị truy tố tội gây rối trật tự công cộng. 

    Các bị cáo tại tòa - Ảnh: PLVN

    Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, Phan Hữu Quỳnh và Phan Hữu Qu. (anh trai Quỳnh) nảy sinh mâu thuẫn với anh Lê Văn Lộc trong đám cưới vì Quỳnh mời rượu nhưng Lộc không uống. Khoảng 13h30 ngày 31/1/2015, hai anh em Quỳnh và Qu. chặn cầm gạch chặn đường tại cây xăng Kim Liên để đánh anh Lộc. 

    Cùng trên đường đi đám cưới về, Hoàng Văn Nam và Nguyễn Tất Linh thấy Quỳnh và Qu. cầm đá đứng bên đường nên đã xuống xe nhặt đá để chống trả. Quỳnh thấy nhóm bạn Lộc đông người nên bỏ chạy, thấy thế Hoàng Văn Nam và Nguyễn Tất Linh đuổi theo. 

    Lúc này, Nguyễn Văn Toàn xông vào đánh Phan Hữu Qu, trong quá trình đánh nhau Toàn bị Qu. đánh một mũ bảo hiểm vào đầu khiến máu chảy, thấy Toàn bị chảy máu nên cả ba xông vào giúp Toàn đánh Qu. khiến nạn nhân tử vong.

    Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Hoàng Văn Nam 8 năm tù, Nguyễn Văn Toàn 4 năm tù về tội giết người; Nguyễn Tấn Linh bị tuyên phạt 3 năm tù về tội giết người cho hưởng án treo do Linh có tiền sử bị bệnh tâm thần; Phan Hữu Quỳnh bị tuyên phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội gây rối trật tự công cộng.

    Được biết, đây không phải lần đầu tiên xẩy ra tình trạng giết người vì chén rượu mời mà không uống. Trước đó, báo Vnexpress cũng đưa tin về một vụ việc tương tự.

    Cụ thể, đêm 27/2 tại một đám cưới trong xã, anh Nguyễn Quốc Th. (46 tuổi, trú cùng xã) rót rượu mời Lê Chí Hà song bị từ chối. Cho rằng Hà khinh mình, Th. to tiếng chửi bới rồi đấm mấy cái vào mặt Hà.

    Hà bỏ chạy về nhà lấy một con dao gọt hoa quả dài 25 cm trở lại đám cưới tìm anh Th. rồi lao vào đâm 6 nhát khiến gục tại chỗ. Chiều 1/3, nạn nhân tử vong tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

    HẠNH VŨ(Tổng hợp)
    [mecloud]DTX68GtUsv[/mecloud]
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/an-mang-vi-chen-ruou-moi-ma-khong-uong-a120269.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.