+Aa-
    Zalo

    Bị huyết áp cao đeo bám suốt 5 năm, bất ngờ kiểm soát được bệnh sau 3 tháng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau khi sử dụng ĐỊNH ÁP VƯƠNG ông Mạnh cảm thấy dễ chịu hơn, đi lại dễ dàng hơn, không còn cảm giác hoa mắt, chóng mặt, mất thăng bằng như trước kia.

    Sau khi sử dụng ĐỊNH ÁP VƯƠNG ông Mạnh cảm thấy dễ chịu hơn, đi lại dễ dàng hơn, không còn cảm giác hoa mắt, chóng mặt, mất thăng bằng như trước kia. Huyết áp của ông cũng luôn định từ 135 - 110 mmHg (huyết áp tâm thu). 

    “Tôi bị tăng huyết áp vô căn suốt 5 năm trời, huyết áp thường xuyên ở mức 165/95mmHg, có lúc kịch kimlên đến 190/110mmHg, nhịp tim 105 lần/phút, tôi phải nhập viện gấp. Trong quá trình điều trị bệnh tăng huyết áp, tôi đã sử dụng nhiều sản phẩm hỗ trợ khác nhưng không thấy hiệu nghiệm. Sử dụng thuốc tây rồi mà vẫn hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, cơ thể tôi luôn tích nước, phù thũng chân tay, khó ngủ, cảm giác luôn lo sợ, bất an vì cơn đột quỵ có thể ập tới bất cứ lúc nào…”.

    Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Văn Mạnh(trú tại thôn Trần Xá, Xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh), một kỹ sư chế tạo máy đã nghỉ hưu về quá trình điều trị bệnh tăng huyết áp của mình. Thật may mắn, sau 5 năm ròng rã sống trong lo sợ biến chứng của tăng huyết áp, ông Mạnh đã tìm được phương pháp hiệu nghiệm giúp ổn định bệnh và rất an toàn.

    Gặp nhiều triệu chứng lạ, đến khi đi khám ông Mạnh mới giật mình vì tăng huyết áp

    Là kỹ sư chế tạo máy, ông Mạnh bị tai nạn lao động nên phải về hưu sớm do mất sức từ năm 1984. Năm 69 tuổi, tự nhiên thấy người xuất hiện các triệu chứng lạ, đi khám tại bệnh viện đa khoa Yên Phong, Bắc Ninh thì phát hiện ra bệnh tăng huyết áp.

    Thời gian đó, ông luôn cảm thấy nóng trong người, mặt đỏ phừng phừng, hay bị nhức đầu, mắt đỏ, nhưng chủ quan không đi kiểm tra ngay mặc dù vợ con nhiều lần thúc giục. Chỉ đến khi các triệu chứng cứ kéo dài không khỏi ông mới tới bệnh viện khám. Lúc này huyết áp của ông đo được là 165/95 mmHg (ngưỡng bình thường là 120/90 mmHg). “Với chỉ số huyết áp cao như vậy, đo xong họ kết luận ngay tôi bị tăng huyết áp vô căn và phải dùng thuốc định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ”- ông Mạnh nói.

    Cầm tập bệnh án, ông Mạnh chia sẻ về quá trình khám chữa bệnh của mình.

    Suýt mất mạng vì huyết áp tăng cao kịch phát dù đã tích cực chữa trị

    Từ khi đi khám về, ông Mạnh tuân thủ theo đúng chỉ định của bác sĩ điều trị tây y. Ngoài ra, ông còn dùng thêm các sản phẩm hỗ trợ điều trị TĂNG HUYẾT ÁPmà con cái ông mua cho. Thời gian đầu điều trị, ông Mạnh thấy huyết áp xuống 130/80mmHg, nhưng kể từ khi sử dụng thuốc tây, cơ thể ông luôn tích nước, phù thũng chân tay; nhịp tim có lúc tăng cao khiến ông khó ngủ, cảm giác luôn lo sợ cơn đột quỵ có thể ập tới bất cứ lúc nào. “Tôi uống thuốc rồi mà vẫn hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, đi đứng thường rất khẽ khàng, phải níu vào tường hoặc có người dìu mới đi được. Vợ và con tôi thấy vậy rất lo, họ sợ tôi có thể đột quỵ bất kỳ lúc nào. Khi huyết áp lên cao, tôi thường khó ngủ, tim đập “rộn ràng”, luôn trong trạng thái lo lắng bất an”, ông Mạnh chia sẻ. “Có lúc tim đập nhanh nhất lên tới hơn 100 nhịp/phút. Nghe bác sĩ nói, người khỏe mạnh có nhịp tim chỉ khoảng 60 nhịp/phút khiến tôi vô cùng sợ hãi”- ông Mạnh tâm sự.

    Mặc dù mới phát hiện tăng huyết áp nhưng dường như bệnh của ông Mạnh diễn tiến nhanh theo chiều hướng xấu. Có thời điểm, ông gặp cơn tăng huyết áp kịch phát lên tới 190/110mmHg, nhịp tim 105 lần/phút, gia đình đã phải gọi xe đưa ông đi cấp cứu. “Lúc huyết áp lên đột biến, tôi mệt, không nói được lời nào, buồn nôn, hoa mắt kinh khủng, tôi không cử động được chỉ giơ tay ám hiệu cho người nhà biết. May mà tôi được đưa vào viện cấp cứu kịp thời. Tôi nằm điều trị 16 ngày tại bệnh viện huyện nhưng chưa ổn nên được bác sĩ cho chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh nằm điều trị thêm 16 ngày nữa thì huyết áp mới tương đối ổn định”, ông Mạnh kể lại với tâm trạng vẫn còn lo sợ.

    Từ lần “chết hụt” đó, dù không muốn uống thuốc hạ huyết áp bệnh viện cho vì sợ bị phù nhưng ông Mạnh cũng không dám bỏ thuốc. Ông thường xuyên tái khám để đổi thuốc mỗi khi thấy dấu hiệu lạ về sức khỏe. Dù uống thuốc đầy đủ nhưng người ông vẫn luôn mệt mỏi. Ông không dám đi đâu vì sợ cơn tăng huyết áp kịch phát có thể ập đến bất cứ lúc nào, ông chỉ nằm bẹp ở nhà, mọi công việc nhờ vợ con hỗ trợ.

    Ông Mạnh như hồi sinh, thoát khỏi cơn tăng huyết áp khi dùng cách này

    Trong gia đình ông Mạnh, không có ai bị tăng huyết áp như ông cả. Không biết hỏi kinh nghiệm chữa bệnh từ ai, ông tự mày mò tìm hiểu trên các trang báo mạng, và may mắn đã đến với ông Mạnh qua một lần tình cờ phát hiện ra sản phẩm thiên nhiên dành cho người tăng huyết áp. “Tôi đọc báo mạng rất nhiều và phát hiện ra thực phẩm chức năng có tên Định Áp Vương. Đây là sản phẩm khác hẳn các loại thực phẩm chức năng mà tôi từng uống. Sản phẩm này có thành phần chính là CAO CẦN TÂY, kết hợp với cao lá dâu tằm và nhiều thảo dược khác. Đây là hai loại cây mà những người bị tăng huyết áp ở quê tôi hay dùng nên tôi mua ngay về thử. Tôi bắt đầu sử dụng Định Áp Vương từ tháng 10/2017, với liều 4 viên/ngày, chia làm 2 lần sáng – tối, kết hợp với thuốc hạ huyết áp bệnh viện cho sáng 2 viên, tối 1 viên. Đến khoảng hộp thứ 7 - 8 thì thấy tình trạng bệnh cải thiện hẳn. Sau khi uống hết 10 hộp thì tôi cảm nhận sức khỏe đi lên rõ rệt”. Ông Mạnh phấn khởi chia sẻ, hiện huyết áp của ông luôn ổn định ở ngưỡng cho phép là 120/80 mmHg, một chỉ số mơ ước của mọi bệnh nhân bị tăng huyết áp.

    Đến nay, huyết áp của ông Mạnh luôn ở trong ngưỡng cho phép.

    “Sau khi sử dụng ĐỊNH ÁP VƯƠNGtôi cảm thấy dễ chịu hơn, đi lại dễ dàng hơn, không còn cảm giác hoa mắt, chóng mặt, mất thăng bằng như trước kia. Huyết áp của tôi luôn ổn định từ 135 - 110 mmHg (huyết áp tâm thu). Nhịp tim của tôi không tăng đột biến như trước mà chỉ dao động từ 75 - 85. Tôi cũng ngủ giấc sâu hơn, chỉ dậy 1 lần vào ban đêm là có thể ngủ đến tận sáng. Cảm giác ăn ngon miệng hơn, người khỏe khoắn trở lại. Tôi còn có thể tự lái xe một mình, thậm chí còn chở cả vợ con về quê ngoại chơi mà không phải lo lắng như trước”, ông Mạnh vui vẻ chia sẻ.

    Sản phẩm Định Áp Vương đã giúp ông Mạnh và nhiều người ổn định huyết áp.

    Cho đến nay, ông Mạnh vẫn duy trì đều đặn Định Áp Vương để ổn định huyết áp ở ngưỡng bình thường. Ông nói: “Tôi biết đây là sản phẩm thảo dược nên không gây tác dụng phụ, không ảnh hưởng đến nhịp tim như thuốc tây y, nên tôi xác định sẽ dùng kiên trì lâu dài”. Ông khẳng định lại một lần nữa với chúng tôi: “Trong quá trình điều trị bệnh tăng huyết áp, tôi đã sử dụng nhiều sản phẩm hỗ trợ tăng huyết áp khác nhưng không thấy hiệu nghiệm. Từ khi biết đến sản phẩm Định Áp Vương, tôi thấy có tác dụng hơn tất cả các loại thuốc tôi đã từng dùng. Dùng sản phẩm này, tôi thấy rất dễ chịu, Định Áp Vương rất phù hợp nhất với cơ địa của tôi và tôi sẽ kiên trì sử dụng kết hợp với thuốc tây y lâu dài”.

    Căn bệnh tăng huyết áp được mệnh danh là “sát thủ thầm lặng”, có thể xảy đến với bất kỳ ai. Vì vậy, mọi người cần thay đổi lối sống, tìm các biện pháp hỗ trợ phòng ngừa và cải thiện tăng huyết áp ngay từ bây giờ. Sử dụng biện pháp từ thiên nhiên, cụ thể là Định Áp Vương như ông Mạnh là lựa chọn sáng suốt cho những người bị tăng huyết áp. Để tìm mua sản phẩm ông Mạnh và rất nhiều người khác dùng hiệu quả, độc giả vui lòng bấm VÀO ĐÂY! Nếu cần tư vấn về bệnh tăng huyết áp, bạn có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước gọi 18006105/ ĐĐ: 0902207739 (Zalo/Viber).

    Mi Anh (Ghi theo lời kể của ông Nguyễn Văn Mạnh)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-huyet-ap-cao-deo-bam-suot-5-nam-bat-ngo-kiem-soat-duoc-benh-sau-3-thang-a241986.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan