+ Aa-
    Zalo

    Cạn nước mắt tiễn đưa cô gái suy thận trong đám cưới cổ tích

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Trong giây phút tiễn đưa chị Châu Loan về cõi vĩnh hằng, bạn bè, người thân đau xót, tiếc thương khóc cạn nước mắt.

    (ĐSPL) – Trong giây phút tiễn đưa chị Châu Loan về cõi vĩnh hằng, bạn bè, người thân đau xót, tiếc thương khóc cạn nước mắt.

    Vào sáng nay (24/1), gia đình đưa thi thể chị Nguyễn Châu Loan - cô gái suy thận từng gây xúc động trong "đám cưới cổ tích" của chương trình Điều ước thứ 7, Đài Truyền hình Việt Nam hồi tháng 4/2014, hỏa táng tại Đài hóa thân Vĩnh Hằng (Ba Vì, Hà Nội).

    Chị Loan được nhiều người biết đến trong câu chuyện tình yêu cổ tích đầy cảm động với anh Vượng.

    Câu chuyện tình cổ tích của anh Vượng và chị Loan nhận được sự đồng cảm, ngưỡng mộ của đông đảo khán giả. 

    Sau 7 năm bên nhau, hai con người đầy nghị lực vượt lên số phận, vượt qua rào cản của gia đình, sát cánh bên nhau chống lại căn bệnh suy thận giai đoạn cuối, ngày 4/6/2014, Châu Loan và Văn Vượng đã có được một đám cưới hạnh phúc do chương trình Điều ước thứ 7 lên ý tưởng, thực hiện.

    Ngỡ rằng hạnh phúc sẽ mãi mỉm cười với anh chị thì vào giữa tháng 11/2014 thông tin anh Vượng đột ngột qua đời khiến chị Loan bàng hoàng, suy sụp.

    Trước đó, thông tin chị Châu Loan qua đời được anh trai Nguyễn Hải Châu chia sẻ trên trang cá nhân vào sáng ngày 23/1. Ai nấy đều bàng hoàng, đau xót. Nghe tin rất đông bạn bè, đồng nghiệp đã đến viếng chị.

    Ngày hôm qua, ekip Điều ước thứ 7 cũng đã có mặt để viếng chị Châu Loan.

    Sau khi lễ viếng được diễn ra tại nhà, linh cữu của cô dâu trong đám cưới cổ tích được đưa đến nơi hoả táng (công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng, Hà Nội).

    Người mẹ của chị Châu Loan khóc hết nước mắt bên linh cữu của con.



    Di ảnh chị Loan.




    Người nhà khóc ngất bên lĩnh cữu chị Loan.

    Mẹ chồng chị Loan đau xót khi tiễn con dâu về cõi vĩnh hằng.

    Dù ai cũng an ủi “Chị ra đi để đỡ phải chịu đau đớn bệnh tật” và “Sang thế giới bên kia mong Loan và Vượng mãi được bên nhau” nhưng tất cả đều không kim được nước mắt trong giây phút chia ly. Mong chị an nghỉ.

    Ảnh nguồn: Zing, Trí Thức Trẻ

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/can-nuoc-mat-tien-dua-co-gai-suy-than-trong-dam-cuoi-co-tich-a80792.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan