+Aa-
    Zalo

    Cháy khách sạn tại Bình Thuận, nhiều khách hoảng loạn nhảy lầu

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sáng 29/4, khách sạn 5 tầng ở Bình Thuận bất ngờ bốc cháy, làm 9 du khách TP.HCM, Bình Dương... phải nhập viện do nhảy từ lầu 3 xuống mái tôn trong lúc hoảng loạn.

    Sáng 29/4, khách sạn 5 tầng ở Bình Thuận bất ngờ bốc cháy, làm 9 du khách TP.HCM, Bình Dương... phải nhập viện do nhảy từ lầu 3 xuống mái tôn trong lúc hoảng loạn.

    [mecloud]QR3cJO6ev0[/mecloud]

    Vào lúc 5h hôm nay (29/4), lửa bất ngờ bùng lên từ khu để xe tầng trệt của khách sạn ở xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam. Nghe tiếng hét hoảng loạn và chuông báo cháy kêu liên tục, hơn 20 khách đang ngủ tại các tầng của khách sạn nhanh chóng bật dậy mở cửa tìm cách thoát thân.

    Du khách Lê Thái Duyên (Tây Ninh) kế lại rằng, anh cùng 3 người khác ở tầng 1. Tới thời điểm mở cửa ra, anh thấy khói bốc đen kịt cả khách sạn. Bịt mũi chạy ra phía trước, anh nhìn lên thấy rất nhiều người kêu cứu.

    Hiện trường xảy ra vụ cháy khách sạn ở Bình Thuận - Ảnh: Tuổi Trẻ.

    "Anh em chúng tôi và người dân đã mang nệm ra cho mấy người nhảy xuống",  anh Duyên cho biết.

    Tại thời điểm xảy ra vụ việc, trong khách sạn có khoảng 20 người. Nhiều người do ngạt khói đã mở cửa sổ giơ tay cầu cứu. Nhiều du khách, bao gồm cả phụ nữ đã liều mạng nhảy từ tầng 4, 3, 2 xuống đất, theo VietNamNet.

    "Tôi ở tầng 2, lúc mở cửa thoát ra lan can, nhìn xuống dưới thấy nhiều người đứng bên dưới bảo nhảy đi, tầng 1 cháy rồi. Thấy khách ở phòng bên cạnh cũng bò ra. Chúng tôi cùng nhảy ra mái tôn phía trước rồi leo xuống an toàn", du khách Đặng Thị Quyên (Lào Cai) kể lại.

    Ông Huang Gui You (quốc tịch Trung Quốc ) kể: “Tôi ở phòng 407, khi đang ngủ tôi thấy khói đen khịt sộc vào phòng mà không biết lý do tại sao. Do hướng khói vào phòng từ cửa chính nên tôi không dám mở cửa này mà chạy vào nhà vệ sinh đóng kín cửa và dùng khăn ướt để che mũi. Thấy khói vào càng lúc càng nhiều, thấy không ổn tôi đã mở cửa sổ ló đầu ra ngoài và nhìn thấy cục nóng máy lạnh ở gần đó nên quyết định trèo ra đứng trên cục nóng chênh vênh ở độ cao hàng chục mét. Đến khi nhìn thấy xe chữa cháy hú còi ở phía xa tôi mới tin là mình sẽ được cứu”.

    “Rất may là tài sản của tôi không mất mát gì do ngọn lửa chưa cháy đến tầng 4, riêng hộ chiếu của tôi để ở quầy lễ tân chắc bị thiêu rụi rồi”, ông Huang Gui You cho biết thêm.

    Ô tô bị cháy trơ khung - Ảnh: VietNamNet.

    Nhóm du khách cho hay, nhiều người ở các tầng trên cũng gấp rút chạy xuống để tìm cách thoát nạn. Họ đu dây thừng, trèo thang... xuống đất. Bên cạnh đó, một đôi nam nữ trong khi hoảng loạn đã nhảy và bị gãy chân, sau đó nhanh chóng được chuyển đi cấp cứu.

    Hàng chục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tỉnh Bình Thuận cùng 4 xe cứu hỏa đã tới hiện trường dập lửa, đưa các nạn nhân còn mắc kẹt ở tầng trên xuống.

    Sau đó 1 giờ, đám cháy được dập tắt. Tuổi Trẻ đưa tin, đồ đạc bên trong khách sạn bị cháy rụi, 8 xe máy và 1 ô tô cháy trụi, 2 ô tô còn lại bị cháy một phần. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chay-khach-san-tai-binh-thuan-nhieu-khach-hoang-loan-nhay-lau-a188714.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Hỏa hoạn tại khách sạn ở Tuần Châu

    Hỏa hoạn tại khách sạn ở Tuần Châu

    Một đám cháy nhỏ vừa xảy ra tại khách sạn Island Pearl Tuần Châu (TP Hạ Long, Quảng Ninh), khiến các du khách hoảng loạn tháo chạy, 1 du khách bị chấn thương nhẹ.