+Aa-
    Zalo

    Cô em giăng bẫy "trả thù" kẻ lừa tình, tiền chị gái

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Bị gã đàn ông quen trên mạng lừa cả tình lẫn tiền, Thảo nhờ em gái lên mạng "à ơi" hẹn gặp mặt rồi cùng vây bắt hắn, giao cho công an.

    (ĐSPL) - Bị gã đàn ông quen trên mạng lừa cả tình lẫn tiền, Thảo nhờ em gái lên mạng "à ơi" hẹn gặp mặt rồi cùng vây bắt giao công an. 

    Theo tin tức trên báo Vnexpress, ngày 3/6, Công an quận 12 (TP HCM) tạm giữ hình sự Nguyễn Tấn Linh (37 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Cơ quan công an đang lấy lời khai đối tượng. Ảnh: Báo Công an TP.HCM

    Theo điều tra, tháng 3/2014, Linh làm quen với chị Thảo (31 tuổi, ngụ Đồng Nai) trên mạng Zalo. Hắn nói đang sống ở Đà Lạt, tỏ ra chân thành, nên chiếm được cảm tình của cô.

    Đầu tháng 4 họ gặp nhau trước cổng Khu chế xuất Tân Bình rồi chở nhau đi chơi nhiều nơi. Biết cô gái sắp đi xuất khẩu lao động, có nhiều tài sản nên Linh nảy sinh ý định "kiếm chác".

    Chiều 9/5, Linh lấy giấy báo cắt thành nhiều xấp có kích thước bằng tờ tiền 200.000 đồng, sau đó đặt 2 tờ tiền mệnh giá này ở hai mặt, dán chặt. Linh muốn cô gái nghĩ mình là kẻ lắm tiền, sẽ không đề phòng.

    Linh gọi điện hẹn Thảo ở Khu du lịch Suối Tiên, nói rằng sẽ đưa cô về Đà Lạt để ra mắt gia đình. Vừa gặp nhau, anh ta bảo Thảo đưa chìa khóa mở cốp xe, ném bó "tiền" vào trong. Anh ta chở cô về khu vực quận 12 thuê khách sạn ngủ trước khi đi Đà Lạt.

    Sáng hôm sau, Linh tiếp tục chở bạn gái đi nhiều nơi trong thành phố để chờ dịp ra tay. Hắn bảo chị Thảo tháo vòng vàng, nữ trang, điện thoại... bỏ vào cốp để đề phòng cướp giật. Tin lời, chị răm rắp làm theo. Đến cây xăng trên đường Phan Văn Hớn (quận 12), Linh nói sẽ vào đổ xăng, bảo chị Thảo qua bên kia đường mua thức ăn. Tuy nhiên khi cô gái quay lại thì không thể tìm được “chồng sắp cưới”.

    Sau khi lấy hết tài sản, Linh gửi giấy tờ của nạn nhân tại một quán cà phê ở quận Tân Phú rồi nhắn chị Thảo đến lấy. Bị lừa cả tình lẫn tiền, cô cay cú tìm cách bắt "Sở Khanh".

    Theo đó, Thảo đã nhờ em gái mình lên mạng Zalo để kết bạn với các đối tượng tình nghi để truy tìm.

    Về phần Linh, sau một thời gian ăn chơi hết tiền nên tính thực hiện phi vụ mới. Bằng thủ đoạn cũ, Linh nhắm con mồi mới lại chính là em gái của chị Thảo. Thấy đối tượng khả nghi, em gái chị Thảo vờ hẹn gặp tại sân bay Tân Sơn Nhất. Đồng thời, chị Thảo lên kế hoạch bắt gọn đối tượng.

    Chiều ngày 30/5, Linh chạy chiếc xe tay ga chiếm được của chị Thảo trước đó đến điểm hẹn. Đúng như dự đoán, Linh xuất hiện và giờ các chiêu trò cũ định lừa gạt thêm người khác thì bị chị Thảo cùng người thân bắt giao công an.

    Tại cơ quan điều tra, Linh cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

    * Tên nạn nhân đã được thay đổi

    KIM THÀNH(Tổng hợp)

    U60 vẫn đi lừa tình chiếm tiền

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/co-em-giang-bay-tra-thu-ke-lua-tinh-tien-chi-gai-a96992.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.