+Aa-
    Zalo

    Cư dân mạng bức xúc với cặp đôi dù đã ly hôn 8 năm những vẫn đưa nhau ra tòa vì tro cốt của con

    (ĐS&PL) - Cả hai vợ chồng khiến cư dân mạng ngán ngẩm khi đưa ra nhau ra tòa tranh chấp tro cốt của con trai quá cố. Tòa án sau đó phải kêu gọi cả hai hòa giải, để người con được yên nghỉ.

    Theo SMCP, người phụ nữ họ Lương kết hôn với người đàn ông họ Hoàng vào năm 1985. Một năm sau, Tiểu Hoàng, con trai họ, chào đời.

    Cuộc hôn nhân không hạnh phúc được bao lâu thì cả hai đã quyết định ly hôn. Đứa con là Tiểu Hoàng khi ấy được tòa án phán quyết ở cùng với bố.

    Chuyện sẽ không có gì, cho đến năm 2017, Tiểu Hoàng qua đời, hai vợ chồng mâu thuẫn gay gắt rồi sau đó chia đôi tro cốt của người con.

    Không lâu sau đó, Lương và Hoàng tiếp tục đệ đơn lên tòa án để giải quyết tranh chấp khác.

    Theo bà Lương, cái chết của con trai là do chồng cũ gây ra; những tranh cãi giữa hai bố con về vấn đề tài chính đã khiến Tiểu Hoàng suy sụp tinh thần và qua đời. Bà cung cấp bản ghi âm cuộc trò chuyện của Tiểu Hoàng với cha mình và nhấn mạnh rằng con trai họ đã phải nhập viện 5 lần trong khoảng thời gian 25 ngày sau các cuộc điện thoại.

    Theo bà Lương, trong thời gian con trai bị bệnh, ông Hoàng đã không chăm sóc và không thông báo cho vợ cũ biết chuyện gì đang xảy ra, khiến Tiểu Hoàng qua đời mà không có người thân nào bên cạnh.

    Chuyện chưa lắng xuống, Lương tiếp tục đệ đơn tố chồng cũ đã lấy đi phần tro cốt con trai mà cô đang giữ, sau đó chuyển nơi chôn cất Tiểu Hoàng đến Thái Thương, tỉnh Giang Tô, cách xa Thượng Hải, nơi những người thân trong gia đình bà đang yên nghỉ. 

    Người phụ nữ này kiện chồng cũ ra tòa, yêu cầu di dời tro cốt của Tiểu Hoàng đến Thượng Hải và bồi thường 5.000 nhân dân tệ (16 triệu đồng) cho những đau khổ về tinh thần mà bà đã phải chịu. Bà tiếp tục tố ông Hoàng bỏ bê trách nhiệm làm cha khi Tiểu Hoàng còn sống, và do muốn trả thù vợ cũ nên đã lấy cắp phần tro cốt của con.

    Ông Hoàng không chịu thua, nói rằng bà Lương đã vứt bỏ phần tro cốt của con trai và chỉ chôn một nửa; khẳng định nơi chôn cất hiện nay phù hợp với mong muốn của Tiểu Hoàng lúc còn sống.

    cu dan mang buc xuc voi cap doi du da ly hon 8 nam nhung van dua nhau ra toa vi tro cot cua con1
    Cặp vợ chồng khiến cõi mạng phẫn nộ. Ảnh minh họa. Nguồn SCMP.

    Cuối cùng, tòa án bác bỏ yêu cầu của bà Lương do không đủ bằng chứng và kêu gọi hai bên hòa giải, chấm dứt tranh chấp, để con trai họ được yên nghỉ.

    Thông tin về vụ tranh chấp tro cốt này xuất hiện trên mạng xã hội khiến hai người đối mặt với cơn bão chỉ trích dữ dội. Nhiều người bức xúc cho rằng "đôi oan gia" này chỉ vì lợi ích và cái tôi cá nhân mà không màng đến đạo đức, không để cho đứa con trai yên nghỉ.

    Nhiều cư dân mạng xứ Trung đã để lại bình luận chỉ trích cặp vợ chồng: 

    “Con trai khi còn sống đã không nhận được tình yêu thương, sau khi chết càng đau lòng hơn”;

    "Cuối cùng, anh con trai là người đau khổ nhất. Cả hai bên đều có lý lẽ riêng, khó có thể nói ai đúng. Nhưng có một điều chắc chắn là con họ đã phải chịu đựng đau khổ suốt những năm tháng bố mẹ ly hôn và sau khi chết cũng không thể yên nghỉ được”.

    “Thật tội nghiệp người con khi có cặp bố mẹ như thế này"

    "Chắc cậu bé chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc gia đình, tình thương bố mẹ nhỉ?"....

    Thùy Dung (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cu-dan-mang-buc-xuc-voi-cap-doi-du-da-ly-hon-8-nam-nhung-van-dua-nhau-ra-toa-vi-tro-cot-cua-con-a596896.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Người mẹ tức giận khi con trai than phiền đi học ăn không no, đến khi nghe cô giáo phân trần thì mới vỡ lẽ

    Người mẹ tức giận khi con trai than phiền đi học ăn không no, đến khi nghe cô giáo phân trần thì mới vỡ lẽ

    Nghe con trai than phiền việc đi học rất chán, rất khổ, cô giáo không cho ăn no khiến người mẹ tức giận yêu cầu cô tăng lượng thức ăn cho con vào bữa trưa. Trước phản ứng đầy bức xúc của người mẹ, cô giáo chủ nhiệm rất ngạc nhiên, đồng thời cũng nói ra sự việc để người mẹ nắm rõ.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Người mẹ tức giận khi con trai than phiền đi học ăn không no, đến khi nghe cô giáo phân trần thì mới vỡ lẽ

    Người mẹ tức giận khi con trai than phiền đi học ăn không no, đến khi nghe cô giáo phân trần thì mới vỡ lẽ

    Nghe con trai than phiền việc đi học rất chán, rất khổ, cô giáo không cho ăn no khiến người mẹ tức giận yêu cầu cô tăng lượng thức ăn cho con vào bữa trưa. Trước phản ứng đầy bức xúc của người mẹ, cô giáo chủ nhiệm rất ngạc nhiên, đồng thời cũng nói ra sự việc để người mẹ nắm rõ.

    “Mê cái cách” Kiến Không Ngủ tận dụng AI sản xuất content vạn người mê

    “Mê cái cách” Kiến Không Ngủ tận dụng AI sản xuất content vạn người mê

    Ngày nay AI đã trở thành cụm từ vô cùng phổ biến đối với xã hội phát triển, ứng dụng AI được thực hiện trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Đáng kể đến, lĩnh vực sáng tạo nội dung lại vô cùng đặc biệt bới yêu cầu sự sáng tạo của mỗi cá thể phù hợp với thị hiếu xã hội, con người, trong khi đó AI có thể phát triển nội dung từ các phân tích dữ liệu có sẵn, song vẫn là nguồn tiềm năng để con người có thể tận dụng và sáng tạo. Kiến Không Ngủ đã tận dụng sự tiềm năng đó, khai thác để mang đến những trải nghiệm mới lạ. Hãy cùng tìm hiểu cách Kiến Không Ngủ ứng dụng AI trong sản xuất content dưới đây nhé!